Theo chuyên gia Datuk Pekan Ramli, bóng đá Malaysia sẽ không lường hết được hậu quả nếu cố chấp theo đuổi việc kháng cáo với FIFA. Dừng lại sau khi FIFA đưa ra kết quả là lựa chọn đúng đắn và hợp lý nhất.
Datuk Pekan Ramli nhận định trên New Straits Times rằng FAM cần tỉnh táo nếu FIFA công bố kết luận trong hôm nay. Ông nhấn mạnh: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia phải sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định nào với tinh thần nhận lỗi và tỉnh táo. Không cần tranh cãi hay biện minh, Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị trừng phạt vì chính sai lầm của mình. Chúng ta phải đối diện thực tế, thay vì giả vờ như không có lỗi”.
Chuyên gia Malaysia khuyên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hãy dừng lại, thay vì tiếp tục đối đầu với FIFA. Ảnh: Malaysia NT
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia Malaysia khuyên FAM đừng cố chấp. Sau khi FIFA công bố phán quyết, họ vẫn có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, nếu tiếp tục thua, không ai có thể lường hết được hậu quả. Ví dụ không còn là chuyện xử thua mà có thể bóng đá Malaysia bị cấm có thời hạn.
Bóng đá Malaysia cũng sẽ mất thêm nhiều thời gian theo đuổi vụ việc, trong khi không có bằng chứng đủ vững chắc để đảo ngược tình thế trước FIFA. Thực tế, FAM đã tổ chức họp báo nhưng không đưa ra được tài liệu nào cho thấy khả năng thắng kiện.
Theo ông Datuk Pekan Ramli, nếu FAM thực sự có bằng chứng quan trọng, bóng đá Malaysia đã không rơi vào cảnh khó khăn và mất uy tín như hiện nay. Không có cửa thắng thì cố chấp để làm gì?
New Straits Times cũng có bình luận gây chú ý, cho rằng vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch là “một bê bối đáng xấu hổ, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của đội tuyển quốc gia, đồng thời đặt ra nghi vấn về quy trình kiểm chứng và cơ chế giám sát của Liên đoàn Bóng đá Malaysia”.
Không có cửa thắng thì tuyển Malaysia bây giờ cần được FAM đầu tư nhiều hơn, thay vì cố chấp trước FIFA. Ảnh: Malaysia NT
Theo tờ báo này, dù FIFA có đưa ra đáp án thế nào thì sự thật là vụ việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá Malaysia.
Trái ngược với tuyển Malaysia, Việt Nam bây giờ sáng cửa dự VCK Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ còn chờ đáp án của FIFA để “ăn mừng” cho việc sắp chạm tay vào tấm vé châu lục.
Bá Hổ