Các đội ở Saudi Pro League vốn đưa Son vào tầm ngắm từ năm 2023. Tờ Guardian từng nhận định "quốc gia này có tham vọng biến Son thành biểu tượng mới ở giải VĐQG trong trường hợp Cristiano Ronaldo rời đi".
Ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, Son được cho là đã từ chối đề nghị 4 năm trị giá hơn 150 triệu bảng từ Al Ittihad. Thời điểm đó, anh cho biết: "Tôi vẫn còn nhiều điều phải làm tại Premier League. Tiền không phải vấn đề quan trọng vào lúc này".
Đến năm 2025, cả Al Ahli, Al Qadsiah và Al Nassr đều sẵn sàng chi ra khoảng 40 triệu bảng để có được chữ ký của Son. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1992 một lần nữa từ chối.
Son hiện chỉ tỏ ra hứng thú trước viễn cảnh sang Mỹ chơi bóng, với LAFC là bến đỗ tiềm năng. CLB ở giải MLS tin rằng Son có thể tạo ra bước đột phá cả về chuyên môn lẫn thương mại, đặc biệt nhờ sự ảnh hưởng trong cộng đồng người Hàn Quốc lớn nhất thế giới tại Los Angeles.
Rào cản hiện tại nằm ở mức lương của Son. Tiền đạo người Hàn Quốc nhận hơn 10 triệu bảng mỗi năm tại Tottenham. Trong khi đó, ở LAFC, cầu thủ được trả lương cao nhất là Dennis Bouanga, ở mức hơn 3 triệu bảng/mùa.
Nếu chấp nhận sang Mỹ chơi bóng, khả năng Son phải giảm đáng kể thu nhập.
Cầu thủ MU chết lặng sau trận thua Tottenham Rạng sáng 22/5, MU nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Tottenham trong trận chung kết Europa League. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ MU chết lặng, đứng chôn chân giữa sân.