Từ ngày khai mạc 28/8 đến hết 10/9, gian trưng bày của tỉnh Cà Mau tại Triển lãm thành tựu đất nước đón hơn 260.000 lượt khách tham quan, lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự miệt mài của hàng chục cán bộ, viên chức từ nhiều sở, ngành được cử ra Hà Nội. Họ làm việc liên tục với cường độ cao, nhưng tất cả đều chung một mong muốn: mang hình ảnh đất và con người nơi cực Nam Tổ quốc đến gần hơn với bạn bè, du khách bốn phương.
Chị Trần Chúc Ly, Bảo tàng tỉnh Cà Mau (bên phải) đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khách tham quan bằng nụ cười luôn rạng rỡ và thân thiện.
Chị Phan Ngọc Mai, thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh Cà Mau, đã có mặt tại Thủ đô từ trước ngày khai mạc và làm việc liên tục trong suốt nhiều ngày. Song, chị vẫn tràn đầy năng lượng khi nhận được lời khen “con gái Cà Mau vừa xinh, vừa thân thiện”. Nụ cười và sự tận tâm của Ngọc Mai cùng các đồng nghiệp đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, kinh tế - xã hội của Cà Mau đến đông đảo du khách.
Thuyết minh viên Phan Ngọc Mai, Bảo tàng tỉnh Cà Mau giới thiệu tổng quan về vùng đất cực Nam Tổ quốc.
Tương tự, chị Nguyễn Thanh Hằng, viên chức Thư viện tỉnh, đã mang đến Triển lãm hơn 800 đầu sách viết về đất và người Cà Mau. Chị kể, nhiều du khách, nhất là các cựu chiến binh, không giấu được xúc động khi nghe giới thiệu về Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, những trang viết của nhà văn Sơn Nam hay câu chuyện về nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Mỗi tác phẩm như một nhịp cầu, khơi dậy ký ức, gợi lại bao kỷ niệm, để rồi giữa gian trưng bày nhỏ bé ấy, tình cảm dành cho Cà Mau thêm sâu đậm.
Chị Thanh Hằng, viên chức Thư viện tỉnh Cà Mau trao đổi với khách tham quan về các đầu sách trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước.
Chị Thanh Trúc (Thư viện tỉnh Cà Mau, bìa phải) tự hào giới thiệu đến du khách gần xa những tác phẩm viết về đất và người Cà Mau.
Còn với chị Tô Tuyết Minh, viên chức Bảo tàng tỉnh, chuyến công tác đặc biệt lần đầu tiên này là một trải nghiệm khó quên. Suốt nhiều ngày, chị và đồng nghiệp luôn sẵn sàng đón tiếp, trò chuyện, giới thiệu về quê hương bằng tất cả sự nhiệt thành. Chị bồi hồi kể lại khoảnh khắc chứng kiến những vị khách từng sống, làm việc ở Cà Mau rưng rưng nước mắt khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc nơi gian trưng bày, một sự kết nối giản dị nhưng đầy ấm áp.
Chia sẻ về hoạt động tại Triển lãm thành tựu đất nước, ông Lê Hòa Hiệp, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, cho biết: “Mỗi ngày, anh em bắt đầu công việc từ 8 giờ sáng để chuẩn bị, kịp giờ mở cửa lúc 9 giờ và duy trì liên tục đến 22 giờ. Công việc khá vất vả, nhưng khi thấy gian trưng bày luôn đông khách, ai nấy đều hài lòng, phấn khởi. Chính sự quan tâm, đón nhận ấy là nguồn động lực để chúng tôi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Các "sứ giả" nhiệt tình quảng diễn đặc sản cua Cà Mau đến thực khách.
Sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cà Mau đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Ông Ngô Phú Y (75 tuổi, Bắc Ninh), từng chiến đấu và dạy học ở Cà Mau, xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu, tận tình của các thuyết minh viên. Còn em Lê Thị Hồng Hà, học sinh lớp 12 ở Hà Nội, cho biết nhờ lời thuyết minh mà em hiểu thêm về vùng đất nơi cực Nam Tổ quốc. Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều người khi ghé thăm gian trưng bày: không chỉ được chiêm ngưỡng sản phẩm đặc trưng mà còn cảm nhận được sự mến khách, chân thành của con người Cà Mau.
Với nụ cười thân thiện và tinh thần mến khách, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cà Mau đã vượt qua mọi vất vả để trọn vẹn vai trò “cầu nối”. Họ không chỉ giới thiệu hình ảnh quê hương đến bạn bè bốn phương, mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, mở ra cơ hội kinh doanh cho những sản phẩm đặc trưng nơi cực Nam Tổ quốc.
Nguyễn Quốc – Quốc Ngữ