Tối 21.6, hơn 10.000 khán giả tại khán đài Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 và hàng trăm nghìn người dân, du khách đã cùng hướng mắt về bầu trời sông Hàn để chiêm ngưỡng đêm thi có số lượng pháo hoa nhiều nhất vòng loại.
Hai đội thi đến từ Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, đậm chất nghệ thuật và chứa đựng thông điệp sâu sắc về phát triển bền vững - chủ đề xuyên suốt của mùa lễ hội năm nay.
Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình
Được tổ chức bởi UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group, đêm thi thứ tư DIFF 2025 không chỉ làm rực sáng bầu trời thành phố, mà còn khuấy động mọi cung bậc cảm xúc của khán giả bằng hai màn trình diễn hoàn toàn khác biệt về phong cách, nhưng gặp nhau ở điểm chung: sáng tạo, đẳng cấp và truyền cảm hứng.
Bồ Đào Nha “thắp lửa” sân khấu sông Hàn bằng bản rock pháo hoa rực rỡ
Mang gần một thế kỷ kinh nghiệm cùng những dấu ấn rực rỡ tại châu Âu, đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) bước vào đêm thi như một “ban nhạc rock” đích thực. Với chủ đề “Đại nhạc hội ánh sáng vì một tương lai xanh”, màn trình diễn được mở đầu bằng ca khúc “Rock You Like A Hurricane” đã thổi bùng không khí trên khán đài. Từng đợt pháo bùng nổ dồn dập, kết hợp nhịp nhàng với âm nhạc cuồng nhiệt khiến khán giả như đang lạc vào một đại tiệc ánh sáng sống động và hiện đại.
Điểm nhấn đặc biệt là cú chuyển tông bất ngờ đầy cảm xúc với giai điệu “Thương quá Việt Nam”, khi pháo hoa mô phỏng hình ảnh cánh chim bay và ánh mặt trời rực rỡ trên nền trời Đà Nẵng. Thông điệp về môi trường, tình yêu thiên nhiên và sự hòa hợp giữa con người với hành tinh xanh được kể lại bằng thứ ngôn ngữ ánh sáng đầy tinh tế.
Đội pháo hoa Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha đã thổi bùng không khí sân khấu Đà Nẵng bằng một bản rock concert đích thực trên nền trời đêm sông Hàn
Phần sau của màn thi tiếp tục chinh phục khán giả với những bản giao hưởng đa sắc: từ các ca khúc truyền thống Bồ Đào Nha đến đoạn nhạc trích từ “Lacrimosa” của Mozart. Pháo hoa hiệu ứng cao cấp như thác sáng, núi lửa, sao băng được sử dụng nhuần nhuyễn, thể hiện đẳng cấp kỹ thuật cao cùng khả năng kết hợp âm thanh - ánh sáng một cách chuẩn xác đến từng nốt nhạc.
Vương quốc Anh “gợi sóng cảm xúc” bằng bản giao hưởng điện ảnh sống động
Trở lại sân khấu DIFF với nhiều kỳ vọng, đội Pyrotex Fireworx (Anh) đã không khiến người hâm mộ thất vọng. Với chủ đề “Sóng cảm xúc”, phần trình diễn được thiết kế như một bản nhạc phim được kể bằng pháo hoa, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.
Mở đầu là không gian trầm lắng như lòng đại dương, sau đó nhanh chóng chuyển mình với chuỗi nhạc nền từ loạt phim 007 – James Bond, mang đến cảm giác gay cấn, hồi hộp.
Đáng chú ý, đội pháo hoa đến từ Anh còn khiến khán giả Việt bất ngờ và phấn khích khi đưa các ca khúc Việt Nam như “Người hãy quên em đi” (Mỹ Tâm) và “Nơi này có anh” (Sơn Tùng M-TP) vào phần thi. Cả khán đài sôi động trong tiếng hát theo, những tràng pháo tay và tiếng cười vang vọng bên dòng sông Hàn.
Đội Pyrotex Fireworx đến từ Vương quốc Anh, trở lại sông Hàn với một phần trình diễn được ví như bản hòa nhạc điện ảnh thấm đẫm chất thơ mang tên “Sóng cảm xúc”
Phần cuối là một bản giao hưởng đầy mê hoặc, quy tụ những tuyệt phẩm như “Canto Della Terra”, “Dancing Queen” hay “Live and Let Die”, hòa quyện với hiệu ứng pháo hoa dày đặc, nhiều tầng lớp và biến hóa liên tục.
Đó là lúc cảm xúc thăng hoa, vừa nhẹ nhàng lắng đọng, vừa mãnh liệt cuốn trào, khiến người xem như đang dự một buổi opera pháo hoa dưới bầu trời đêm Đà Nẵng.
Đêm thi thứ 5 (28.6) giữa Hàn Quốc - Ý sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng đài PTTH Đà Nẵng - DRT từ 20h10. Đêm chung kết (12.7) phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.
ĐỨC HOÀNG