Sống trong lòng Nhân dân

Sống trong lòng Nhân dân
2 giờ trướcBài gốc
Trong dặm dài lịch sử, lớp lớp thế hệ “người lính” đã chiến đấu và nỗ lực cống hiến, bồi đắp và làm đẹp thêm hình ảnh khắc sâu trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam - Bộ đội Cụ Hồ. Ngày nay trong thời bình, đội quân ấy vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vừa sẵn sàng đến bất cứ đâu người dân cần, dù là biển lửa hay giữa dòng lũ xiết. Với tất cả trách nhiệm và tình cảm, họ trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng Nhân dân.
Hôm nay, khi lắng nghe tiếng chim hót lảnh lót nơi đầu cành đang bật lên ngàn vạn chồi xanh tựa những hạt ngọc li ti, tôi lại nhớ những ngày tác nghiệp ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên trong trận lũ quét giữa tháng 9 vừa qua. Nhớ lại đau thương cũng là một cách để biết trân trọng những điều giản dị từ cuộc sống, để thấy được sống, cống hiến là hạnh phúc và nhận ra một điều rằng, khi con người đến với nhau, chia sẻ cùng nhau những mất mát bằng tình cảm, sự chân thành sẽ còn lại mãi mãi giữa bộn bề lo toan.
Ở Làng Nủ, tôi đã thấy điều đó. Cả tuần trời, những người lính đội nắng, ngâm mình trong bùn sâu ngang thắt lưng, tỉ mỉ nhích từng chút, lật từng hốc cây, kẽ đá tìm kiếm nạn nhân. Buổi chiều hôm ấy, trong lúc làm nhiệm vụ, một chiến sĩ vô tình giẫm phải đinh, chiếc đinh cắm sâu vào lòng bàn chân tứa máu, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và đỏ ửng vì nắng nóng, đôi mắt nhắm lại, hai hàm răng nghiến chặt như để dặn lòng không phát ra tiếng kêu vì đau. Bất chợt, một chị gái cũng đang ngóng tin người thân đứng cạnh đó bật khóc, thốt lên: Thương người bị vùi lấp và thương cả những người tìm kiếm!
Vượt lên khắc nghiệt địa hình, khí hậu, mệt và đói, tranh thủ vài phút nghỉ giữa giờ, ăn vội chiếc bánh mỳ hoặc lương khô hay lúc nghỉ trưa, và vội lưng cơm, những người lính chỉ kịp thiếp đi trong giấc ngủ ngắn ngủi lấy sức để lại tiếp tục công việc. Những người lính, họ không hề biết mặt từng người dân Làng Nủ nhưng họ biết, vì dân mà có mặt, cùng chung sức xoa dịu nỗi đau, cùng sẻ chia mất mát.
Hôm bộ đội chia tay Làng Nủ, những người tôi đã gặp trong suốt những ngày ở đây như anh Hoàng Văn Voi, Hoàng Văn Thới, chị Nguyễn Thị Yến và tất thảy người dân trong thôn đều có mặt. Người già, người trẻ, đàn ông, phụ nữ trên gương mặt hốc hác đều hai hàng nước mắt lăn dài. Người đi, kẻ ở bịn rịn trong từng cái ôm thật chặt. Cả người dân và bộ đội cứ thế mặc kệ nước mắt trào ra!
Chứng kiến hình ảnh đó, tôi hiểu rằng những việc làm của bộ đội sẽ còn được các thế hệ người dân nơi đây nhắc đến. Hình ảnh những người lính sẽ thực sự sống mãi trong lòng người dân Làng Nủ.
Chiều 12/9, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ chúng tôi bắt đầu hành quân bộ theo đường dọc sông Chảy từ xã Điện Quan của huyện Bảo Yên sang xã Bản Cái, huyện Bắc Hà tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại đây. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng hành quân và chỉ đạo bộ đội thực hiện nhiệm vụ. Lúc chúng tôi vừa đến nơi, nhiều người dân đã nói: Bộ đội đến kiểu gì cũng tìm thấy nạn nhân!
Đại úy Lê Đình Trưởng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254 nhớ lại.
Trước mặt tôi, đôi mắt của chàng Đại úy người Hải Dương đỏ hoe khi kể về cảnh tượng lúc các anh tiếp cận hiện trường. Trong chiều 12/9, vừa đặt chân đến xã Bản Cái, chưa kịp nghỉ ngơi, các anh ngay lập tức tham gia đưa một nạn nhân vượt nhiều km đường sạt lở từ xã Nậm Lúc ra.
Việc cứu hộ nạn nhân thứ hai mới thực sự vất vả. Tìm thấy từ lúc 5 giờ chiều nhưng khối lượng đất đá, bê tông vùi lấp lớn, chúng tôi phải thay nhau đào bới, phá dỡ, đến khoảng 9 giờ tối mới đưa thi thể nạn nhân ra được.
Đại úy Lê Đình Trưởng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254 kể.
Hoàn lưu bão số 3 ảnh hưởng trên diện rộng, 3 ngày liền Đại úy Lê Đình Trưởng không thể liên lạc được với bố mẹ ở quê Hải Dương. Dù trong lòng đang có “sóng ngầm”, anh vẫn gác lại niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin gửi gắm từ Nhân dân.
Cùng tham gia làm nhiệm vụ tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà đợt bão số 3 vừa qua có Binh nhất Lý Văn Chiến, Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254. Anh kể rằng lần đầu làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp cũng thấy sợ, nhưng rồi cảm giác đó qua đi rất nhanh. “Chứng kiến những mất mát rất lớn về người và thấu hiểu cảm giác trông ngóng của những người thân nạn nhân, chúng tôi đã làm việc không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả tình cảm của mình, đau nỗi đau của dân. Cảm giác những nạn nhân như người nhà mình vậy!”, anh Lý Văn Chiến trải lòng.
Tháng 1/2025, anh Lý Văn Chiến sẽ xuất ngũ nhưng những ngày tháng được rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân đội thực sự là trải nghiệm anh không thể nào quên.
Khó có thể kể xiết những việc làm vì dân của bộ đội trên biên giới Lào Cai thời gian qua. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, họ đã sống và cống hiến, mãi mãi như vậy, nhiệt tình và lặng lẽ. Theo tháng năm, tô thắm thêm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.
Theo thống kê của Ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, riêng trong đợt bão số 3 vừa qua, các đơn vị đã huy động hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân, tự vệ với hơn 46.400 ngày công, hơn 700 lượt phương tiện các loại hỗ trợ di dời 6.562 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tìm kiếm được 103 người bị vùi lấp; cứu được 75 người bị thương; dọn dẹp khối lượng bùn đất hơn 35.000 m3; vận chuyển, cấp phát hàng cứu trợ đến 3.452 hộ dân; làm nhà bạt, nhà tạm cho 40 hộ dân… Trong năm 2024, bộ đội còn tham gia làm dân vận tại xã Tả Ngài Chồ (huyện Mường Khương), xã Nậm Chạc (huyện Bát Xát), xã Lùng Cải (huyện Bắc Hà) với hơn 500 ngày công, giúp người dân đào hố trồng lê, trồng chè, chăm sóc cây ăn quả, đổ bê tông đường giao thông nông thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm…
Những con số trên là minh chứng rõ nét cho những việc làm ý nghĩa của bộ đội, khẳng định là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất. Dù trong mọi hoàn cảnh, thời gian, những người lính luôn có mặt vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Cũng bởi vậy, hình ảnh bộ đội luôn sống mãi trong lòng Nhân dân!
Nguyễn Thành Phú
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/song-trong-long-nhan-dan-post397010.html