Song Joong Ki luôn là một trong những tên tuổi được săn đón nhất làng giải trí Hàn Quốc. Với một sự nghiệp từng đạt đến đỉnh cao chói lọi cùng Hậu Duệ Mặt Trời và gần đây là sự trở lại mạnh mẽ trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt, mọi dự án của anh đều mang theo kỳ vọng khổng lồ.
Thất bại của Song Joong Ki sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân với Song Hye Kyo (Ảnh: Naver).
Tuy nhiên, dự án mới nhất - bộ phim tình cảm lãng mạn My Youth - lại không đạt được thành công như mong đợi. Đây không chỉ là một thất bại về mặt rating đơn thuần mà còn là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về sự lựa chọn kịch bản và áp lực dư luận mà Song Joong Ki phải đối mặt, đặc biệt là trong giai đoạn sự nghiệp hậu ly hôn đầy nhạy cảm.
Sau gần 9 năm, My Youth được kỳ vọng là màn tái xuất ngoạn mục của Song Joong Ki với thể loại tình cảm lãng mạn, kể từ sau thành công của Hậu Duệ Mặt Trời (bộ phim định mệnh đã gắn kết anh và Song Hye Kyo). Thế nhưng, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Dù bộ phim có nhiều khoảnh khắc ấm áp và truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc về sự mất mát, tha thứ và tự chữa lành, nhưng nhịp kể chậm, thiếu cao trào và sự đột phá đã khiến bộ phim không thu hút được đông đảo người xem. Sự hụt hơi của My Youth đã trở thành thất bại đầu tiên đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ của nam diễn viên trong việc duy trì sức nóng và ảnh hưởng sau những biến cố lớn của đời tư và sự nghiệp.
Trong My Youth, Song Joong Ki vào vai Sun Woo Hae - một cựu sao nhí nay rẽ sang nghề bán hoa và viết sách, một nhân vật phức tạp, giấu nhiều tầng cảm xúc dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Sự trở lại đột ngột của mối tình đầu Seong Je Yeon (do Chun Woo Hee thủ vai) đã phá vỡ cuộc sống bình yên mà anh dày công tạo dựng, mở ra hành trình đối diện với mất mát, học cách tha thứ và tìm lại tình yêu.
Phim tình cảm mới của nam diễn viên họ Song nhận thành tích bết bát (Ảnh: Naver).
Nam diễn viên cũng bày tỏ sự tâm huyết với vai diễn này, chia sẻ: "Hành trình tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu của Sun Woo Hae sẽ ở lại trong tôi rất lâu. Tôi hy vọng bộ phim sẽ đọng lại trong ký ức của các bạn như một hơi ấm dịu dàng của tuổi trẻ."
Qua lối diễn xuất tiết chế nhưng giàu cảm xúc, Song Joong Ki đã khắc họa thành công sự chuyển mình của nhân vật từ cô độc sang biết cách tự chữa lành. Anh thể hiện được sự giằng xé nội tâm của một người đàn ông trưởng thành, cố gắng thoát khỏi nỗi ám ảnh quá khứ. Tuy nhiên, sự nỗ lực của Song Joong Ki không đủ để kéo khán giả ở lại.
Vấn đề lớn nhất của My Youth nằm ở cốt truyện sáo rỗng và nhịp kể quá chậm. Trên các diễn đàn trực tuyến, hầu hết khán giả đều thừa nhận thông điệp của phim nhân văn, diễn xuất của Song Joong Ki và Chun Woo Hee đều ổn định, nhưng cốt truyện lại đi theo mô típ quen thuộc về "mối tình đầu tái hợp". Trong bối cảnh khán giả đã quen với những tác phẩm có tiết tấu nhanh, đầy cao trào và bất ngờ như các phim hình sự hoặc đề tài báo thù, sự "ấm áp dịu dàng" của My Youth lại trở nên mờ nhạt và không đủ mạnh mẽ để giữ chân người xem.
Song Joong Ki trải qua cú trượt dài (Ảnh: KBIZone).
Một yếu tố then chốt khác dẫn đến sự hụt hơi của bộ phim là sự thiếu ăn ý giữa cặp đôi chính. Dù cả Song Joong Ki và Chun Woo Hee đều là những diễn viên thực lực, đã được chứng minh qua nhiều tác phẩm lớn, nhưng sự tương tác giữa Sun Woo Hae và Seong Je Yeon lại bị đánh giá là gượng gạo, thiếu đi sự bùng nổ cảm xúc và sự gắn kết cần có của một cặp đôi yêu nhau sâu sắc.
Sự thiếu ăn ý này không hẳn là lỗi của diễn viên mà có thể là hệ quả của việc xây dựng nhân vật quá khép kín và xa cách trong kịch bản, khiến sự kết nối giữa họ bị hạn chế. Tuy nhiên, đối với khán giả, đặc biệt là những người đã chứng kiến phản ứng hóa học bùng nổ của Song Joong Ki với các bạn diễn trước đây, sự lạnh nhạt này là một điểm trừ lớn.
Trong bối cảnh sự nghiệp hậu ly hôn, mọi dự án tình cảm của Song Joong Ki đều bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh một cách vô thức. Mặc dù công chúng đã dần chấp nhận cuộc sống mới của anh nhưng sự kỳ vọng về một câu chuyện tình yêu mãn nhãn trên màn ảnh vẫn luôn tồn tại. Sự hụt hẫng trong chemistry lần này vô tình làm gia tăng cảm giác hoài nghi về khả năng tạo ra sự lãng mạn trên màn ảnh của anh sau khi rời xa Song Hye Kyo, khiến áp lực vô hình lên nam diễn viên càng lúc càng lớn.
Sự hụt hơi của My Youth không phải là trường hợp cá biệt mà nó đang nối dài chuỗi áp lực dành cho Song Joong Ki sau thành công vang dội của Reborn Rich. Trước đó, ba bộ phim điện ảnh mà anh tham gia bao gồm: Hopeless, My Name Is Loh Kiwan và Bogota: City of the Lost đều không đạt được kỳ vọng về doanh thu phòng vé lẫn hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.
Hopeless và My Name Is Loh Kiwan là những nỗ lực đáng ghi nhận của Song Joong Ki trong việc chuyển mình sang các vai diễn gai góc, sâu sắc và đen tối hơn, nhằm tìm kiếm sự công nhận về thực lực diễn xuất. Tuy nhiên, những tác phẩm này, dù được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, lại không đủ sức tạo ra cú hích thương mại cần thiết để khẳng định vị thế "ngôi sao phòng vé" của anh. Trong khi đó, Bogota: City of the Lost, dù là một dự án lớn nhưng lại gặp nhiều trắc trở trong quá trình sản xuất và khi ra mắt cũng không tạo được tiếng vang như mong đợi.
Từ hình tượng nam chính vạn người mê trong Hậu Duệ Mặt Trời và thành công của Cậu Út Nhà Tài Phiệt - một tác phẩm thiên về kịch tính, báo thù, sự nghiệp của Song Joong Ki hiện đang đối diện nhiều dấu hỏi lớn khi các lựa chọn gần đây liên tục chệch hướng, đặc biệt là khi anh thử sức với thể loại tình cảm lãng mạn. Khán giả và giới chuyên môn bắt đầu đặt nghi vấn về khả năng chọn kịch bản của nam diễn viên.
Sự thất bại của My Youth đã buộc Song Joong Ki phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: danh tiếng không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công cho dự án. Mặc dù Cậu Út Nhà Tài Phiệt đã chứng minh anh vẫn có thể tạo nên cơn sốt rating, nhưng dường như sự thành công đó lại nằm ở yếu tố kịch tính, giật gân, chứ không phải ở sự lãng mạn hay sự ấm áp nội tâm.
Hiện tại, Song Joong Ki đang đứng trước áp lực phải tìm kiếm một dự án đột phá, có khả năng kết hợp giữa chất lượng nghệ thuật và sức hút đại chúng, để thoát khỏi chuỗi ngày hụt hơi này. Anh cần một vai diễn có chiều sâu, nhưng cũng phải nằm trong một kịch bản có tiết tấu nhanh, đầy bất ngờ và kịch tính để đáp ứng thị hiếu của khán giả hiện đại.
Cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng là tâm điểm truyền thông, nay lại trở thành lý do khiến cả hai bị đem ra so sánh (Ảnh: Naver).
Lời chia sẻ cuối phim của anh: "Tôi vô cùng biết ơn đạo diễn, biên kịch, các diễn viên đồng nghiệp và toàn thể nhân viên, và trên hết là tất cả những người đã dành tình cảm cho My Youth" là một lời tri ân chân thành, nhưng cũng ngầm chứa sự chấp nhận rằng dự án này chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.
Song Joong Ki vẫn là một diễn viên tài năng, nhưng trong một ngành công nghiệp giải trí luôn vận động không ngừng và khắc nghiệt, anh cần phải "tái sinh" lần nữa với một lựa chọn kịch bản thông minh và táo bạo hơn, để không bị lu mờ bởi những tên tuổi trẻ hơn hoặc những tác phẩm đột phá hơn trên thị trường. Thất bại của My Youth là một bài học đắt giá, nhắc nhở anh về con đường khó khăn để duy trì vị thế của một siêu sao toàn cầu, đặc biệt là khi anh đã bước vào giai đoạn trưởng thành và đầy thử thách của sự nghiệp.
Thanh Bình - CTV