Sông băng bất ngờ 'trả về' người đàn ông mất tích 28 năm

Sông băng bất ngờ 'trả về' người đàn ông mất tích 28 năm
4 giờ trướcBài gốc
Tháng 6/1997, một người đàn ông Pakistan 31 tuổi tên là Naseeruddin, trong khi đi qua thung lũng Supat ở vùng núi phía bắc Pakistan gọi là Kohistan, đã biến mất vào một hang động và không còn được nhìn thấy nữa.
Ông để lại 1 người vợ và 2 con, và trong nhiều năm, gia đình người mất tích đã tìm quanh vùng để tìm manh mối—nhưng không có kết quả.
“Gia đình chúng tôi không bỏ sót hòn đá nào để lần theo ông suốt những năm qua,” ông Malik Ubaid, cháu trai của người quá cố, nói với AFP.
“Các chú và anh em họ đã tới sông băng nhiều lần để xem liệu có thể thu hồi thi thể hay không, nhưng cuối cùng họ bỏ cuộc vì điều đó không thể thực hiện được.” – ông Malik cho biết thêm.
Sau gần 3 thập kỷ, cuộc tìm kiếm Naseeruddin cuối cùng cũng chấm dứt. Ngày 31/7, một người chăn cừu địa phương trong thung lũng tên là Omar Khan phát hiện thi thể người mất tích, trên người vẫn còn giấy tờ tùy thân. Nhưng điều gây ngạc nhiên hơn nữa là trạng thái thi thể.
“Những gì tôi nhìn thấy thật khó tin,” ông Omar Khan nói với BBC Urdu. “Thi thể còn nguyên vẹn. Quần áo thậm chí còn không rách.”
Trong suốt 28 năm, Naseeruddin nằm như xác ướp trong băng sông. Ông trải qua quá trình đóng băng nhanh chóng, và lớp băng sau đó đã bảo vệ thi thể khỏi độ ẩm và oxy.
Pakistan có khoảng 7.000 sông băng — nhiều nhất ngoài các vùng cực của Trái Đất — và giống như nhiều sông băng trên thế giới, những khối băng khổng lồ này đang dần biến mất do biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Ở miền bắc Pakistan, biến đổi khí hậu đã làm giảm lượng tuyết trong khu vực, dẫn tới ánh nắng trực tiếp nhiều hơn khiến sông băng tan. Sự ấm lên bất thường này chính là nguyên nhân khiến thi thể của Naseeruddin lộ ra, cho phép người chăn cừu tình cờ khép lại một bí ẩn đau lòng.
“Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy phần nào nhẹ nhõm sau khi thi thể ông được tìm thấy,” ông Ubaid nói.
Sông băng và các khối băng khác, như các tảng băng, về cơ bản là những cỗ máy thời gian của hành tinh.
Các nhà khoa học trên khắp thế giới thường khoan lấy lõi băng để đo các biến cố khí hậu trong quá khứ bằng cách phân tích các bọt khí bị mắc kẹt, cũng như thành phần đồng vị của lớp băng xung quanh.
Chúng cũng có thể cung cấp những góc nhìn đáng kinh ngạc về quá khứ nhân loại.
Trong khi nhiều hiện vật đáng kinh ngạc đã được tìm thấy bị bao bọc trong băng, phát hiện đóng băng nổi tiếng nhất là Ötzi, còn được biết đến với tên gọi “Người Băng”, được tìm thấy ở dãy Alps của Ý vào năm 1991 với mô mềm và nội tạng còn nguyên vẹn.
Phát hiện này mang lại cái nhìn chưa từng có về cuộc sống và thời đại ở châu Âu thời đồ đá mới.
Mặc dù sông băng có khả năng giữ mô mềm rất tốt (các nhà khoa học thậm chí biết bữa ăn cuối cùng của Ötzi là gì), nhưng chúng không hiệu quả bằng việc đông lạnh cryogenic, vốn có thể bảo toàn hoàn hảo một sinh vật.
Vì vậy Ötzi, cũng như những thi thể các binh lính Thế chiến I bị đóng băng được phát hiện vào năm 2017, vẫn cho thấy dấu hiệu phân hủy và mất nước.
Thật đáng buồn, số phận của Naseeruddin là điều thường gặp với nhiều nhà thám hiểm gan dạ mạo hiểm vào những độ cao lạnh lẽo và nguy hiểm.
Năm ngoái, tờ National Geographic đưa tin về việc thu hồi một phần thi thể của nhà leo núi Sandy Irvine, người biến mất trên Everest cách đây một thế kỷ.
Thực tế, các đoàn thường xuyên tiến hành các chiến dịch dọn dẹp trên đỉnh núi cao nhất thế giới, thường tìm thấy những nhà leo núi mất tích lâu ngày bị đóng băng dọc sườn núi.
Với việc các sông băng trên khắp thế giới đang rút nhanh, sớm muộn chúng ta sẽ thấy những bí ẩn khác — vừa bi thảm vừa kỳ diệu — có thể nằm ẩn trên “đỉnh thế giới”.
Theo Popular Mechanics
Hải Yến
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/song-bang-bat-ngo-tra-ve-nguoi-dan-ong-mat-tich-28-nam-post743753.html