Chiều ngày 10/3, Genie, Make A Wish (tựa Việt: Thần Đèn Ơi, Ước Đi) chính thức phát hành trọn bộ 13 tập trên nền tảng Netflix. Đây là dự án trọng điểm của Netflix nửa cuối năm 2025, được quảng bá rầm rộ suốt một năm qua. Ngay từ khi công bố, phim đã thu hút sự chú ý nhờ kịch bản của biên kịch vàng Kim Eun Sook và màn tái hợp trong mơ giữa Suzy - Kim Woo Bin.
Song Hye Kyo trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn cameo trong bộ phim Genie, Make A Wish (Ảnh: Naver).
Tuy nhiên, điều khiến sức nóng của phim tăng lên theo cấp số nhân chính là thông tin Song Hye Kyo sẽ có màn cameo đặc biệt. Sau 29 năm hoạt động nghệ thuật, đây là lần đầu tiên mỹ nhân họ Song nhận lời góp mặt với tư cách khách mời. Lý do không nằm ở cát-xê hay chiến lược truyền thông mà xuất phát từ mối quan hệ thân thiết với biên kịch Kim Eun Sook - người từng giúp cô vực dậy sự nghiệp bằng siêu phẩm The Glory.
Sự xuất hiện của Song Hye Kyo vì thế được coi như món quà dành cho khán giả, đồng thời là lời tri ân của cô với vị biên kịch gắn bó nhiều năm. Ngay khi bộ phim lên sóng, cư dân mạng lập tức “đi săn” tập phim có sự xuất hiện của Song Hye Kyo. Hình ảnh và clip về cô nhanh chóng tràn ngập các nền tảng mạng xã hội, thậm chí còn hot hơn cả những phân cảnh của cặp chính Suzy - Kim Woo Bin.
Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Jinniya - người yêu cũ của thần đèn Iblis (Kim Woo Bin). Tạo hình của cô lập tức gây choáng ngợp: một chiếc đầm dài thướt tha, khăn trùm đầu huyền bí, trang điểm với đường eyeliner sắc nét khác hẳn phong cách tự nhiên thường thấy. Tổng thể toát lên vẻ vừa ma mị, vừa ảo mộng, khiến khán giả có cảm giác như Song Hye Kyo chính là một vị thần bước ra từ thần thoại.
Tạo hình của Song Hye Kyo trong phim mới gây sốt (Ảnh: Netflix).
Dù thử sức với phong cách lạ mắt, Song Hye Kyo vẫn đẹp đến mức khó tin. Khi đứng cùng Suzy - tình đầu quốc dân kém cô hơn chục tuổi - sự chênh lệch thế hệ dường như biến mất. Cả hai hiện lên như hai nữ thần song hành, mỗi người một vẻ nhưng không ai lấn át được ai.
Điểm nhấn khiến cameo của Song Hye Kyo trở thành hiện tượng mạng chính là một câu thoại ngắn ngủi nhưng chất lừ. Khi Ka Young (Suzy) lần đầu gặp Jinniya tại Dubai, cô ngạc nhiên thốt lên rằng Jinniya trông giống hệt… Song Hye Kyo.
Trong tình huống đó, Jinniya nhẹ nhàng giải thích: “Gương mặt này nổi tiếng lắm hay sao? Ta chỉ xuất hiện trước mặt ngươi bằng gương mặt mà ta thích nhất trên Netflix Hàn thôi mà.”
Chỉ với một câu thoại, Song Hye Kyo đã khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Đây không chỉ là màn tự flex nhan sắc và sự nổi tiếng mà còn khéo léo gợi nhắc đến vị thế của cô trong làng phim Hàn. Khán giả vừa bất ngờ, vừa bật cười thích thú, cho rằng đây chính là “câu thoại chất nhất sự nghiệp” của Song Hye Kyo.
Không khó hiểu khi sau vài giờ phát sóng, hashtag liên quan đến cameo của Song Hye Kyo leo thẳng lên top trending toàn cầu. Hàng loạt bình luận ngập tràn mạng xã hội: “Càng có tuổi càng đẹp thế này ai làm lại”, “Song Hye Kyo trở lại mà lu mờ luôn Suzy, quá ghê gớm”, “Xem mà chỉ chờ cô Song xuất hiện.”, “Vừa trẻ, vừa đẹp, đề nghị đóng nhiều phim hơn để khán giả ngắm.”
Rõ ràng, chỉ vài phút xuất hiện, Song Hye Kyo đã đủ sức tạo nên một làn sóng cuồng nhiệt, cho thấy sức hút bền bỉ và vị thế tượng đài nhan sắc không đổi theo thời gian.
Đặt cameo sang một bên, Genie, Make A Wish vốn dĩ đã là một dự án khủng. Bộ phim được biên kịch Kim Eun Sook chấp bút - người đứng sau hàng loạt bom tấn như Hậu Duệ Mặt Trời, Quân Vương Bất Diệt hay The Glory. Đạo diễn Ahn Gil Ho, người từng hợp tác cùng bà trong nhiều dự án trước đó, tiếp tục đồng hành.
Song Hye Kyo khiến MXH náo loạn khi xuất hiện trong phim có Suzy và Kim Woo Bin (Ảnh: Naver).
Nội dung phim xoay quanh Iblis (Kim Woo Bin) - vị thần đèn bí ẩn được giải thoát sau ngàn năm phong ấn và Ka Young (Suzy) - cô gái trẻ hiện đại, sống khép kín, gần như đánh mất niềm tin vào hạnh phúc. Khi Ka Young tình cờ trở thành chủ nhân mới của cây đèn thần, Iblis buộc cô phải sử dụng 3 điều ước. Thế nhưng, Ka Young lại chẳng mấy bận tâm, mở ra một chuỗi tình huống dở khóc dở cười.
Phim đan xen yếu tố giả tưởng, lãng mạn và hài hước, đồng thời gửi gắm thông điệp về niềm tin, sự trưởng thành và tình yêu. Màn kết hợp giữa Suzy - Kim Woo Bin sau nhiều năm càng khiến tác phẩm trở thành điểm nhấn của màn ảnh Hàn cuối 2025.
Điều khiến cameo này trở nên đáng nhớ không chỉ là câu thoại viral, mà còn nằm ở ý nghĩa biểu tượng. Đây là lần đầu tiên Song Hye Kyo đồng ý xuất hiện trong vai trò khách mời, một phần vì tình cảm dành cho biên kịch Kim Eun Sook. Sau thành công vang dội của The Glory, Song Hye Kyo tái khẳng định vị thế nữ hoàng truyền hình với giải thưởng quốc tế và sức hút toàn cầu.
Cameo trong Genie, Make A Wish giống như lời khẳng định: Song Hye Kyo đã đủ tầm để không cần phô trương vai trò chính, chỉ một phân cảnh ngắn cũng đủ khiến khán giả toàn cầu phải thán phục.
Trong hơn hai thập kỷ sự nghiệp, Song Hye Kyo có vô số phân cảnh để đời, từ Trái Tim Mùa Thu cho đến Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời và The Glory. Thế nhưng, với khán giả trẻ của thời đại mạng xã hội, câu thoại trong Genie, Make A Wish lại trở thành một khoảnh khắc đặc biệt: vừa hài hước, vừa tự hào, vừa lan tỏa mạnh mẽ.
Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn chứng minh sức hút vượt thời gian. Cô không cần phô diễn quá nhiều, chỉ một lời thoại đã đủ để viral khắp cõi mạng, củng cố hình ảnh nữ thần quốc dân của điện ảnh Hàn Quốc.