Sống như những đóa hoa: Bài 1: Cô giáo không tay và hành trình 'vươn mình đón nắng'

Sống như những đóa hoa: Bài 1: Cô giáo không tay và hành trình 'vươn mình đón nắng'
8 giờ trướcBài gốc
Những lời chia sẻ ấy của "cô giáo không tay" Lê Thị Thắm vang lên trong hội trường lớn của Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã khiến cả hội trường lặng đi.
Cô giáo Lê Thị Thắm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Không chỉ xúc động bởi những lời nói giản dị, chân thành, mà hơn hết, mọi người xúc động bởi đó là tiếng lòng của một người con gái nhỏ bé, cả đời phải chiến đấu với nghịch cảnh nhưng chưa một lần chịu khuất phục.
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi và động viên cô giáo Thắm (Ảnh chụp năm 2023)
Cô giáo Lê Thị Thắm là 1 trong 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu của giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cao quý được tổ chức bởi Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2023.
Ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười hiền hậu và giọng nói đầy nghị lực ấy là một tuổi thơ chất chứa muôn vàn thử thách. Kể về những năm tháng đầu đời, cô giáo Lê Thị Thắm nghẹn ngào chia sẻ: “Em sinh ra không được may mắn như các bạn cùng trang lứa.
Khi chào đời, em chỉ nặng hơn 1kg và không có hai tay. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. Vì phải ở bên chăm sóc em suốt ngày nên mẹ không thể đi làm, mọi gánh nặng kinh tế trong nhà đều dồn lên vai bố – một người nông dân quanh năm ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời’. Gia đình em vì thế mà luôn sống trong khó khăn, thiếu thốn.”
Ảnh của Thắm được chụp năm 2006 (lúc này em mới chỉ 8 tuổi).
Cô gái không tay Lê Thị Thắm làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2016 - Ảnh: HÀ ĐỒNG.
Đơn vị từ thiện trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Lê Thị Thắm (Ảnh chụp năm 2016) - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Có thời điểm, dù đã bước sang tuổi 25, Thắm vẫn chỉ nặng vỏn vẹn 21kg. Cô không chỉ bị khiếm khuyết đôi tay mà còn mang trong mình nhiều bệnh lý bẩm sinh: cột sống cong vẹo, ruột tắc, gai khớp háng và suy nhược cơ thể nặng. Mỗi tháng, Thắm đều phải ra Hà Nội điều trị định kỳ, nhưng do điều kiện kinh tế eo hẹp, cô thường chỉ đủ tiền mua thuốc về tự điều trị tại nhà. Sau này, cô còn phải trải qua ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp – thêm một thử thách nữa trên hành trình vốn đã quá nhiều gian nan.
Thế nhưng, khi nhắc về quá khứ, trong giọng kể của Thắm không có nỗi bi lụy, mà là sự kiên cường của một người luôn tin vào ánh sáng. Cô nhớ lại: “Năm em được 4 tuổi rưỡi, thấy các bạn trong lớp được cô giáo dạy viết, mà chỉ mình em bị trừ ra, em đã đòi bằng được cô cho thử. Thấy các bạn cầm bút bằng tay, em cũng kẹp bút vào ngón chân trái của mình để tập viết theo.”
Bông hướng dương luôn vươn mình đón nắng
Vì chân phải ngắn hơn chân trái, việc kẹp bút vốn đã khó lại càng khó hơn. Những ngón chân của Thắm nhiều lần phồng rộp, rớm máu, đau đến mức không ngủ nổi, nhưng cô bé vẫn không bỏ cuộc. Ngày qua ngày, Thắm kiên trì tập viết – ở lớp, ở nhà, dưới ánh đèn dầu hay bên chiếc bàn gỗ cũ. Và rồi, khi mới 5 tuổi, em đã viết được những con chữ tròn trịa, đọc được số và chữ cái. Năm lên 6, Thắm háo hức đến trường làng, trở thành học sinh lớp 1 như bao bạn bè cùng trang lứa chỉ khác rằng, đôi chân nhỏ bé ấy chính là đôi tay của em.
Người ta vẫn thường nói “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Và có lẽ, với Lê Thị Thắm, câu nói ấy càng trở nên thấm thía hơn bao giờ hết. Bởi để có ngày được đứng trên bục giảng, cô đã phải đi qua biết bao gian khổ và thử thách. Những năm tháng đến trường, bên cạnh niềm vui được học tập, được hòa mình cùng bạn bè, Thắm cũng phải đối diện với không ít mặc cảm, tủi thân vì khác biệt với các bạn.
Cô giáo Thắm viết chữ bằng chân. (Ảnh: Quách Du)
“Nhìn bạn bè cùng trang lứa vui vẻ chơi đánh ô ăn quan, nhảy dây mà em chỉ có thể ngồi một mình, em rất tủi thân. Một số bạn còn chỉ vào em và nói là “ôi bé cụt tay kìa”, “chim cánh cụt kìa” là em chỉ biết về nhà khóc với mẹ” - Thắm kể lại với đôi mắt rưng rưng. Nhưng những giọt nước mắt ấy không khiến em yếu mềm. Ngược lại, chúng trở thành động lực để cô bé nhỏ bé ấy vươn lên, chứng minh rằng mình hoàn toàn có thể làm được như mọi người – thậm chí còn tốt hơn.
Nhờ vào ý chí kiên cường và sự động viên của gia đình, Thắm không chỉ thực hiện được ước mơ được cắp sách đến trường mà còn chinh phục được thành tích khiến nhiều người khâm phục: 12 năm liền là học sinh giỏi. Với cô, học tập không chỉ là hành trình tích lũy tri thức mà còn là cách để khẳng định giá trị của bản thân, để vượt qua giới hạn của số phận.
“Em luôn mơ được đứng trên bục giảng, được dạy học. Đó là ước mơ lớn nhất của đời em,” – Thắm tâm sự. Và bằng tất cả nỗ lực, năm 2016, cô gái nhỏ bé ấy đã biến ước mơ thành hiện thực khi thi đỗ vào Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Hồng Đức. Quyết định ấy không chỉ giúp Thắm thuận tiện hơn trong việc học và được gia đình chăm sóc, mà còn mở ra cánh cửa mới trên hành trình chạm đến khát vọng lớn nhất đời mình: trở thành cô giáo – người gieo chữ và gieo niềm tin.
Lê Thị Thắm chụp cùng thầy Nguyễn Mạnh An - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) - Ảnh: H.Đồng
“Trong ký ức tuổi thơ cũng như suốt chặng đường đã qua, em luôn nhớ về thầy Nguyễn Ngọc Ký – người đã truyền cho em niềm tin và nghị lực để vượt qua nghịch cảnh. Giống như thầy, em không có hai tay, phải tập viết bằng chân. Những ngày đầu luyện chữ, dù chân tứa máu, rớm da, em vẫn không bỏ cuộc, vì em tin rằng chỉ có học tập mới giúp mình thay đổi số phận,” – Lê Thị Thắm chia sẻ khi nhắc về động lực sống của bản thân.
Tháng 7 năm 2020, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, dù nhận được lời mời làm việc từ một số trung tâm tiếng Anh, Thắm vẫn quyết định từ chối. Vì lý do sức khỏe, cô chọn trở về quê nhà, mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ trong xóm. Với cô, đó là cách để tri ân cha mẹ, thầy cô và những người đã yêu thương, giúp đỡ mình suốt những năm tháng qua. “Em chỉ mong các em học sinh có thêm cơ hội học tập, tiến bộ hơn từng ngày – điều mà ngày nhỏ em từng ao ước,” Thắm tâm sự.
Ước mơ được đứng trên bục giảng – điều cô ấp ủ từ thuở bé – cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Từ ngày 1/8/2023, Lê Thị Thắm chính thức được Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyển dụng đặc cách làm giáo viên tiếng Anh tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đông Thịnh (bấy giờ thuộc huyện Đông Sơn).
Đại diện lãnh đạo Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và nhà trường trao quyết định tuyển dụng đặc cách cho cô giáo Lê Thị Thắm.
Cô giáo Lê Thị Thắm được kết nạp Đảng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) (Ảnh: Nhà trường cung cấp).
Được làm công việc mình yêu thích, đúng với chuyên môn được đào tạo, Thắm ngày càng nỗ lực hơn để khẳng định bản thân. Cô không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, rèn luyện phong cách sư phạm, đồng thời giữ vững phẩm chất của một người giáo viên tận tụy, mẫu mực.
Cô giáo Thắm cùng các em học sinh trong niềm vui hân hoan ngày đầu tiên đến trường (Ảnh: TTV)
Từ một cô gái sinh ra với nhiều nỗi đau, cô Thắm đã viết nên câu chuyện của riêng mình bằng đôi chân và một trái tim chưa bao giờ ngừng yêu nghề, yêu người. Cô đã chứng minh rằng, đôi khi điều quan trọng không phải là ta có gì trong tay, mà là ta chọn làm gì với những gì mình đang có.
Hành trình của cô là ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ sau – những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời với bao chông gai và thử thách. Cô nhắn nhủ họ hãy luôn tiến về phía trước, tin vào chính mình, bởi chỉ cần giữ trong tim niềm hy vọng và lòng kiên định, ai cũng có thể tỏa sáng như ánh mặt trời sau những khoảng trời tăm tối nhất.
“Sống như những đóa hoa” là chùm bài viết nhân văn do phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân thực hiện, khắc họa chân dung những người có nghị lực phi thường đặc biệt – những con người lặng lẽ gieo hạt tri thức, lan tỏa tình yêu thương và cống hiến thầm lặng cho đời.
Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện trong loạt bài đều được chắt lọc từ những hành trình có thật, nơi nghị lực và lòng nhân ái tỏa sáng giữa những khó khăn, thử thách. Thông qua chùm bài,phóng viên mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến những con người bình dị nhưng cao đẹp ấy – những bông hoa đời thường vẫn ngày ngày nở rộ, làm đẹp cho cuộc sống bằng chính tâm hồn và trái tim của mình.
Trọng Nghĩa
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/song-nhu-nhung-doa-hoa-bai-1-co-giao-khong-tay-va-hanh-trinh-vuon-minh-don-nang-10394431.html