Quán triệt nhiệm vụ trong tình thế cấp bách
Chiều 20-11, Sư đoàn 302 (Quân khu 7) sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ diễn ra trong không khí khẩn trương nhưng quyết đoán. Các sĩ quan, cán bộ chủ trì của Sư đoàn có mặt đầy đủ để nghe lệnh cơ động tham gia phòng chống thiên tai tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 kịp thời cơ động có mặt trong đêm tại vùng lũ Lâm Đồng.
Phát biểu trước đơn vị, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 302 nhấn mạnh rõ yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Bộ đội Cụ Hồ: Kề vai sát cánh cùng nhân dân trong lúc khó khăn nhất. Tinh thần "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng" phải được phát huy cao nhất".
Đại tá Nguyễn Thành Chung yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát lại toàn bộ phương tiện cứu hộ, áo phao, phao cứu sinh, hệ thống thông tin liên lạc, lương thực, thuốc men..., đảm bảo tuyệt đối an toàn trong cơ động và trong khi làm nhiệm vụ. An toàn của nhân dân là số một, nhưng cũng phải bảo đảm an toàn cho chính bộ đội và trang bị.
Những lời căn dặn dứt khoát ấy như tiếp thêm lửa cho toàn bộ lực lượng chuẩn bị lên đường.
Giúp dân dọn vệ sinh các tuyến đường sau mưa lũ.
Giúp dân sửa chữa lại nhà dân bị hư hỏng sau mưa lũ.
Lên đường giữa đêm mưa
Tối 20-11, từng tốp cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 đã tập hợp đủ quân số. Trời mưa nặng hạt, gió se lạnh hắt vào mặt, nhưng tinh thần trong mắt họ vẫn sáng lên, ánh mắt của những người chiến sĩ sẵn sàng bước vào gian nan.
Đại tá Nguyễn Thành Chung là người trực tiếp chỉ huy cơ động thực hiện nhiệm vụ. Trước khi xuất phát, anh kiểm tra từng xuồng máy, từng bình ắc quy đèn pin, từng chiếc áo phao được phát cho bộ đội. Đại tá Nguyễn Thành Chung nói dứt khoát: “Đêm nay nước sông Đạ Nhim lên rất nhanh, đặc biệt ở xã Đơn Dương và xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Chúng ta không được phép chậm trễ. Mọi tình huống phải xử trí chính xác, đảm bảo an toàn tuyệt đối”.
202 cán bộ, chiến sĩ; 10 xe ô tô; nhiều tàu, xuồng, ca nô; hơn 300 áo phao; trên 100 phao cứu sinh; cưa tay, xẻng, dao tông… tất cả tạo thành một lực lượng hỗ trợ quy mô lớn. Trong màn mưa dày đặc, đoàn xe nối đuôi nhau, đèn pha quét sáng những cung đường dẫn về vùng tâm lũ.
Dọn vệ sinh tuyến đường sau mưa lũ.
Đối với Thượng sĩ Đặng Hạ Thắng, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 302) đây là lần đầu tiên anh tham gia nhiệm vụ chống lũ quy mô lớn. Trước giờ xuất phát, Thắng chỉ kịp gọi điện về cho mẹ: “Con đi làm nhiệm vụ, mẹ đừng lo”. Người mẹ ở quê chỉ dặn: “Nhớ giữ an toàn con nhé”. Thắng siết mạnh dây áo phao, rồi lên xe, lòng đầy quyết tâm, quả cảm.
Có mặt tại điểm nóng vào rạng sáng
Khoảng 1 giờ sáng 21-11, các lực lượng đầu tiên đã có mặt tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng - nơi nước lũ sông Đạ Nhim đang dâng rất nhanh, nước ngập nhiều hộ dân, nhiều hộ dân bị chia cắt. Cả một vùng tối om, chỉ thấy ánh đèn pin và những tiếng gọi nhau í ới giữa dòng nước đục ngầu.
Bà Hà Thị Khánh (65 tuổi), xã Đơn Sương, giọng run rẩy vì lạnh và lo lắng bởi nước đã dâng tràn vào trong nhà rồi. Thế nhưng khi thấy bộ đội xuất hiện, bà kêu lên mừng rỡ: “May quá, bộ đội tới rồi…”.
Thượng sĩ Đặng Hạ Thắng, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 302) cùng đồng đội lập tức di chuyển đồ đạc và giúp bà Khánh đi đến điểm an toàn. Bà Khánh xúc động nắm chặt lấy tay người chiến sĩ trẻ: “Cảm ơn mấy chú… Bộ đội lúc nào cũng có mặt đúng lúc nhất”.
Ở một điểm khác thuộc xã Lạc Dương, Đại úy Nguyễn Trung Kiên, Đại đội trưởng Đại đội Đại đội 9, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 302) và cán bộ, chiến sĩ dùng cưa tay và dao tông dọn cây xanh, tôn chắn ngang đường và dọn bùn đất đá rác thải tại các trường học, trong nhà các hộ dân, khi nước rút dần. Đại úy Nguyễn Trung Kiên vừa làm, vừa động viên anh em: “Chậm nhưng chắc. Không ai được mạnh ai nấy làm. Giữ đội hình, phối hợp các lực lượng địa phương dọn vệ sinh đến đâu, sạch đến đó”.
Chị Hà Thị Phương, xã Lạc Dương, mắt đỏ hoe vì cả đêm vừa ôm con vừa di chuyển đồ đạc lên cao. Khi được bộ đội đến giúp, chị nắm áo Đại úy Nguyễn Trung Kiên, giọng xúc động: “Ơn bộ đội đã kịp thời đến hỗ trợ gia đình tôi. Có bộ đội đến tôi yên tâm lắm”.
Bộ đội Sư đoàn 302 dọn vệ sinh trường học sau mưa lũ.
Chỉ huy Sư đoàn 302 tặng quà các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ.
Trong 2 ngày, Sư đoàn 302 đã hỗ trợ sơ tán hàng chục hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, dựng 3 nhà bạt làm điểm trú tạm, chuyển lương thực và nước sạch đến khu dân cư. Ở những khu vực nước rút, bộ đội giúp dân kê dọn đồ đạc, dựng, sửa chữa lại nhà, thu dọn bùn đất, kiểm tra những điểm có nguy cơ sạt lở và trao quà tặng các hộ dân bị thiệt hại nặng.
Thiếu úy Lê Huy Nhân, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 88), chia sẻ: “Tuy vất vả nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là những cái bắt tay, những lời cảm ơn của người dân trong đêm mưa lạnh”.
Đại tá Nguyễn Thành Chung suốt đêm không chợp mắt, vẫn liên tục theo sát các mũi cứu hộ. Tại điểm tập trung dân sơ tán, anh đi từng khu vực, hỏi thăm từng hộ, rồi quay sang căn dặn cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị nước uống và khẩn trương giúp dân. Bà con an toàn là bộ đội mới được nghỉ.
Trong điều kiện thời tiết cực kỳ nguy hiểm, mưa lớn, nước sông lên nhanh, địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 đã kịp thời có mặt và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Đại tá Nguyễn Thành Chung đánh giá: “Cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần lúc nhân dân cần, bộ đội có”.
Những gương mặt, những bộ quân phục lấm bùn đất, những đôi tay giá lạnh trong mưa… nhưng ánh mắt luôn sáng lên niềm tin, đó chính là hình ảnh đẹp nhất trong những ngày cùng nhân dân vượt mưa lũ tại Lâm Đồng.
Mưa vẫn chưa ngớt, nhưng sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ đã mang lại bình yên cho hàng trăm hộ dân vùng lũ. Và trong từng bước chân lội bùn, nước, từng tiếng máy cưa dọn cây xanh ngã đổ vang lên giữa đêm đen, người dân hiểu rằng: Ở đâu khó khăn, ở đó có bộ đội./.