Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ.
Thảm án do kẻ nghiện ma túy gây ra
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, rạng sáng 13-9 tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người thương vong. Các nạn nhân trong vụ án mạng gồm: Chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi, vợ Thuận); anh Bùi Văn Nghĩa (em chị Hoa), bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa) và cháu Trần Tấn P. (2013, con riêng của chị Hoa).
Nghi phạm gây ra vụ án mạng rúng động nói trên được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (1988, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk). Được biết, Thuận là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm,từng có 2 tiền án về các tội: “Trộm cắp” và “Hủy hoại tài sản”.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 1 giờ ngày 13-9, Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng, xảy ra tại địa bàn phường Thành Nhất (Đắk Lắk). Lập tức, lực lượng Công an đến hiện trường thu thập thông tin, chứng cứ liên quan đến vụ việc để truy bắt đối tượng gây án.
Qua xác minh ban đầu, lúc 23 giờ 40 ngày 12-9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Hoa (1993, trú phường Thành Nhất), dùng hung khí giết hại liên tiếp các thành viên trong gia đình.
Hậu quả, chị Hoa, bà Trần Thị Dung (1970, mẹ ruột chị Hoa) và anh Bùi Văn Nghĩa (2002, em trai chị Hoa) tử vong tại chỗ; cháu Trần Tấn P. (2013, con trai riêng của chị Hoa) bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.
Sau khi gây án, trên đường tẩu thoát, Thuận cướp 1 xe máy của người đi đường rồi thay quần áo cải trang thành phụ nữ để lẩn trốn. Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được Thuận đang trốn trong một vườn cây sắn trên địa bàn phường Ea Kao (Đắk Lắk). Lúc này, đối tượng thủ sẵn 2 con dao và thuốc ngủ để uống tự tử nhưng cơ quan Công an đã thu giữ kịp thời. Ngoài ra, lực lượng Công an phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng Thuận.
Giết cả nhà vợ vì bị ngăn cản gặp con
Tại cơ quan Công an, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận khai nhận, đối tượng và chị Nguyễn Thị Kim Hoa (nạn nhân trong vụ án) đăng ký kết hôn vào năm 2021 và sống bên nhà vợ. Đến năm 2022, cả hai có với nhau một người con chung nhưng thời gian, do vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên Thuận về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, thi thoảng tới thăm con.
Nghi phạm vứt hung khí gây án tại hiện trường án mạng rồi cướp xe máy của người đi đường để tẩu thoát.
Khoảng 10 ngày gần đây, Thuận thấy gia đình luôn xa lánh, hắt hủi. Vợ thường xuyên không nghe điện thoại, ngăn cản việc Thuận gặp con nên đối tượng nảy sinh ý định trả thù nhà vợ.
Tối 12-9, Thuận mua ma túy về nhà sử dụng rồi nhớ lại việc gia đình vợ đối xử không tốt với mình nên quyết định giết cả nhà vợ. Thuận vào nhà lấy theo 1 con dao bầu, 1 cây búa đóng đinh giấu vào trong người rồi đi đến nhà vợ ở phường Thành Nhất (Đắk Lắk).
Đến nơi, Thuận gọi cửa thì anh Bùi Văn Nghĩa (2002, em chị Hoa) ra mở cổng. Vừa vào đến sân, Thuận dùng chiếc búa mang theo bổ nhiều nhát vào đầu, người em vợ. Anh Nghĩa kêu cứu và chạy ra ngoài cổng nhưng bị Thuận rút dao đâm nhiều nhát khiến Nghĩa tử vong tại chỗ.
Thuận tiếp tục cầm dao đi vào nhà đâm chị Hoa chết trong phòng ngủ và bà Trần Thị Dung (1970, mẹ chị Hoa) cùng cháu Trần Tấn P. (2013, con riêng của chị Hoa). Bà Dung bị đâm bỏ chạy ra đường thì bị Thuận đuổi theo sát hại ngay ngoài đường, còn cháu P. bị trọng thương tự trèo tường trốn sang nhà hàng xóm nên may mắn sống sót. Trong nhà lúc này còn có cháu bé 3 tuổi (con của Thuận với chị Hoa) nhưng Thuận không phát hiện.
Sau khi truy sát cả nhà vợ, Thuận lại lôi xác các nạn nhân bỏ vào nhà rồi ngồi hút ma túy. Sau đó, Thuận vứt bỏ toàn bộ hung khí gây án trước cửa nhà, vào bếp lấy một con dao thủ trong người rồi đi bộ ra đường bỏ trốn.
Cậu bé hàng xóm nhanh trí cứu sống được một nạn nhân
Khi đi ra đến đầu đường Đinh Núp (phường Tân Lập, Đắk Lắk), Thuận chặn xe, khống chế, cướp xe máy của bà L.T.L.C. (trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để tẩu thoát. Để tránh bị phát hiện, Thuận lục trong cốp xe lấy ra một bộ đồ áo chống nắng mặc vào, cải trang thành phụ nữ. Khi Thuận chạy xe đến một khu vực rẫy vắng ở phường Ea Kao, cách hiện trường khoảng 5km thì bị người dân và lực lượng Công an bắt giữ.
Kể lại giây phút đối mặt với kẻ sát nhân, bà L.T.L.C. cho biết, vừa chạy xe đến đường Đinh Núp thì bị một người đàn ông từ bụi cây nhảy ra chặn xe, dùng dao khống chế, yêu cầu giao xe nếu không sẽ giết. Khi đối tượng cướp xe rồ ga bỏ chạy, bà C. xô đối tượng ngã vào hàng rào, nhưng hắn nhanh chóng dựng xe lên và chạy. Bà C. tiếp tục đuổi theo xô đối tượng nhưng không được nên hô hoán và được người dân gần đó chở đến cơ quan Công an trình báo.
Cháu T.C.K. (12 tuổi, góc dưới bên phải), hàng xóm (nhà bên trái ảnh) đã nhanh trí cứu sống một nạn nhân trong vụ án mạng.
Còn cháu T.C.K. (12 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân) kể lại giây phút mở cửa cứu được nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ án mạng. Theo cháu K., khi nghe thấy tiếng la hét từ nhà bên cạnh thì một lúc sau, cháu K. nghe tiếng đập cửa kêu cứu ở phía sau. Ngay lập tức, cháu K. mở cửa thì thấy cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, nạn nhân trong vụ án) chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị đứt nên K. đưa bạn vào nhà và nhanh chóng khóa chặt cửa.
Cũng theo lời kể của cháu K., lúc đó đối tượng Thuận vẫn gõ cửa nhưng cháu bé nhanh trí không hồi đáp và cũng không mở cửa. Chỉ đến khi có cán bộ Công an đến, cháu K. mới mở cửa để đưa T. đi cấp cứu.
Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (1988, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi: “Giết người”, “Cướp tài sản”.
T.H