Sự ích kỷ lạc lõng!

Sự ích kỷ lạc lõng!
3 giờ trướcBài gốc
Phần vỉa hè đường Phan Tôn vẫn bị các hộ kinh doanh chiếm dụng hoàn toàn.
- Là chuyện “nóng”, “lạnh” trong lập lại trật tự vỉa hè mà cả thành phố đang thực hiện đó NXD. Tư nói “lạnh” là “lạnh” ở cái ý thức! Trong khi phần lớn người dân, các hộ kinh doanh đồng lòng trả lại đường thông hè thoáng, văn minh đô thị đang hình thành rõ nét thì vẫn còn đó những tuyến đường “im lìm” như chưa hề có cuộc chỉnh trang. Đáng buồn hơn nữa là khi vỉa hè vừa sạch bóng hàng quán thì ngay lập tức biến thành bãi đỗ cho cánh tài xế ô-tô dịch vụ.
- Tư dẫn chứng cụ thể xem nào.
- Chẳng cần đi đâu xa, cứ dạo một vòng các tuyến phố du lịch như An Thượng hay dọc trục Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa sẽ thấy. Trước các khách sạn lớn, taxi truyền thống và xe công nghệ xếp hàng dài, án ngữ trọn lối đi bộ. Du khách muốn di chuyển chỉ còn cách len lỏi qua kẽ hở hoặc liều mình đi xuống lòng đường. Chưa hết, tại phố Ngô Thì Sỹ, Phan Tôn, dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền suốt nhiều ngày qua, không ít chủ cơ sở kinh doanh vẫn phớt lờ như không nghe, không thấy. Bàn ghế, bảng hiệu vẫn bủa vây kín mít vỉa hè, thách thức cả nỗ lực chung của cộng đồng. Khi cả thành phố đang nỗ lực vì một hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, thì những cá nhân, chủ cơ sở này lại tự tách mình ra khỏi dòng chảy đó. Luật đã có, biển cấm đã cắm, vấn đề còn lại là thực thi pháp luật phải đủ nghiêm để không còn chỗ cho sự chây lì.
Đúng là sự ích kỷ đến mức lạc lõng! NXD thiết nghĩ, cùng với duy trì kiểm tra thường xuyên, cần siết chặt hành vi dừng, đỗ xe trái phép và xử lý dứt điểm các hộ kinh doanh cố tình vi phạm, nhất là tại các địa bàn du lịch trọng điểm. Đừng để sự ích kỷ cá nhân làm xấu đi hình ảnh một Đà Nẵng đang đẹp lên hằng ngày.
N.X.D
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/su-ich-ky-lac-long-post340041.html