Sông Tô Lịch thay màu xanh trong sau một ngày được bổ cập nước từ Hồ Tây

Sông Tô Lịch thay màu xanh trong sau một ngày được bổ cập nước từ Hồ Tây
6 giờ trướcBài gốc
Nhìn từ trên cao, sông Tô Lịch được bao trùm bởi một màu xanh mát mắt, tràn đầy sự sống.
Ngày 9/9, sông Tô Lịch chính thức được bổ cập nước từ Hồ Tây thông qua tuyến đường ống riêng dài khoảng 1,5km. Tuyến ống riêng dẫn nước này gồm 2 đường ống HDPE song song với đường kính D1200. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội khẳng định, việc bổ cập nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch có thể được vận hành thường xuyên theo chu kỳ và bảo đảm nước dẫn từ hồ Tây về không bị hòa cùng nước thải trong kênh TE3. Trong khi đó nước thải vẫn được dẫn về nhà máy Yên Xá để xử lý trong trường hợp hạ mức nước Hồ Tây.
Khúc sông uốn lượn giữa màu xanh tươi mát, đoạn từ nút giao Cầu Giấy, chạy dọc phố Quan Hoa.
Mặc dù mới được bổ cập nước từ Hồ Tây được một ngày nhưng theo khảo sát của phóng viên Kinh tế & Đô thị, sông Tô Lịch đã có những thay đổi thấy rõ từ trên bờ xuống dưới lòng sông. Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là màu xanh đang ngày một bao trùm, lấn át khắp nơi. Trên bờ là màu xanh của cây cối, của cỏ và các loại cây thân bụi đang lấn dần màu xám xịt của bê tông, đất đá. Còn dưới sông, màu xanh cũng đã ngập tràn, từ những bè cây thủy sinh trồng trên bề mặt lẫn màu nước sông. Giữa làn nước trong xanh, từng đàn cá tung tăng bơi lội, dự báo về thời khắc dòng sông lịch sử thực sự hồi sinh đang ở rất gần.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận dọc sông Tô Lịch trong sáng 10/9:
Dọc đường Kim Giang, bờ sông Tô Lịch đang bắt đầu được bao phủ dần bởi màu xanh của cỏ và các loại vây thân bụi mọc sát bờ sông.
Điểm trong ảnh, cách xa đầu nguồn đang bổ cập nước từ Hồ Tây vào nên màu xanh ở nước sông Tô Lịch vẫn còn khá nhạt. Tuy nhiên, sắc nước đã trong hơn rất nhiều so với trước đây.
Dưới lòng sông, từng đàn cá tung tăng bơi lội. Loài cá phổ biến nhất được thấy ở đây là cá rô phi.
Một chú cá khá to xuất hiện, bơi với vận tốc nhanh, tạo ra một làn sóng nước thấy rõ dưới mặt sông.
Đoạn sông gần khu vực cầu Khương Đình, màu xanh của nước đã dần đậm hơn, hòa lẫn với màu xanh của cây cối dọc hai bên bờ tạo ra cảm giác thư giãn cho người xem.
Bắt đầu từ khu vực cầu giấy chạy xuôi theo các con phố Nguyễn Khang, Quang Hoa... dòng sông Tô Lịch thật sự nổi bật với màu xanh tràn ngập từ trên bờ xuống tới mặt nước.
Khung cảnh xanh mát tựa trong truyện tranh tại khúc sông gần khu vực Cầu Giấy.
Cận cảnh màu xanh mát mắt của mặt sông Tô Lịch chỉ một ngày, sau khi được bổ cập nước từ Hồ Tây.
Bên cạnh bức tranh xanh mát đầy sức sống của sông Tô Lịch, đi dọc bờ sông vẫn không khó để bắt gặp những hình ảnh không đẹp. Trong ảnh là một đống rác tự phát ngay trên bờ sông, khu vực đường Kim Giang.
Chợ tự phát tại khu vực phố Cầu Mời (gần Ngã Tư Sở). Ô tô và các sạp hàng vô tư chiếm dụng lòng đường bất chấp biển cấm họp chợ, nguy cơ gây ra nguồn thải bẩn cho sông Tô Lịch.
Mất vệ sinh nhất là các sạp bán cá. Cá được bày bán và mổ ngay bên đường.
Vẩy cá và các bộ phận bỏ đi trong quá trình mổ bán cá bị tuồn trực tiếp xuống sông qua các lỗ thoát nước.
Hi vọng những hình ảnh chưa đẹp dọc bờ sông Tô Lịch sẽ không còn, để dòng sông lịch sử thật sự được "hồi sinh" trong tương lai gần, như màu xanh mát mắt mà dòng sông đang khoe sắc.
Quý Nguyễn
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/song-to-lich-thay-mau-xanh-trong-sau-mot-ngay-duoc-bo-cap-nuoc-tu-ho-tay.838609.html