Sóng đời sau những cơn sóng sốt đất ảo

Sóng đời sau những cơn sóng sốt đất ảo
13 phút trướcBài gốc
Nhận án chung thân vì sốt đất
TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa xét xử vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với bị cáo Mai Chí Phương (SN 1988) cùng vợ là Võ Thị Thành (SN 1990), cùng trú thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo cáo trạng, Mai Chí Phương là Giám đốc Công ty TNHH Huy Đoàn Hưng (trụ sở tại Hà Tĩnh). Do kinh doanh bất động sản thua lỗ, phải vay mượn tiền của nhiều cá nhân, mất khả năng thanh toán nên Phương cùng vợ đưa ra các thông tin gian dối lừa vay tiền để góp vốn đầu tư mua bán đất, các dự án bất động sản; xin cấp đất ở mà không đấu giá; lừa thuê, mượn ô tô để vay tiền.
Bị cáo Mai Chí Phương tại phiên tòa.
Với các thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến đầu tháng 11/2022, vợ chồng Phương đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 15 bị hại ở Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.
Ngoài ra, Phương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô của 3 bị hại gồm xe Toyota Fortuner trị giá hơn 900 triệu đồng, xe Suzuki XL7 trị giá hơn 600 triệu đồng và xe Toyota Innova trị giá hơn 100 triệu đồng. Phương còn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt tiền của một phụ nữ và 2 người đàn ông với tổng số tiền là 4,2 tỷ đồng.
Mai Chí Phương và vợ đã phải nhận mức án chung thân về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Bị cáo Võ Thị Thành tại phiên xét xử.
Vợ chồng Mai Chí Phương là một trong số nhiều người phải trả giá vì chạy theo cơn sốt đất. Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) là một trường hợp tương tự.
Năm 2021, khi thị trường bất động sản tại Hà Tĩnh lên "cơn sốt". Oanh vay mượn người thân, bạn bè tiền để đầu tư mua, bán đất trên địa bàn huyện Lộc Hà ôm mộng đổi đời. Qua một số lần giao dịch, được ít tiền lời, Oanh tiếp tục "ôm" thêm nhiều lô đất khác. Đến tháng 5/2022, giá đất rớt không phanh, thua lỗ, tổng số nợ Oanh phải gánh lên tới 6,3 tỷ đồng.
Kể từ đó, cuộc sống của Oanh chỉ xoay quanh câu chuyện nợ nần. Do các khoản nợ quá hạn và liên tục bị đòi nên Oanh tìm mọi cách để có thể xoay được tiền. Từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022, bằng việc đưa ra các thông tin gian dối như vay tiền để mua đất, chung vốn mua đất, Oanh đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 4,7 tỷ đồng của 3 bị hại tại Lộc Hà. Trong đó, người nhiều nhất bị lừa gần 2,7 tỷ đồng và người ít nhất bị chiếm đoạt 900 triệu đồng.
Oanh đã phải nhận mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những hệ lụy kéo dài
Vợ chồng Phương - Oanh và rất nhiều những bị cáo khác đã phải nhận mức án vì hành vi trái pháp luật của mình nhưng hậu quả để lại cho các bị hại, cho gia đình chính các bị cáo vẫn kéo dài dai dẳng.
Bà Nguyễn Thị T. (SN 1964, trú TP.Hà Tĩnh), một nạn nhân của vợ chồng Mai Chí Phương cho biết, giữa tháng 7/2022, bà T. quen biết vợ chồng Phương. Vợ chồng Phương thông tin đến bà về việc sắp tới sẽ có dự án phân lô, bán đất nền tại xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) và Công ty TNHH xây dựng Huy Đoàn Hưng do Phương làm giám đốc sẽ được thực hiện các dự án này. Từ thông tin này, vợ chồng Phương dẫn dụ cần nguồn vốn lớn, nếu thực hiện thành công sẽ có lợi nhuận cao.
Những cơn sốt đất ảo đã khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, tù tội.
Phương sau đó bổ nhiệm bà T. làm Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Huy Đoàn Hưng. Đồng thời, để tạo lòng tin cho bà T., sau mỗi lần bà T. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thì Phương và Thành đều trích lại một phần trong số tiền bà T. chuyển đến để chuyển lại cho bà T.
Với thủ đoạn đó, Phương và Thành đã lừa đảo chiếm đoạt của bà T. số tiền hơn 40,5 tỷ đồng. Theo bà T., trong những ngày bị tạm giam, người nhà của Phương và Thành đã đến nhà xin bà có đơn giảm nhẹ mức án cho 2 bị cáo. Tuy nhiên, hành vi lừa đảo của 2 bị cáo quá khủng khiếp, khiến cuộc sống gia đình bà và nhiều bị hại khác rơi vào cảnh khốn cùng.
Một số bị hại khác cho biết, do tin tưởng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành, họ đã dốc hết vốn liếng và vay mượn khắp nơi để giao tiền cho cặp đôi này đầu tư kinh doanh. Cuộc sống của các bị hại giờ đây rơi vào cảnh khốn đốn, cũng lâm vào cảnh nợ nần. Các bị hại đều mong muốn được bồi thường toàn bộ số tiền đã bị vợ chồng Phương chiếm đoạt. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử vụ án, các bị cáo vẫn chưa có tiền để trả lại cho các bị hại.
Đối với bị cáo Phạm Thị Oanh, thời điểm hầu tòa, bị cáo liên tục khóc vì hối hận. Từng là người phụ nữ năng động, được nhiều người mến mộ nhưng vì ôm giấc mộng đổi đời, Oanh đã dấn thân vào những hành vi phạm pháp. Bị cáo thừa nhận, chính lòng tham đã đẩy bản thân, gia đình và cả những người vô tội vào bi kịch.
Bị cáo Oanh hối hận, khóc không ngừng khi hầu tòa.
Bị cáo Oanh trần tình, trước lợi nhuận quá lớn và nhanh chóng từ cơn "sốt đất", bản thân đã không giữ được bản lĩnh. Bước chân vào lĩnh vực bất động sản đầy rủi ro, bản thân Oanh lại là người thiếu nguồn vốn, thiếu hiểu biết lẫn kinh nghiệm kinh doanh. Để rồi, không dự báo được những biến động bất ngờ của thị trường, Oanh đã vay tiền tỷ "lướt sóng" đất với giá cao nhưng không bán được. Và rồi, nợ chồng nợ, lãi chồng lãi, Oanh đã liều lĩnh vay mượn tiền của các bị hại dù biết khó có khả năng thanh toán.
2 vụ án kể trên chỉ là một trong những vụ án mà hệ lụy xuất phát từ cơn "sốt đất". Nhiều trường hợp có công việc ổn định, lương cao nhưng trót sa chân vào đầu tư đất, bỏ qua sự cảnh tỉnh từ cơ quan chức năng, truyền thông... Khi bị thua lỗ, các nạn nhân nợ nần chồng chất, người lâm vào tù tội, kẻ phải bỏ đi biệt xứ, để lại những hậu quả dai dẳng…
Bùi Thị Ngân
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/song-doi-sau-song-sot-dat-ao-204240924211954884.htm