Sự nghiệp tiêu tan chỉ vì... một lần đi vệ sinh nhầm chỗ

Sự nghiệp tiêu tan chỉ vì... một lần đi vệ sinh nhầm chỗ
12 giờ trướcBài gốc
Sự việc xảy ra tại một công ty sản xuất đồ chơi ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Theo báo cáo, một nữ nhân viên đang sử dụng nhà vệ sinh thì bất ngờ một người đàn ông lạ mặt mở cửa bước vào. Người này nhanh chóng nhận ra sai lầm, lập tức quay đầu bỏ chạy sang nhà vệ sinh nam – toàn bộ sự việc chỉ diễn ra khoảng 10 giây.
Tuy nhiên, sau khi xem xét vụ việc, ban lãnh đạo công ty cho rằng đây là hành vi "cố tình gây rối, xâm phạm nội quy nghiêm trọng" và đã ra quyết định sa thải nam nhân viên ngay trong ngày. Người bị đuổi là anh Trương – người đã gắn bó với công ty suốt 9 năm.
Ảnh minh họa
Phẫn nộ vì cho rằng bị xử lý quá nặng tay, anh Trương đã kiện công ty ra tòa với lý do chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và yêu cầu bồi thường 48.600 nhân dân tệ (tương đương 166,5 triệu đồng).
Tại tòa, anh Trương trình bày rằng hôm đó anh bị tiêu chảy, bụng đau dữ dội nên chạy vội đi vệ sinh, vô tình vào nhầm nhà vệ sinh nữ do quá cấp bách, hoàn toàn không có ý đồ xấu. Anh nhấn mạnh mình chỉ đứng trong đó vài giây, không kịp thấy hay làm gì nhạy cảm.
Tuy nhiên, tòa án lại không đồng tình. Thẩm phán nhận định: “Với kinh nghiệm 9 năm làm việc, anh Trương không thể không biết rõ vị trí các nhà vệ sinh trong công ty. Việc bước nhầm là khó chấp nhận.”
Cuối cùng, tòa kết luận rằng hành vi của Trương là có chủ ý, vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục và quyền riêng tư. Do đó, việc sa thải là hoàn toàn hợp lý, và công ty không phải bồi thường.
Xuân Vũ (T/H)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/su-nghiep-tieu-tan-chi-vi-mot-lan-di-ve-sinh-nham-cho-19836.html