Đây không chỉ là bài kiểm tra bắt buộc trong chương trình huấn luyện mà còn là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành của người lính trẻ sau những ngày tháng rèn luyện gian khổ nơi thao trường.
Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, thao trường của Sư đoàn 324 như một “chảo lửa” khổng lồ. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất bỏng rát, mồ hôi thấm đẫm quân phục của những chiến sĩ trẻ. Thế nhưng, vượt lên điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trên các tuyến bắn, khu vực đánh thuốc nổ, ném lựu đạn… không khí kiểm tra vẫn diễn ra nghiêm túc, khẩn trương với quyết tâm cao nhất.
Tại trường bắn, từng chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí, thực hiện động tác, tư thế ngắm bắn, bóp cò dứt khoát theo đúng yếu lĩnh đã được huấn luyện. Sau mỗi loạt đạn vang lên là sự hồi hộp chờ kết quả xen lẫn niềm vui khi hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên với đạn thật.
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 tự tin thực hành bài bắn.
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 hoàn thành tốt bài kiểm tra đánh thuốc nổ.
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 thực hành ném lựu đạn xa trúng đích.
Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 cho biết: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, nhất là đối với nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện cả về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, vũ khí trang bị; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy thực hành làm chính.
Quá trình huấn luyện và kiểm tra luôn gắn với bảo đảm an toàn tuyệt đối, đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng, sốc nhiệt cho bộ đội. Thực tế kiểm tra cho thấy, chiến sĩ mới có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc, ý chí quyết tâm vững vàng; bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kỷ luật, thực hiện đúng yếu lĩnh, động tác và hoàn thành tốt các nội dung đề ra”.
Thượng tá Nguyễn Huy Du, Chính ủy Trung đoàn 1 chia sẻ: “Đối với chiến sĩ mới, đây là lần đầu tiếp xúc với đạn thật, thuốc nổ thật nên tâm lý hồi hộp là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tổ chức sinh hoạt, động viên ngay tại thao trường để bộ đội ổn định tư tưởng, giữ vững tâm lý. Khi tinh thần thoải mái, chiến sĩ sẽ tự tin và phát huy tốt kết quả huấn luyện”.
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 động viên bộ đội hoàn thành các nội dung.
Sư đoàn 324 bảo đảm tốt công tác phòng, chống say nắng, say nóng và sốc nhiệt trong kiểm tra “3 tiếng nổ”.
Hoạt động "Bát nước thao trường" duy trì thường xuyên, động viên các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công tác bảo đảm hậu cần chu đáo cho bộ đội có sức khỏe tốt để huấn luyện.
Một trong những điểm nổi bật trong công tác huấn luyện năm nay của Sư đoàn 324 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhất là sử dụng thiết bị tập bắn TBS-19AK. Thiết bị này giúp chiến sĩ luyện tập động tác ngắm bắn, giữ súng ổn định và xử lý các tình huống trước khi bước vào bắn đạn thật.
Trung úy Nguyễn Văn Lương, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 cho biết, thông qua thiết bị TBS-19AK, cán bộ huấn luyện dễ dàng phát hiện những lỗi sai trong từng động tác của chiến sĩ để kịp thời sửa chữa. “Khi được luyện tập nhiều lần trên thiết bị mô phỏng, chiến sĩ tự tin hơn, giảm áp lực tâm lý khi bước vào kiểm tra thật”, Trung úy Nguyễn Văn Lương chia sẻ.
Vừa hoàn thành bài bắn AK bài 1 với kết quả tốt, Binh nhì Hà Huy Trường, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, quê Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn chưa giấu được niềm vui. Trường chia sẻ, trước ngày kiểm tra bản thân rất lo lắng vì đây là lần đầu bắn đạn thật. Tuy nhiên, nhờ được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ, luyện tập kỹ với thiết bị TBS-19AK nên khi vào vị trí tuyến bắn thật đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Khi phát súng đầu tiên vang lên, em hơi run nhưng sau đó tự tin hơn và hoàn thành tốt bài bắn. Đây là món quà em muốn gửi về gia đình sau hơn hai tháng nhập ngũ”, Trường xúc động nói.
Không khí căng thẳng cũng diễn ra tại khu vực kiểm tra đánh thuốc nổ. Dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của cán bộ, từng chiến sĩ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật từ chuẩn bị lượng nổ, lắp kíp đến điểm hỏa. Binh nhì Lô Đá Thạch, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, quê Quỳ Châu (Nghệ An) phấn khởi bộc bạch: “Khi tiếng nổ vang lên, em cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu trước đây còn bỡ ngỡ thì nay em đã tự tin và bản lĩnh hơn”.
Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 trao hoa bắn giỏi tặng các chiến sĩ.
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 với các chiến sĩ bắn giỏi.
Ở nội dung ném lựu đạn xa trúng đích, nhiều chiến sĩ thể hiện nền tảng thể lực tốt cùng kỹ thuật thuần thục. Trong số đó, binh nhì Kha Văn Lang, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, quê Tương Dương (Nghệ An) đạt kết quả xuất sắc.
Theo binh nhì Kha Văn Lang, để đạt thành tích cao, ngoài thời gian huấn luyện trên thao trường, bản thân còn tích cực rèn luyện thêm các bài tập tăng sức mạnh cánh tay, cơ vai và sức bật. “Muốn ném trúng đích phải kết hợp tốt giữa sức mạnh và kỹ thuật. Khi vào kiểm tra, em tập trung cao độ, thực hiện đúng động tác nên đạt kết quả tốt”, binh nhì Kha Văn Lang cho biết.
Đến thời điểm này, cuộc sát hạch đặc biệt “3 tiếng nổ” của chiến sĩ mới Sư đoàn 324 đã hoàn thành xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Những chiến sĩ trẻ hôm nay đã trưởng thành hơn, luôn giữ vững quyết tâm trong mọi điều kiện; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
NGUYỄN DUY