Sứ mệnh khai phá và chinh phục

Sứ mệnh khai phá và chinh phục
6 giờ trướcBài gốc
Có gì đó giống như kết cục của chung kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy khi quả bóng trúng vai cầu thủ Singapore vào lưới làm tan đi giấc mơ lần đầu tiên đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á của tuyển Việt Nam. Bóng tròn không chỉ là niềm vui chiến thắng mà còn là nỗi đau tiếc nuối kể cả với thế hệ sau. Và nữa, tại sao chung kết nhưng trận chiến trong tuyết trắng Thường Châu 2018 cứ mãi là niềm tự hào của bóng đá nước nhà? Sự liên tưởng hiện về bởi một trận chung kết quá gay cấn, quá kịch tính đã diễn ra mà nhiều lần sự thắng thua chỉ cách nhau gang tấc may rủi.
Công an Hà Nội bỏ lỡ chức vô địch trước Buriham United. Ảnh: Báo Nhân Dân
Có phần hỗ trợ từ sân trơn, nước đọng để Quang Vinh có cú ra chân bất ngờ làm nên bàn thắng đầu tiên. Có phần góp sức từ VAR để xác định lỗi của cầu thủ Buriram United dẫn đến phạt đền. Song, hai bàn thắng dẫn trước là thành quả tất yếu của lối chơi và đấu pháp hợp lý cùng sự phối hợp ăn ý và nỗ lực hết mình tạo nên cơ hội của Công an Hà Nội FC. Và cũng là điều phải đến khi chủ nhà tạo được thế ép sân trong hiệp 2, liên tục bắn phá khung thành để rồi sau nhiều lần tung mình cứu thua trông thấy, Nguyễn Filip cũng phải vào lưới nhặt bóng bởi một cú sút khó lường và một cú đá phạt tuyệt kỹ của đối thủ. Cũng là pha lao người ra cản phá để bóng chạm tay của Tuấn Dương trong vòng cấm bị phạt đền đã tưởng như định đoạt trận đấu thì cú đánh đầu của Alan đã tái lập thế quân bình tỷ số 3-3. Ta quyết tâm, đối thủ cũng không từ bỏ. Đối thủ trên cơ thì ta cũng có cách, có đủ tài để khắc chế đá lại. Buriram United và Công an Hà Nội FC xứng đáng là đối thủ của nhau. Một trận đấu đỉnh cao mẫu mực để mở ra triển vọng sáng sủa rất đáng mong đợi của giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Đồng thời, trận đấu hay đã thúc đẩy giá trị của các giải cúp quốc gia mà nhà vô địch sẽ được tham dự giải đấu này từ mùa sau. Một lần về nhì, thậm chí có thể nhiều lần về nhì, rồi ngôi vô địch sẽ đến.
Lần đầu đại diện bóng đá Việt Nam tham gia với ý nghĩa khai phá, chinh phục và đã đi đến trận đấu cuối cùng, kết quả đáng trân trọng hứa hẹn của Công an Hà Nội FC cho thấy nhiều điều. Đó là sự tự tin. Dù biết rằng các đối thủ trong khu vực đều là các câu lạc bộ có chất lượng, lại đã thi đấu ở các giải châu lục. Trong đó, Buriram United là đội mạnh nhất, song với kinh nghiệm từng trải ở Thái Lan và khu vực, huấn luyện viên Polking tin rằng Công an Hà Nội FC hoàn toàn có thể tiến sâu đoạt cúp. Niềm tin ấy truyền vào cầu thủ và tập thể đội bóng đã thể hiện mình xứng đáng. Đó là xây dựng lực lượng với dàn nội binh ở mặt bằng cao V-League với nhiều tuyển thủ cùng các ngoại binh đã qua chọn lọc. Tất nhiên, điểm khuyết yếu về nhân sự cũng rất rõ ở đội ngũ dự bị, trình độ chuyên môn thấp hơn, lại ít kinh nghiệm thi đấu. Đây cũng chính là sự chênh lệch so với đối thủ sừng sỏ Buriram United. Mặt khác, qua hai trận chung kết đều cho thấy thể lực của đội nhà không bằng đối thủ, dù trước trận chung kết lượt về có được số ngày nghỉ ngơi nhiều hơn. Quân dự bị không mạnh cũng bộc lộ ở V-League khi các cầu thủ đá chính gặp chấn thương phải nghỉ hoặc không có được phong độ cao.
Cuối cùng là lối chơi. Khác với nhiều dự đoán đội sẽ phải đổ dày các lớp phòng thủ khi đá trên sân đối phương, ông Polking đã cho quân pressing, tấn công từ đầu và lại có bàn thắng trước. Bởi dù phòng thủ cách gì thì với sức công áp đảo của Buriram United, trước sau họ sẽ ghi được bàn. Vả lại, với thực lực khá cân bằng các tuyến, Công an Hà Nội FC có thể vận hành công-thủ hợp lý, linh hoạt...
Cuộc khai phá và chinh phục sân chơi Đông Nam Á không chỉ đem lại niềm vui và kinh nghiệm cho Công an Hà Nội FC mà còn là sự cổ vũ đáng giá cho các đội bóng V-League.
THƯỜNG NGUYỄN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/su-menh-khai-pha-va-chinh-phuc-829721