Sự bình an của con trẻ là động lực để mỗi cán bộ, chiến sỹ thêm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sự bình an của con trẻ là động lực để mỗi cán bộ, chiến sỹ thêm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3 giờ trướcBài gốc
Trong những ngày cuối năm bận rộn của khối Cơ quan tham mưu, dù hối hả với công tác chuyên môn, nhưng CBCS Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội vẫn hết sức khẩn trương để chuẩn bị chương trình đặc biệt dành tặng các cháu nhỏ đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, với tâm niệm, thành ý mang đến những điều ấm áp giữa tiết trời đang bắt đầu trở lạnh hơn ở Hà Nội.
Những sự thiệt thòi…không bị lãng quên
Ngày Tết Dương lịch - ngày đầu tiên của năm mới 2026, nhưng những bệnh nhân đang điều trị tại Khoa bệnh máu trẻ em không thể rời viện để về nhà, không có điều kiện được tận hưởng không khí của ngày đầu năm mới với sự nô đùa, tự do chạy nhảy. Đa phần các cháu tay lúc nào cũng cắm kim truyền, hay ngồi xe lăn, và thậm chí chịu những cơn đau trong hình hài nhỏ bé ấy…
Chu đáo chuẩn bị những phần quà...
Thấu hiểu những điều đó, CBCS Phòng Tham mưu cùng nhau hối hả chuẩn bị những xuất quà nhỏ xinh mang đến cho các cháu ngay trong chiều ngày 01/01/2026.
Không cầu kỳ, mà chỉ có sự nhiệt thành và tấm lòng chia sẻ, CBCS Phòng Tham mưu đã “sáng tạo” món quà dành theo một cách riêng để khi nhận, mỗi cháu đều hào hứng, vui dù đơn giản như chiếc khăn mặt gấp hình gấu có thêu bông hoa hướng dương nhỏ xinh, với lời chúc “Chúc con Hạnh phúc” được đựng trong những chiếc hộp xinh xắn. Đặc biệt, những chiếc thiệp mừng năm mới được Ban Chỉ huy phòng và từng CBCS viết lời chúc, lời nhắn nhủ dành gửi từng bạn nhỏ…
Chỉ huy Phòng Tham mưu viết lời chúc trên bưu thiếp...
200 xuất quà dành cho 200 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em cũng là 200 lời nhắn nhủ của CBCS Phòng Tham mưu dành cho các cháu.
Đọc được sự háo hức trong ánh nhìn con trẻ khi được nhận hộp quà xinh, màu sắc từ các cô chú mang sắc phục trao gửi, rồi cả những lời ngập ngừng khi đọc câu nhắn, lời chúc trên từng tấm thiệp; rồi cảm xúc thực sự khó kiềm chế trước những bàn tay vẫn cắm kim truyền giữ chặt món quà nhỏ… những điều ấy khiến đoàn công tác Phòng Tham mưu như nghẹn lại…
Trao gửi những phần quà nghĩa tình
Tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Phó Trưởng phòng Tham mưu thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng đã trao tặng 5 xuất quà đến 5 bệnh nhân điều trị nặng, điều trị nhiều đợt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương các tỉnh Tuyên Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Phú Thọ.
Mong muốn sự bình an đến với con trẻ
Và ngay tại buồng bệnh của Khoa Bệnh máu trẻ em, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu đã dành điều đặc biệt cho 2 bệnh nhân được thực hiện ước mơ làm công chúa với chiếc váy hồng đầy mơ ước. Đây là quà tặng của chính các bạn nhỏ con hội viên Hội Phụ nữ đơn vị nhờ trao gửi.
200 phần quà được chuẩn bị chu đáo
Thật khó để chuyển tải hết cảm xúc ngày đầu năm mới khi chứng kiến cái gật đầu nhút nhát của con trẻ mang bệnh trọng khi được hỏi: “Con có muốn làm công chúa không”; rồi ánh mắt hạnh phúc, ngôn ngữ ký hiệu tay của người mẹ bị hạn chế ngôn ngữ khi nhìn thấy con gái nhỏ lần đầu tiên trong đời được mặc chiếc váy hồng mơ ước; hay bé gái đang được ông bà nội nuôi dưỡng, chăm bệnh với cánh tay cắm dây đang truyền chai thuốc được ông nội và cô bác trong đoàn khẽ khàng, cẩn trọng luồn qua tay áo để con mặc được chiếc váy đỏ con chọn; và cả hình ảnh bàn tay nhỏ của con cán bộ hội viên cầm tay bạn đang cắm kim truyền khi trao tặng chiếc váy công chúa ấy…
Hành trình Giọt máu nghĩa tình
Chứng nhận trao gửi giọt máu nghĩa tình
Sau chương trình trao quà tặng dành cho các cháu Khoa Bệnh máu trẻ em với những cánh tay nhỏ vẫy chào tạm biệt đoàn, Thượng tá Nguyễn Phương Khanh - Phó Trưởng phòng cùng CBCS Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội lại tiếp tục trực tiếp tham gia hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương với mong muốn góp thêm những “Giọt máu nghĩa tình” trong ngân hàng máu đang khan hiếm trong những ngày đầu năm và lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: mỗi giọt máu được trao đi là một sự sống được nối dài, thể hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến vì sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu tham gia hiến máu
Chương trình của Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội khép lại trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, thực sự là câu chuyện ấm áp của những người chiến sỹ tham mưu Công an nhân dân, là nghĩa cử cao đẹp mà CBCS Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội mong muốn được lan tỏa hơn nữa dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, và dành cho nhân dân. Tất cả đều chung suy nghĩ, tâm thế: “Trong cuộc sống còn bộn bề công việc, khó khăn, không để ai, nhất là những trường hợp yếu thế, ở phía sau”…
Thu Minh
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/su-binh-an-cua-con-tre-la-dong-luc-de-moi-can-bo-chien-sy-them-quyet-tam-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-post634329.antd