Sự liều lĩnh của 2 nhân viên casino ở Sôm Rông

Sự liều lĩnh của 2 nhân viên casino ở Sôm Rông
5 giờ trướcBài gốc
2 đối tượng Châu Trọng Giàu và Lê Ngọc Đăng Khôi. Ảnh: Trúc Hà
Tối 10/8/2025, tại khu vực mốc 187 (thuộc ấp 6, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh), Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đồng chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) và Phòng PC04 (Công an tỉnh Tây Ninh) bắt quả tang đối tượng Châu Trọng Giàu (sinh năm 1999, trú tại ấp 6, xã Mỹ Quý) vận chuyển trái phép 3,668kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Từ lời khai của Châu Trọng Giàu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã vận động đối tượng “giúp sức” là Lê Ngọc Đăng Khôi (sinh năm 2008, trú tại ấp 4, xã Mỹ Quý) ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Nói về nguồn gốc gói ma túy bị thu giữ, Châu Trọng Giàu cho biết, Giàu vận chuyển thuê cho Trần Gia Huy, là người làm cùng trong casino Shang Hai ở xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svây Riêng, Campuchia. Trước đó, vào khoảng 9 giờ, ngày 10/8/2025, khi Giàu đang ở phòng nghỉ trong casino 888 thì nhận cuộc gọi của Trần Gia Huy thuê vận chuyển ma túy về Việt Nam với giá 5 triệu đồng. Theo lời dặn của Huy, Giàu chỉ cần mang ma túy qua biên giới tìm chỗ cất giấu và điện thoại báo vị trí, rồi sẽ có người tự đến lấy. Khoảng 1 giờ sau, theo hướng dẫn của Huy, Giàu sử dụng xe máy đi đến khu vực cổng casino Shang Hai đợi khoảng 10 phút thì có một người đàn ông Campuchia xuất hiện, đưa một gói hình vuông, bên ngoài bọc nilon màu đen. Mặc dù không kiểm tra, nhưng Giàu biết rằng, đó là ma túy nên mang về phòng nghỉ trong casino 888 cất giấu. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, khi Giàu điều khiển xe máy mang theo gói ma túy đã nhận, đi theo đường mòn qua cột mốc 187 để về Việt Nam thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.
Châu Trọng Giàu khai nhận, trước đó đã vận chuyển ma túy qua biên giới 3 lần cho Trần Gia Huy và “người nhận” đều là Lê Ngọc Đăng Khôi. Tuy nhiên, khi xác minh, Lê Ngọc Đăng Khôi không có mặt tại nơi cư trú. Thông qua gia đình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã vận động Lê Ngọc Đăng Khôi đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để trình diện.
Do Lê Ngọc Đăng Khôi chưa đủ 18 tuổi nên trong quá trình làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, có mẹ của Khôi là bà N.T.L.N giám hộ theo quy định của pháp luật. Cũng như bất cứ người mẹ nào khác, bà N.T.L.N vô cùng đau lòng vì hành vi phạm tội của con trai mình. Chồng làm nghề xe ôm, bà N.T.L.N ở nhà nội chợ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hai vợ chồng chỉ sinh được một người con duy nhất là Khôi nên mong muốn cho con học hành tới nơi tới chốn, bằng bạn bằng bè để sau này không phải vất vả như cha mẹ. Tuy nhiên, từ nhỏ, cậu con trai đã không có hứng thú với việc đến trường. Hết lớp 6, Khôi bỏ học. Lớn hơn, Khôi theo mọi người làm việc tại các casino, trường gà ở Campuchia. Thời gian gần đây, ban ngày, Khôi làm thuê ở casino 999, buổi tối làm phục vụ tài xỉu cho casino Shang Hai. Ban đầu, bà N.T.L.N cũng lo lắng vì biết rằng, chỗ làm việc của con trai có nhiều cám dỗ, nhất là khi thấy những người bạn của con dẫn về. Tuy nhiên, bà cũng không biết khuyên giải con trai bằng cách nào vì trình độ hạn chế, rất khó có thể tìm được công việc ổn định. Khi cán bộ Biên phòng tới nhà, nói về việc con mình có thể liên quan đến việc vận chuyển ma túy qua biên giới, bà N.T.L.N cảm thấy như trời sụp. Bà gọi cho con trai, nói phải đến ngay Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây.
Trả lời các câu hỏi của cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Lê Ngọc Đăng Khôi cho biết, mình có mối quan hệ bạn bè từ trước với Châu Trọng Giàu vì nhà gần nhau lại cùng làm ở Campuchia. Đúng như lời khai của Giàu, trước đó, Khôi có 3 lần “nhận cất giữ ma túy” từ Giàu theo chỉ đạo của Trần Gia Huy, tuy nhiên, bản thân không liên quan đến số ma túy gần 3,7kg bị thu giữ. Theo đó, vào khoảng 18 giờ, ngày 10/8/2025, Huy gọi điện thoại nói về việc Giàu đưa ma túy qua biên giới vào Việt Nam, kêu Khôi nhận bên phía Việt Nam, nhưng Khôi không nhận lời. Khoảng một giờ sau, Huy gọi thuyết phục Khôi lần nữa, nhưng Khôi tiếp tục từ chối, rồi qua casino Shang Hai làm việc và để điện thoại sạc tại phòng nghỉ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Khôi đi về phòng lấy điện thoại thì thấy mọi người nói, Giàu đã bị bắt. Một giờ sau, Khôi nhận cuộc gọi của mẹ và biết Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tìm mình.
Trước đó, nhân dịp sinh nhật tròn 17 tuổi, Khôi mời Giàu tới chơi, sau đó, người đàn anh này lấy ra 2 cục ma túy, nhờ cất giấu 1 cục, còn 1 cục thì bỏ vào túi quần rồi rời đi. Khôi mang cục ma túy cất vào túi quần rồi treo lên móc. Từ đó đến nay, cả hai không liên lạc vì Giàu về nhà vợ. Biết không thể trốn tránh nên Khôi về Việt Nam, được mẹ đưa tới Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để khai nhận việc mình có liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của Giàu và hiện tại, Khôi đang cất giấu ma túy tại nhà của bố mình ở ấp 4, xã Mỹ Quý. Khám xét nơi ở của Khôi, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thu giữ 115g ma túy tổng hợp.
Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, phía đối diện địa bàn quản lý của đơn vị có nhiều trường gà, casino. Nhiều công dân Việt Nam, trong đó có không ít người dân xã biên giới Mỹ Quý sang làm việc. Việc thông thuộc đường đi lối lại, qua lại biên giới thường xuyên giúp các đối tượng dễ dàng tạo cho mình một vỏ bọc để qua mặt lực lượng chức năng. Các đầu nậu đã nhắm tới các thanh niên ham chơi, lười làm, thích hưởng thụ và sử dụng ma túy để mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo tham gia vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.
Trúc Hà
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/su-lieu-linh-cua-2-nhan-vien-casino-o-som-rong-post501816.html