Tối 15/6 tại Ocean Park 3 (Hưng Yên), đêm diễn thứ 6 trong chuỗi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) khép lại chặng đường miền Bắc bằng một đêm nhạc không thể nào quên: Mưa lớn kéo dài, sự cố mất điện toàn bộ sân khấu, nhưng cũng là khoảnh khắc thiêng liêng khi 33 nghệ sĩ và hàng chục nghìn khán giả cùng “vượt chông gai” theo đúng nghĩa đen.
Đêm diễn thứ 6 trong chuỗi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại chặng đường miền Bắc bằng một đêm nhạc không thể nào quên.
Mới đây, Soobin đã đăng tải dòng chia sẻ dài, xúc động, nói lên những điều chưa từng tiết lộ về quãng thời gian hơn một năm đồng hành cùng ATVNCG. Đáng chú ý, anh thẳng thắn thừa nhận bản thân từng mất niềm tin vào tình đồng nghiệp trong giới giải trí: “Thực sự ngày trước tôi đã từng có cái nhìn không mấy thiện cảm với những mối quan hệ đồng nghiệp trong showbiz... Tôi đã từng rất sốc khi biết được những thứ nhìn vậy mà không phải vậy, bằng mặt nhưng không bằng lòng, đấu đá nhau”.
Soobin cho biết anh từng thu mình lại, chỉ giữ liên lạc với một vài người bạn thân thiết ngoài đời và anh em trong SpaceSpeakers, bởi cảm thấy những kết nối trong nghề không đáng tin. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi kể từ khi anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Từ những buổi tập luyện, ăn uống, chia sẻ chuyện đời thường, đến những lúc đứng chung sân khấu, anh dần tìm lại được niềm tin vào hai chữ "bạn nghề".
"Tôi bắt đầu chơi và mở lòng hơn với các anh, các bạn, các em. Qua từng công, từng bữa ăn, bữa tập, bữa nhậu, bữa tâm sự, tôi cảm thấy tôi thực sự có được thêm những người bạn nghề và cái tôi rất hiếm có… đó là bạn đồng nghiệp. Tôi nghe được từng câu chuyện của từng người và tôi hiểu được một phần cuộc đời và hành trình của họ. Tôi càng thêm nể phục và cảm thấy yêu nghề hơn, học được từ họ nhiều hơn. Chính vì năng lượng nhiệt huyết từ những người đàn ông đó nên mới có thể cho ra được những sản phẩm làm nên dấu ấn của chương trình cả về phần nghe và nhìn như vậy.
NSND Tự Long, Soobin và Cường Seven trong tiết mục "Trống cơm".
Tôi đã dần có suy nghĩ lại về việc “À, hóa ra anh em đồng nghiệp cũng sống real dữ, cũng không tệ như tôi đã nghĩ”. Trải qua hơn 1 năm cùng họ, tôi thấy tôi may mắn vì được là một phần của ATVNCG và nó đã cho tôi thêm được những người anh em, những người đồng nghiệp đáng quý", anh viết.
Soobin gọi 33 nghệ sĩ tham gia chương trình là "anh em", là những người khiến anh cảm nhận được sự chân thành trong một môi trường mà anh từng nghi ngờ. Anh cũng tin rằng, dù sau này mỗi người một hành trình, trái tim của họ vẫn sẽ hướng về nhau: “Tôi tin rằng, trái tim của cả 33 anh em sẽ luôn hướng về nhau với một tình cảm chân thành nhất”.
Soobin cùng dàn anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai
Trong đêm diễn thứ 6, khoảnh khắc cả sân khấu chìm trong bóng tối vì mất điện, nhưng khán giả vẫn không rời đi. Ngược lại, hàng nghìn người bật đèn lightstick, hát vang “Tiến quân ca”, cổ vũ nghệ sĩ bằng chính tình yêu không điều kiện. Chính chất xúc tác đó đã khiến Soobin tin rằng, đêm 15/6 và hành trình của chương trình sẽ là ký ức không thể thay thế: “10 năm nữa… khi mở những bức ảnh này ra… thì nó quý hơn vàng vì cảm xúc sẽ quay trở lại, vẫn y nguyên như ngày này vậy... Tôi tin 10 hay 20 năm nữa, cả 33 anh em, cả chương trình và khán giả sẽ đều nhắc lại một cách đầy tự hào về 2 mùa hè năm 2024 và 2025”.
Soobin khép lại bài chia sẻ: “Tôi yêu tất cả 32 anh em, yêu chú Thư, yêu anh Vịnh, yêu anh Long, yêu tất cả ekip, yêu chương trình, yêu tất cả khán giả và Gai con”.
Hà Phương/VOV.VN