Sống mãi một thời chiến đấu hào hùng

Sống mãi một thời chiến đấu hào hùng
8 giờ trướcBài gốc
Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức ra mắt cuốn sách “Lịch sử Tiểu đoàn Đặc công 470, lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa”. Cuốn sách là một bức tranh toàn cảnh về một đơn vị đặc công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt và khắc phục hậu quả sau chiến tranh; ghi nhận những chiến công, bài học quý báu về tinh thần đoàn kết, sự hy sinh và lòng yêu nước nồng nàn của những người chiến sĩ đặc công năm xưa.
Tái hiện những năm tháng hào hùng
Cuốn sách “Lịch sử Tiểu đoàn Đặc công 470, lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa” gồm 220 trang, chia thành 4 chương, được tập hợp phong phú về tư liệu, hình ảnh, hồi ký, danh sách liệt sĩ, những trận đánh tiêu biểu và cả những chi tiết đời thường trong chiến đấu. Từng trang sách là sự khắc họa rõ nét những khó khăn, vất vả tiểu đoàn đã trải qua trong quá trình rèn luyện, huấn luyện, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Đặc biệt, cuốn sách còn tái hiện những trận đánh oanh liệt, chiến dịch quan trọng mà tiểu đoàn tham gia; những câu chuyện về các chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 470. Không dừng lại ở việc ghi chép sự kiện, cuốn sách còn truyền tải được chiều sâu nhân văn, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Mỗi trang sách như một chứng tích lịch sử sống động, để người đọc, nhất là thế hệ trẻ hiểu được giá trị của độc lập, sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của cha anh.
Các cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công 470 vui mừng, xúc động khi gặp lại nhau.
Tiểu đoàn Đặc công 470 - tiền thân là Tiểu đoàn Đặc công 7 của Sư đoàn 3 Sao Vàng - được thành lập vào ngày 16-2-1969 tại căn cứ cách mạng huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ngay sau khi thành lập, tiểu đoàn đã tổ chức nhiều trận đánh giành thắng lợi trên chiến trường Bình Định. Từ giữa tháng 8-1970, Tiểu đoàn Đặc công 7 nhận lệnh hành quân vào chiến trường Khánh Hòa. Suốt chặng đường dài hành quân vất vả, gian khổ, có lúc phải tác chiến để mở đường hành quân đến vị trí kịp thời theo chỉ lệnh của quân khu, đi đến đâu, tiểu đoàn luôn được sự cưu mang giúp đỡ của Đảng bộ và nhân dân các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Đầu tháng 9-1970, tiểu đoàn đã vào đến Khánh Hòa và đóng quân tại căn cứ Đá Bàn (Ninh Hòa). Thực hiện chỉ thị của Quân khu 5 và Tỉnh đội Khánh Hòa, đơn vị đổi phiên hiệu Tiểu đoàn Đặc công 7 thành Tiểu đoàn Đặc công 470.
Đại tá ĐINH VĂN HƯNG - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Cuốn sách “Lịch sử Tiểu đoàn Đặc công 470, lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa” không chỉ là một tài liệu quan trọng đối với tiểu đoàn, mà còn là nguồn tài liệu quý giá cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Đó là cơ sở để chúng ta tiếp tục giáo dục, truyền bá những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu quật cường, sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc. Việc ra mắt cuốn sách không chỉ ghi nhận những đóng góp, chiến công của Tiểu đoàn Đặc công 470, mà còn để mỗi chúng ta thêm tự hào về một đơn vị anh hùng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đó trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh.
Trong suốt chặng đường từ khi thành lập đến khi giải thể vào tháng 10-1976, Tiểu đoàn Đặc công 470 đã vượt qua mọi hiểm nguy, gian khổ, tham gia nhiều chiến dịch, tổ chức nhiều trận đánh và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường Bình Định, Khánh Hòa, góp phần vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Để lập nên những chiến công vẻ vang đó, các cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn đã trung dũng, kiên cường, không tiếc xương máu, tuổi thanh xuân, hy sinh cả cuộc đời cho nền độc lập nước nhà. Điển hình như các tấm gương đã anh dũng hy sinh như: Liệt sĩ Nguyễn Phi Hùng, liệt sĩ Trần Phong, liệt sĩ Võ Hồng Hỷ, liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Tiểu đoàn trưởng Huỳnh Dũng Tiến…
Sau khi kết thúc nhiệm vụ chính trị, tiểu đoàn được giải thể, một số cán bộ được phân công nhận nhiệm vụ mới, hầu hết cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được phục viên trở về quê hương. Dù ở cương vị nào, dù ở nơi nào, những người lính Tiểu đoàn Đặc công 470 năm xưa vẫn luôn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, xây dựng, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, năm 2013, Tiểu đoàn Đặc công 470 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Cuộc hội ngộ đầy xúc động
Với các cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công 470, buổi lễ ra mắt cuốn sách là cuộc hội ngộ quý giá, đầy xúc cảm. Cuộc gặp gỡ đã gợi lên biết bao cảm xúc, ký ức thiêng liêng và niềm tự hào sâu sắc về một thời hào hùng của những người lính đã cùng nhau đi qua một thời máu lửa, cùng chiến đấu, sẻ chia từng bát cơm, củ mì, hạt muối giữa rừng núi hiểm trở trong kháng chiến chống Mỹ.
Ông Lê Văn Phương đọc cuốn sách lịch sử đơn vị mình.
Trong số những người lính năm xưa ấy, ông Nguyễn Văn Lựu (quê Hà Tĩnh) - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 470 giai đoạn 1973 - 1974, chia sẻ trong nghẹn ngào: “Từng tham gia hàng chục trận đánh ác liệt, nhiều lần bước qua lằn ranh sinh tử, nhưng điều khiến tôi nhớ nhất khi trở lại chiến trường xưa lần này chính là những tình cảm sâu nặng của người dân Ninh Hòa dành cho bộ đội trong kháng chiến. Hồi đó, mỗi trận chúng tôi tiến xuống đánh địch ở đồng bằng thì dân làng đã di tản, nhưng trong bếp của nhiều gia đình vẫn có nồi cơm, nồi cá kho còn nóng. Đó là phần lương thực, thực phẩm có thể họ đã phải nhịn phần mình để dành cho bộ đội…!”.
Trong buổi gặp mặt đầy xúc động ấy, còn có nhiều cựu chiến binh từ khắp các tỉnh, thành tụ hội về. Ông Lê Văn Phương - nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 470, đến từ tỉnh Nghệ An, bùi ngùi xúc động khi cầm trên tay cuốn sách mà ông gọi là “một phần máu thịt của anh em mình”. Mắt ông rưng rưng khi đọc lại những trang viết về những trận đánh ác liệt ở căn cứ Đá Bàn, nơi ông suýt hy sinh và cũng là nơi nhiều đồng đội mãi mãi nằm lại. “Tôi may mắn còn sống để kể lại, nhưng nhiều anh em thì đã nằm lại nơi chiến trường. Cuốn sách này không chỉ là lịch sử đơn vị, mà là lời nhắc nhở chúng tôi phải sống sao cho xứng đáng với những người đã khuất”, ông Phương nghẹn ngào chia sẻ.
THẾ ANH
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202505/song-mai-mot-thoi-chien-dau-hao-hung-eff34e2/