Sông Đà vào xuân

Sông Đà vào xuân
12 giờ trướcBài gốc
Từ thượng nguồn sông Đà, xuân chạm vào Thu Lũm, nơi dấu chân người Hà Nhì từ bao đời in hằn lên từng triền núi. Vài năm trở lại đây, diện mạo vùng biên thay đổi rõ nét khi hệ thống đường nội bản, đường ra khu sản xuất được bê tông hóa; nhà văn hóa được xây mới ở hầu hết các bản; điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt tới từng hộ. Sóng điện thoại phủ tới 8 trạm phát sóng, tạo điều kiện thuận lợi cho thông tin, giao thương. Bà con phấn khởi hơn khi tỷ lệ nước sạch đạt trên 98%, đa số hộ dân chủ động giữ gìn môi trường, phát triển sản xuất và bảo vệ rừng. Những đổi thay ấy giúp Thu Lũm bước sang xuân mới với tâm thế tự tin, vững vàng.
Người dân xã Thu Lũm nâng cao thu nhập từ mô hình trồng ớt trung đoàn.
Đồng chí Lê Thanh Tâm - Chủ tịch UBND xã Thu Lũm chia sẻ: “Kết quả đạt được của xã hôm nay đến từ sự đồng hành của cấp trên và tinh thần đoàn kết của bà con. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống văn hóa truyền thống được gìn giữ, an ninh biên giới giữ vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng chất lượng các tiêu chí, tạo nền tảng để Thu Lũm phát triển bền vững trong giai đoạn tới”.
Xuôi xuống những con dốc đá để ghé vào xã Mường Mô, nơi mây núi phủ trắng bản làng mỗi sớm. Trước đây, Mường Mô từng đối mặt với nhiều khó khăn: địa hình chia cắt, thiên tai, dịch bệnh, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhưng dù gian khó, người dân vẫn bền bỉ lao động, mở rộng diện tích khai hoang, phát triển chăn nuôi, bảo vệ rừng và giữ gìn bản sắc. Nhiệm kỳ vừa qua, xã chăm sóc và bảo vệ hàng chục nghìn héc ta rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 40%, đồng thời, triển khai các mô hình kinh tế như: trồng sa nhân, thảo quả, nuôi ong, nuôi cá lồng trên lòng hồ. Những con đường mới mở, trường lớp được sửa sang, điểm trường được dựng lại… tất cả như khoác cho vùng đất này một gam màu tươi sáng khi xuân về.
Đồng chí Ngô Hồng Kiên - Chủ tịch UBND xã Mường Mô cho biết: “Cán bộ cùng bà con nỗ lực từng ngày, chúng tôi tập trung hướng dẫn kỹ thuật, mở rộng mô hình chăn nuôi gia trại, trồng cây đặc sản và tăng cường bảo vệ rừng. Mường Mô đặt mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa để nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho nhân dân, để mỗi dịp tết đến, xuân sang bà con được đón tết trong ấm no, hạnh phúc”.
Một góc Sông Đà chảy qua địa phận xã Mường Mô.
Tiếp tục dọc theo Sông Đà để đến Nậm Hàng - xã mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp địa giới hành chính của các xã Nậm Hàng, Nậm Manh và thị trấn Nậm Nhùn. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay, địa phương đã đạt những kết quả tích cực: sản lượng lương thực đạt gần 6 nghìn tấn; vùng lúa tập trung 120ha cho doanh thu ổn định; 108ha cây ăn quả như: xoài, dứa được mở rộng; thủy sản lòng hồ duy trì 90 lồng, sản lượng 30 tấn mỗi năm. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới đạt 98%; gần 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; đường đến bản được cứng hóa trên 94%. Những con số ấy khẳng định nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong việc ổn định cuộc sống sau sáp nhập, tạo nền tảng để Nậm Hàng vươn lên khỏi xã đặc biệt khó khăn.
Người dân xã Nậm Hàng có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn khi làm công nhân cao su.
Đồng chí Lò Thị Kiều Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Hàng chia sẻ: “Với chúng tôi, điều quan trọng là tạo sinh kế ổn định cho người dân bằng những mô hình, dự án hiệu quả. Từ lợi thế của địa phương, chúng tôi phát triển vùng lúa, mở rộng cây ăn quả, duy trì chăn nuôi, thủy sản, đồng thời, đầu tư hạ tầng thiết yếu. Nậm Hàng sẽ phát huy lợi thế lòng hồ để tăng thu nhập, bảo đảm đời sống nhân dân tốt hơn trong những năm tới".
Xuôi về xã Lê Lợi, sắc xuân không chỉ hiện lên qua sắc đào, sắc mận nở dọc các sườn núi, mà còn cảm nhận rõ ràng trong diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc. Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, xã Lê Lợi từng bước ổn định tổ chức bộ máy, tập trung triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Trong năm 2025, tổng nguồn vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã đạt 31,4 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần làm thay đổi diện mạo các bản làng. Riêng Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tập trung đầu tư các nhà văn hóa bản, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi và công trình nước sinh hoạt, với các dự án tại bản Nậm Cày, Chiềng Chăn, Hồng Ngài đều cơ bản hoàn thành, phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Cùng với đó, từ nguồn vốn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều tuyến giao thông nội bản, đường vào khu sản xuất được cứng hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, tạo động lực cho người dân yên tâm phát triển sản xuất. Giữa sắc xuân yên bình, những đổi thay ấy hiện diện rõ trong từng nếp nhà, từng công trình cộng đồng. Xuân ở Lê Lợi vì thế không chỉ là mùa của đất trời giao hòa, mà còn là mùa của niềm tin, của những kết quả cụ thể từ sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, làm tiền đề để xã tiếp tục vươn lên trong những năm tới.
Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ dịp đầu xuân thu hút nhiều du khách.
Đồng chí Vũ Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Lê Lợi chia sẻ: Xuân năm nay đến với địa phương trong niềm vui và sự yên tâm rõ nét hơn của người dân. Sau một năm tập trung triển khai các chương trình phát triển, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu đã hoàn thành, đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con từng bước ổn định.
Trên hành trình xuân dọc Sông Đà, dễ nhận thấy điểm chung giữa các xã là sự đổi thay không đến từ những bước nhảy vọt mà từ những chuyển động âm thầm nhưng vững chắc. Từ việc cứng hóa tuyến đường đến bản, hoàn thiện nhà văn hóa; nâng tỷ lệ người dân được sử dụng điện, nước sinh hoạt; từ việc hình thành mô hình sản xuất mới đến gìn giữ các lễ hội truyền thống… tất cả góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới nơi đôi bờ sông mẹ. Nếu Thu Lũm mang đến sắc xuân đặc trưng của người Hà Nhì với những lễ hội cổ truyền; Mù Cả lan tỏa khí thế lao động bền bỉ giữa đại ngàn; Nậm Hàng thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ sau sáp nhập; thì Lê Lợi khẳng định sức sống mới từ chương tình xây dựng nông thôn mới, bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc. Mỗi địa phương một thế mạnh, một cách đi riêng, nhưng đều hòa chung một mục tiêu xây dựng vùng dọc sông Đà giàu đẹp, bình yên, văn minh.
Sông Đà vào xuân, dòng chảy không chỉ mang theo nguồn nước mà mang cả khát vọng. Khát vọng xây dựng quê hương, giữ vững biên cương; khát vọng để mỗi bản làng, mỗi mái nhà đều đón được mùa xuân ấm áp, đủ đầy. Trong sắc trời se lạnh của đầu năm, dòng sông vẫn miệt mài bồi đắp đôi bờ, như chính cách con người nơi đây bền bỉ vun đắp tương lai. Xuân mới đang mang theo niềm tin về những mùa vụ thắng lợi, những con đường tiếp tục được hoàn thiện, những mô hình kinh tế được nhân rộng, những bản làng ngày càng khởi sắc. Dọc hai bờ Sông Đà, từ đỉnh núi Thu Lũm đến những thung lũng ở Lê Lợi, hơi xuân đã len qua từng nếp nhà, từng nụ cười, ánh mắt, làm nên bức tranh mùa xuân tràn đầy hy vọng cho vùng đất Tây bắc Tổ quốc.
Nguyễn Tùng
Nguồn Lai Châu : https://baolaichau.vn/xa-hoi/song-da-vao-xuan-540160