Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn căng thẳng tại Malaysia vừa kết thúc có hậu khi lực lượng chức năng tìm thấy cô Jaslinda Saludin, 49 tuổi, vẫn còn sống sót sau 14 ngày lạc lối giữa đại ngàn hoang dã. Sự trở về an toàn của cô được người thân và bạn bè ví như một phép màu thực sự giữa đời thực.
Theo truyền thông địa phương, những người dân bản địa đã phát hiện ra cô Jaslinda vào chiều muộn ngày 6/6 trong một khu rừng rậm gần thị trấn nhỏ Tapah, thuộc bang Perak, miền trung Malaysia.
Vị trí tìm thấy cô nằm khá xa so với khu vực được báo cáo mất tích ban đầu. Trước đó, cô Jaslinda được biết đến là một người có nhiều kinh nghiệm leo núi.
Cô được nhìn thấy lần cuối cùng vào hai tuần trước khi tham gia hành trình chinh phục tuyến đường Trans Spencer Chapman — một chặng leo núi gian khổ dài 34km dọc theo dãy Titiwangsa hiểm trở.
Cô đã một mình rời khỏi trạm nghỉ để bắt đầu chặng leo lên đỉnh Gunung Batu Putih, hay còn gọi là Núi Đá Trắng, và sau đó hoàn toàn mất liên lạc.
Vụ mất tích của nữ phượt thủ đã ngay lập tức kích hoạt một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn. Chính quyền Malaysia đã huy động trực thăng, các cộng đồng người dân bản địa thông thạo địa hình cùng đội cứu hộ tinh nhuệ thuộc Cục Cứu hỏa và Cứu hộ Malaysia vào cuộc.
Cuối cùng, một nhóm người dân làm nghề chài lưới tại địa phương đã phát hiện ra cô trong tình trạng kiệt sức nhưng may mắn giữ được tính mạng. Chia sẻ về chuỗi ngày sinh tồn phi thường của mình, cô Jaslinda cho biết bản thân đã vượt qua làn ranh sinh tử bằng cách uống nước suối, hái các loại quả mọng và cây rừng để ăn qua ngày.
Một người bạn của cô, anh Hishammuddin Ahmad, nghẹn ngào chia sẻ rằng khi nghe tin cô được tìm thấy an toàn, tất cả mọi người đều cảm thấy như những lời cầu nguyện đã được nhậm lời và đây thực sự là một phép màu.
Ngay sau khi được giải cứu thành công, cô Jaslinda đã được đưa tới bệnh viện để chăm sóc y tế. Đại diện Cục Cứu hỏa và Cứu hộ bang Perak cho biết cô chỉ bị các vết thương nhẹ, bao gồm các vết côn trùng cắn và một vài vết thương ở vùng đầu.
Sự việc cũng thu hút sự quan tâm lớn từ chính phủ, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sau đó đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các lực lượng tham gia cứu hộ vì đã bảo vệ và đưa nữ phượt thủ trở về an toàn.
Việt Vũ