Là địa bàn đặc biệt khó khăn, đường sá cách trở, nhiều cử tri phải vượt quãng đường dài, băng qua suối, dốc đá, nhưng tinh thần tham gia ngày hội lớn của đất nước vẫn rộn ràng nơi bản Mông vùng cao.
Trong làn sương mù, nhiều cử tri vượt đường dốc đá để kịp bỏ phiếu sớm.
Từ sáng sớm, nhiều cử tri bản Cửa Rừng đã có mặt tại nhà văn hóa bản – nơi đặt điểm bỏ phiếu, chờ thực hiện quyền công dân.
Cử tri đồng bào các dân tộc xem lại danh sách niêm yết, kiểm tra thông tin trước khi vào khu vực nhận phiếu bầu.
Trẻ em vùng cao cùng bố mẹ đi bầu cử
Các thành viên tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu, đảm bảo dân chủ, đúng luật.
Cử tri bỏ phiếu thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
Cử tri cao tuổi bản Cửa Rừng hăng hái đi bỏ phiếu.
Điểm bầu cử Cửa Rừng có 340 cử tri, trong đó 95% là đồng bào dân tộc Mông.
Dù sương mù dày đặc, thời tiết lạnh buốt, bà con bản Mông vẫn hăng hái đến điểm bầu cử.
Những lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu giữa núi rừng Co Mạ – minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của cử tri vùng cao trong ngày hội của toàn dân.
Trấn Long/VOV-Tây Bắc