Trong cuộc phỏng vấn với Sports Chosun, Song Hye Kyo chia sẻ thẳng thắn rằng từng có giai đoạn cô cảm thấy diễn xuất trở nên “nhàm chán” vì lặp lại những vai diễn tương tự nhau.
“Diễn xuất vốn thú vị và đầy thử thách, nhưng có lúc tôi mệt mỏi vì không được tham gia nhiều tác phẩm khác nhau. Tôi bị đóng khung trong một kiểu nhân vật và nghĩ rằng khán giả cũng sẽ thấy tôi nhàm chán – như chính cảm giác tôi đang có”, cô nói.
Song Hye Kyo bắt đầu tìm lại niềm vui khi tham gia ‘The Glory’
Bước ngoặt đến khi cô nhận vai nữ chính Moon Dong-eun trong “The Glory” – loạt phim hai phần gây tiếng vang toàn cầu với chủ đề trả thù và nạn bắt nạt học đường. Bộ phim không chỉ giúp Song Hye Kyo đạt đỉnh cao thứ hai trong sự nghiệp mà còn khiến cô “yêu lại diễn xuất”.
“Tôi bắt đầu tìm lại niềm vui khi tham gia ‘The Glory’. Sau bộ phim này, những vai diễn tôi nhận được trở nên đa dạng hơn”, nữ diễn viên chia sẻ.
Song Hye Kyo trong “Hậu duệ mặt trời”
Thành công vang dội của “The Glory” mở ra cho nữ diễn viên 43 tuổi nhiều cơ hội thử sức với những thể loại mới. Cô bày tỏ mong muốn được phá vỡ hình tượng quen thuộc trong dòng phim tâm lý – tình cảm từng làm nên tên tuổi: “Tôi muốn thử thể loại kinh dị, giật gân, hay cả vai phản diện. Thậm chí tôi cũng muốn đóng một phim hài lãng mạn – vừa ngớ ngẩn vừa dễ thương”.
Kể từ khi ra mắt năm 1996 trong vai trò người mẫu đồng phục học sinh, Song Hye Kyo nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám như “Trái tim mùa thu” (2000), “Ngôi nhà hạnh phúc” (2004) hay “Hậu duệ mặt trời” (2016). Giờ đây, với “The Glory” và các dự án tiếp theo như “Dark Nuns”, Song Hye Kyo chứng minh khả năng biến hóa trong diễn xuất và bản lĩnh làm mới mình.
Bên cạnh phim ảnh, Song Hye Kyo còn là biểu tượng thời trang toàn cầu, liên tục góp mặt trong danh sách đại sứ của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến giúp cô giữ vững vị thế ngôi sao hạng A sau gần ba thập kỷ hoạt động.
Song Hye Kyo đảm nhận vai khách mời đặc biệt trong “Genie, Make a Wish”
Hiện khán giả đang thích thú với màn tái xuất của Song Hye Kyo trong dự án mới của biên kịch Kim Eun-sook – “Genie, Make a Wish”, một phim hài lãng mạn – kỳ ảo vừa ra mắt trên Netflix. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Kim Woo-bin, Suzy, Ahn Eun-jin và Noh Sang-hyun, trong đó Song Hye Kyo đảm nhận vai khách mời đặc biệt – “Jiniya”, bạn gái cũ của Thần Đèn, gợi nhớ hình ảnh Jasmine trong “Aladdin”.
Sau tất cả, hành trình của Song Hye Kyo là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên định và khát khao tái sinh trong nghệ thuật – khi một ngôi sao không ngừng học cách yêu lại chính nghề đã đưa mình đến đỉnh cao.
Hà Phương/VOV.VN Nguồn: Kbizoom