Sống là cho đi...

Sống là cho đi...
5 giờ trướcBài gốc
Hành trang người lính
Trong căn phòng làm việc của CCB, doanh nhân Đoàn Xuân Luyến, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại số 1 Quảng Trị, ở nơi trang trọng nhất, ông cất giữ một “gia tài” nhỏ của người lính trận: Chiếc ba lô bạc màu thời gian, tấm chăn mỏng giữ ấm nơi chiến hào ngập lụt trong những ngày chốt giữ Thành Cổ ở mặt trận cánh Đông, mảnh vải dù pháo sáng của một người mẹ quê khoác vội cho mình giữa hai trận đánh, một chiếc bát B52, cái bi-đông đựng nước uống, cây đèn pin đồng hành đêm đêm lên trực chốt chờ địch...
Mỗi lần khách quý đến thăm, CCB Đoàn Xuân Luyến lại mang “gia tài” người lính trận ra “khoe”. Ông giới thiệu cho khách “lý lịch” từng kỷ vật. Ông kể với khách như tự nhắc nhở mình đừng quên quá khứ. Đất nước hòa bình, phồn vinh, phát triển như ngày hôm nay, thế hệ những người lính như ông đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Rất nhiều đồng đội của ông từ khắp mọi miền đất nước đang nằm lại trên mảnh đất Quảng Trị chưa về.
“Gia tài” người lính trận của cựu chiến binh, doanh nhân Đoàn Xuân Luyến - Ảnh: T.L
Mười tám tuổi, ông tham gia du kích, làm liên lạc cho các đơn vị bộ đội chủ lực. Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, xã Triệu Long quê ông thuộc mặt trận cánh Đông với nhiệm vụ đánh địch bảo vệ vòng ngoài, chi viện Thành Cổ Quảng Trị. Tham gia chốt giữ mặt trận cánh Đông có Trung đoàn 27 (Trung đoàn Triệu Hải), Sư đoàn 320B, Quân đoàn 1. Từ vị trí liên lạc, chàng lính trẻ Đoàn Xuân Luyến trưởng thành qua hàng loạt trận đánh trong đội hình Trung đoàn 27 anh hùng.
Hành trình kiến tạo
Nhắc đến doanh nhân Đoàn Xuân Luyến, rất nhiều người nhớ về ông, người lính Cụ Hồ sau hòa bình trở về quê hương. Từ hai bàn tay trắng, bằng ý chí, bản lĩnh thép và khát vọng làm giàu đã dựng xây nên một cơ đồ bề thế là Công ty TNHH Thương mại số 1 Quảng Trị với 3 cơ sở lớn: Nhà máy sản xuất chế tạo kết cấu thép, Nhà máy sản xuất tấm lợp fibrociment, Nhà máy sản xuất tôn xốp-xà gồ Đại Long và chuỗi hệ thống các cửa hàng bán lẻ rộng khắp toàn tỉnh.
Tiếp xúc với ông, tôi cảm nhận triết lý kinh doanh của ông khá lạ-“Cho mọi người, vì mình”. Thắc mắc hỏi, ông giải thích đơn giản: Cho mọi người là tìm mọi cách, bằng mọi giá tạo ra thật nhiều việc làm ổn định, giúp người lao động yên tâm cống hiến, ra sức thi đua lao động, sản xuất. Khi tập thể người lao động vững mạnh, họ toàn tâm, toàn lực gắn bó với mình, vì mình, vì công ty.
“Lợi nhuận được bao nhiêu, ngoài bảo đảm đời sống cho người lao động, tôi tập trung tái đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tài sản công ty không phải của riêng tôi mà hoàn toàn thuộc về mọi người”, ông Đoàn Xuân Luyến chia sẻ.
Thăm Nhà máy sản xuất chế tạo kết cấu thép của cựu chiến binh Đoàn Xuân Luyến - Ảnh: T.L
Chị Nguyễn Thị Hiền, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thương mại số 1 Quảng Trị tâm sự: “Tôi làm việc tại công ty hơn 20 năm. Tất cả mọi người ở đây đều xem công ty là ngôi nhà thứ hai của mình. Chủ nhà như một người anh, người cha, người chú. Cái chất lính “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” từ giám đốc truyền lửa cho chúng tôi, nên ai cũng tâm huyết và sẵn sàng cống hiến sức lực cũng như trí tuệ cho công ty. Ngôi nhà vững chắc, chủ nhà sống hòa đồng, nhân ái, nhân văn thì con cháu mới đoàn kết, ngoan hiền”.
Năm 2025, tổng doanh thu Công ty TNHH Thương mại số 1 Quảng Trị đạt 312 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 2 tỉ đồng, bảo đảm đời sống ổn định cho 200 lao động với mức lương bình quân 8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty còn bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, như: Đóng bảo hiểm xã hội trên 2 tỉ đồng, phụ cấp ăn ca trên 582 triệu đồng, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản hơn 150 triệu đồng...
Gần 17 tỉ đồng tiền lương và các chế độ khác thực hiện đầy đủ mỗi năm là minh chứng cho cam kết của Giám đốc Đoàn Xuân Luyến với người lao động. Không phải ngẫu nhiên mà Công ty TNHH Thương mại số 1 Quảng Trị được vinh danh là "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động".
Thực hiện chiến lược mở rộng kinh doanh, năm 2025, công ty tiếp tục đầu tư 8,835 tỉ đồng cho cả 2 lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thương mại; trong đó xây dựng 2 showroom bán lẻ 4 tỉ đồng, mua các loại máy móc, thiết bị 2 tỉ đồng, đầu tư phương tiện vận tải 2,835 tỉ đồng...
Và sự tri ân
Ông Đoàn Xuân Luyến đưa chúng tôi về quê hương ông ở Triệu Long, cũng là chiến trường xưa nơi ông từng tham gia chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 27 thuộc mặt trận cánh Đông mùa hè đỏ lửa năm 1972. Tại làng Phương Ngạn, hiện nay có Quần thể di tích lịch sử Khu tưởng niệm và Đền thờ 2.500 liệt sĩ Trung đoàn 27 mà trong tâm thức CCB Đoàn Xuân Luyến luôn xem đó là “Nghĩa trang không bia mộ”, là “Ngôi nhà chung” của đồng đội, đồng chí mình.
Thắp nén tâm hương tưởng nhớ đồng đội, ông nhẹ đọc những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Viết Á, cũng là một người lính Trung đoàn 27: “Mẹ ơi vì nước vì non/Mất con nhưng Tổ quốc còn hôm nay/Đất thiêng Quảng Trị sum vầy/Con xin ở lại nơi đây chẳng về...”
“Từ bản lĩnh thép nhưng cũng đầy tính nhân văn của người lính Cụ Hồ, doanh nhân Đoàn Xuân Luyến đã biến quyết tâm thành hành động, ngoài thành công trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, doanh nhân Đoàn Xuân Luyến luôn chú trọng đến hoạt động tri ân đồng chí, đồng đội mình và các anh hùng liệt sĩ... tiếp tục sứ mệnh lan tỏa những giá trị nhân văn, làm đẹp thêm vùng đất, con người Quảng Trị anh hùng”, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Vĩnh chia sẻ.
“Sống là để sẻ chia" trở thành triết lý sống và kinh doanh của doanh nhân Đoàn Xuân Luyến. Trong trái tim ông, thành công ngày hôm nay chưa bao giờ thuộc về riêng mình. Mỗi bước doanh nghiệp trưởng thành luôn nặng ân tình đồng đội đang nằm lại chiến trường hay những thương binh mang trên mình đầy thương tích chiến tranh, những đứa trẻ di chứng chất độc da cam từ bố mẹ...
Nghĩa tình đồng đội trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, ngọn lửa ấm tâm hồn ông, giúp ông không ngừng lan tỏa tấm lòng nhân ái đến cộng đồng. Tổng số tiền từ thiện và an sinh xã hội mà CCB Đoàn Xuân Luyến trực tiếp vận động, đóng góp và tổ chức thực hiện đến nay lên đến 3,3 tỉ đồng.
Ngô Thanh Long
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202606/song-la-cho-di-e9c238b/