Sông Hàn rực rỡ với bản hòa tấu ánh sáng từ châu Âu

Sông Hàn rực rỡ với bản hòa tấu ánh sáng từ châu Âu
3 giờ trướcBài gốc
Sông Hàn rực sáng với bản hòa tấu ánh sáng giữa hai đội Bồ Đào Nha - Anh. Video: Duy Quốc.
Với chủ đề “Phát triển bền vững”, đêm thi thứ tư của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025), đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn của hai đội thi châu Âu. Đây là những màn trình diễn kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật pháo hoa hiện đại và thông điệp nhân văn.
Đội Bồ Đào Nha với màn trình diễn mở màn cho đêm thi với khí thế bùng nổ. Ảnh: Duy Quốc.
Với gần 100 năm kinh nghiệm và danh tiếng tại châu Âu, đội pháo hoa Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) đã thắp sáng bầu trời đêm sông Hàn bằng một concert rock đích thực, mở màn cho đêm thi với khí thế bùng nổ.
Màn trình diễn bắt đầu bằng nhịp điệu sôi sục của “Rock You Like A Hurricane”, bản hit lừng danh của ban nhạc rock Scorpions. Trên lời nhạc “Here I am”, những đợt pháo bùng cháy, dồn dập như những cơn sóng cuốn người xem vào sự phấn khích.
Ảnh: Duy Quốc.
Ngay khi khán giả tưởng như đã nắm bắt được nhịp điệu của phần trình diễn, đội Bồ Đào Nha bất ngờ chuyển tông. Giai điệu du dương của “Thương quá Việt Nam” vang lên, những cánh chim ánh sáng tung bay trên nền trời, những loạt pháo hiệu ứng lan tỏa đầy cảm xúc. Một thông điệp lặng lẽ nhưng sâu sắc về tình yêu thiên nhiên, về tương lai xanh bắt đầu được kể chậm rãi và đầy suy ngẫm.
Những màn pháo hóa rực trời khiến khán giả đầy phấn khích. Ảnh: Duy Quốc.
Phần sau là bản hòa âm giàu cảm xúc, kết hợp những giai điệu dân gian Bồ Đào Nha như Lusitana Paixão, Rio Favo de Mel, cùng đoạn nhạc trích từ “Lacrimosa” (Mozart) được phối lại tinh tế, đẩy cảm xúc lên đến đỉnh. Các hiệu ứng pháo đặc trưng như sao chổi, thác ánh sáng, pháo núi lửa… liên tục thắp sáng bầu trời, tạo nên một thế giới ánh sáng vừa hùng tráng vừa mềm mại, tinh xảo.
Trở lại DIFF không còn xa lạ, đội Pyrotex Fireworx (Vương quốc Anh) mang đến một phần trình diễn mang tên “Sóng cảm xúc”. Đúng như tên gọi, màn trình diễn là sự đan xen khéo léo giữa nhiều cung bậc cảm xúc và thể loại âm nhạc, dẫn dắt người xem từ nhẹ nhàng, lãng mạn đến phấn khích và thăng hoa.
Màn trình diễn mang tên “Sóng cảm xúc”. Ảnh: Duy Quốc.
Mở đầu là giai điệu trầm lắng, như bản tình ca giữa lòng đại dương sâu thẳm, rồi đột ngột tăng tốc bằng chuỗi nhạc nền từ loạt phim James Bond – 007, đưa người xem bước vào không khí hành động nghẹt thở. Ngay sau đó, khán giả Việt Nam vỡ òa khi giai điệu quen thuộc từ “Người hãy quên em đi” (Mỹ Tâm) và “Nơi này có anh” (Sơn Tùng M-TP) vang lên.
Bầu trời sông Hàn rực rỡ trong đêm với màn pháo hoa của đội Anh. Ảnh: Duy Quốc.
Phần kết đưa khán giả trở về với những tuyệt phẩm vượt thời gian: Canto Della Terra, Live and Let Die, Dancing Queen, Future World Music... cùng hiệu ứng pháo hoa mê hoặc, biến bầu trời Đà Nẵng thành sân khấu opera ngoài trời.
Phần kết đội Anh đưa khán giả trở về với những tuyệt phẩm vượt thời gian. Ảnh: Duy Quốc.
Đêm thi thứ tư DIFF 2025 không chỉ là cuộc tranh tài pháo hoa, mà còn là bữa tiệc nghệ thuật hoàn chỉnh, nơi âm thanh, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện, thăng hoa. Hai đội thi châu Âu đã thổi bùng bầu không khí bên sông Hàn, để lại những khoảnh khắc khó quên trong lòng khán giả và du khách.
Duy Quốc
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/song-han-ruc-ro-voi-ban-hoa-tau-anh-sang-tu-chau-au-post1753212.tpo