Trong không khí trang nghiêm, nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đã thể hiện niềm tin, niềm tự hào của tuổi trẻ hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dưới cột cờ Tổ quốc thiêng liêng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió ngàn, tiếng Quốc ca vang lên trang nghiêm, hùng tráng giữa thung lũng Tà Xùa, hòa cùng tiếng gió rì rào của núi rừng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và niềm tin của thầy và trò nhà trường hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Mùa Xuân trên quê hương em” diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Sau phần nhận xét, đánh giá phong trào thi đua học tập và rèn luyện, sân trường trở nên rộn ràng với các tiết mục văn hóa, văn nghệ chào xuân do học sinh các khối lớp 1 đến lớp 5 biểu diễn.
Những lời ca, điệu múa trong sáng, giàu bản sắc đã góp phần lan tỏa niềm vui, khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ măng non.
Quang cảnh buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề "Mùa Xuân trên quê hương em".
Điểm nhấn giàu cảm xúc của buổi sinh hoạt là phần chia sẻ cảm nhận về mùa xuân trên quê hương Tà Xùa của học sinh đại diện các khối lớp. Trong bộ váy thổ cẩm rực rỡ, một học sinh lớp 5 xúc động bày tỏ niềm tự hào về mùa xuân vùng cao - mùa của hoa đào, hoa mận nở trắng rừng, mùa của sự sum vầy, đoàn tụ, đồng thời bày tỏ ước mơ được học tập tốt để góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
Một học sinh lớp 3 hồn nhiên kể về niềm vui theo cha mẹ lên nương hái những búp chè Shan Tuyết đầu xuân, về biển mây bồng bềnh trong nắng sớm và những trò chơi dân gian nơi bản làng, mong muốn quê hương ngày càng phát triển, thu hút nhiều du khách, đúng với định hướng xây dựng Tà Xùa trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của vùng cao.
Cả sân trường lắng lại khi một học sinh lớp 4, trong bộ váy sặc sỡ, chia sẻ câu chuyện xúc động về “mùa xuân của sự đoàn tụ”. Những lời tâm sự mộc mạc, chân thành về mong ước được đón bố mẹ trở về sum họp dịp Tết đã chạm tới trái tim thầy cô và bạn bè, lan tỏa thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình, sự sẻ chia trong cộng đồng.
Các em học sinh chăm chú ngồi nghe chia sẻ cảm nhận về mùa xuân trên quê hương Tà Xùa của học sinh đại diện các khối lớp.
Trước những chia sẻ đầy xúc cảm của học sinh, các thầy cô giáo đã ân cần động viên, khích lệ các em nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ đẹp, trở thành những công dân có ích, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Ban Giám hiệu nhà trường gửi tới học sinh những lời chúc mừng năm mới ấm áp, đồng thời nhấn mạnh ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng trường học thân thiện, cảnh quan xanh - sạch - đẹp; mỗi học sinh là một “đại sứ nhỏ” góp phần quảng bá hình ảnh Tà Xùa giàu bản sắc, văn minh, thân thiện trong tiến trình phát triển chung của quê hương, đất nước.
Buổi sinh hoạt dưới cờ khép lại trong tiếng vỗ tay giòn giã và những nụ cười rạng rỡ. Hơi thở ấm áp của mùa xuân cùng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện của thầy và trò Trường TH-THCS Tà Xùa đã lan tỏa niềm tin, khát vọng vươn lên, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vì một tương lai tươi sáng cho quê hương và đất nước.
Thế Linh