Sống giữa sa mạc, không cửa hàng, không bệnh viện, thị trấn này có nguy cơ xóa sổ vì thiếu người trẻ

Sống giữa sa mạc, không cửa hàng, không bệnh viện, thị trấn này có nguy cơ xóa sổ vì thiếu người trẻ
3 giờ trướcBài gốc
Darwin là một thị trấn nhỏ nằm sâu trong sa mạc thuộc hạt Inyo, gần Công viên quốc gia Thung lũng Chết. Vào cuối thế kỷ 19, nơi đây từng phát triển mạnh khi các mỏ bạc và chì được phát hiện, với dân số lên tới khoảng 3.500 người.
Tuy nhiên, khi nguồn quặng dần cạn kiệt và các tuyến giao thông thay đổi, thị trấn bắt đầu suy giảm. Đến thập niên 1970, các mỏ cuối cùng đóng cửa, kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng về dân số.
Hiện nay, Darwin chỉ còn lại một số ngôi nhà cũ nằm rải rác giữa khu vực sa mạc, xung quanh là xương rồng và địa hình khô cằn. Thị trấn cách tuyến đường cao tốc gần nhất hơn 8 km và gần như không có các dịch vụ cơ bản như cửa hàng, nhà hàng hay bệnh viện.
Nguồn nước tại đây được xem là tài nguyên quý giá nhất. Nước được dẫn về thông qua hệ thống ống từ một con suối ở xa, đòi hỏi phải có người thường xuyên kiểm tra và bảo trì.
Sống giữa sa mạc, không cửa hàng, không bệnh viện, thị trấn này có nguy cơ xóa sổ vì thiếu người trẻ. Ảnh: Daily Mail
Cộng đồng cư dân hiện chủ yếu là người cao tuổi, với độ tuổi trung bình khoảng 66. Trước thực tế này, người dân tại Darwin đang kêu gọi người trẻ chuyển đến sinh sống để duy trì sự tồn tại của thị trấn.
Một số bất động sản tại đây đang được rao bán với mức giá thấp hơn khoảng 70% so với trung bình của bang California. Một căn nhà ba phòng ngủ có tầm nhìn hướng núi được chào bán với giá 245.000 USD, tương đương khoảng 6,1 tỷ đồng, trong khi mức giá trung bình toàn bang là khoảng 861.725 USD, tương đương hơn 21,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, một trang trại cũ kèm nhà hai phòng ngủ được rao bán với giá chỉ 85.000 USD, tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng.
Dù mức giá được đánh giá là thấp, Darwin vẫn khó thu hút cư dân mới do vị trí xa xôi và cơ sở hạ tầng thiếu thốn.
Bà Kathy Goss, người đã sống tại đây gần 30 năm, cho biết nhiều cư dân lớn tuổi đã qua đời trong thời gian qua. Bà từng treo các tấm biển với nội dung “Có người đang sống ở đây” tại nhiều vị trí trong thị trấn để nhắc rằng nơi này vẫn còn người sinh sống.
Bà cho biết cộng đồng không muốn Darwin trở thành một “thị trấn ma” chỉ để khách du lịch đến quay phim, mà mong muốn có những người trẻ thực sự đến sinh sống và gắn bó lâu dài.
Anh Nico Georis, 43 tuổi, một trong những cư dân trẻ nhất tại đây, cho biết đang tìm kiếm thêm lao động trẻ để tiếp tục vận hành các hoạt động thiết yếu của thị trấn.
Một trong những thách thức lớn nhất là việc duy trì hệ thống cấp nước. Nguồn nước được dẫn bằng đường ống theo nguyên lý trọng lực và cần được bảo trì thủ công thường xuyên. Tuy nhiên, lực lượng tình nguyện viên hiện tại chủ yếu là người cao tuổi nên gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì.
Gần đây, một số người từ các thành phố như Las Vegas hay San Francisco bắt đầu chuyển đến Darwin để tìm kiếm không gian yên tĩnh. Dù vậy, tương lai của thị trấn vẫn chưa rõ ràng khi lực lượng lao động tiếp tục suy giảm.
Phương Anh (Theo People, Daily Mail)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/song-giua-sa-mac-khong-cua-hang-khong-benh-vien-thi-tran-nay-co-nguy-co-xoa-so-vi-thieu-nguoi-tre-38668.html