Son Heung-min khóc như mưa ở trận cuối cùng cho Tottenham

Son Heung-min khóc như mưa ở trận cuối cùng cho Tottenham
8 giờ trướcBài gốc
Một ngày trước trận giao hữu đáng chú ý hôm 3-8, Son xác nhận anh sẽ rời Tottenham để tìm kiếm thử thách mới. “Tôi có quá nhiều kỷ niệm tại đây. Đây là quyết định khó khăn nhất sự nghiệp nhưng tôi cần một môi trường mới để trưởng thành hơn”, ngôi sao người Hàn Quốc chia sẻ.
Son Heung-min khóc từ họp báo...
... cho đến trận đấu cuối cùng cho Tottenham
Nhiều nguồn tin cho biết điểm đến tiếp theo của Son là Los Angeles FC (LAFC) tại MLS, nơi anh sẽ nhận mức lương cao hàng đầu giải đấu, chỉ xếp sau Lionel Messi.
Sức hút từ Son khiến trận đấu trên đất Hàn trở thành “cơn sốt vé”. Các khán đài chật kín, người hâm mộ háo hức tận mắt chứng kiến thần tượng chơi trận cuối cùng cho Spurs ngay tại quê nhà. Anh ra sân từ đầu, mang băng đội trưởng nhưng không thể ghi dấu ấn bằng bàn thắng hay kiến tạo.
Son ra đi như một biểu tượng của Spurs và Premier League
Phút 65, Son được thay ra giữa những tràng pháo tay rền vang. Cầu thủ hai đội xếp thành hai hàng dài, dành nghi thức chào tạm biệt trang trọng. Khi rời sân, Son bật khóc như mưa - hình ảnh khiến tất cả cổ động viên lặng người.
Tottenham mô tả đó là “những giọt nước mắt của một người đàn ông tử tế”. Bố mẹ Son, cùng các ngôi sao như Lee Kang-in hay nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc, có mặt để chứng kiến giây phút xúc động này.
Dù chỉ là một trận giao hữu, cả hai đội đều chơi đầy nhiệt huyết. Kết quả hòa 1-1 không quá quan trọng. Điều khiến người ta nhớ đến trận đấu này là một biểu tượng của Spurs đã khép lại hành trình đáng nhớ của mình thật xúc động - giữa hàng vạn khán giả tại quê hương.
Thiện Nguyên
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/son-heung-min-khoc-nhu-mua-o-tran-cuoi-cung-cho-tottenham-post619565.antd