Trước đó, siêu sao Ronaldo người Bồ Đào Nha chơi trọn 90 phút trong trận thua 1-2 trước Al Orubah nhưng đã không có mặt ở Iran. Nhiều hãng truyền thông lớn như MARCA, RMC Sport và La Nacion đã đưa tin rằng nguyên nhân Ronaldo không tới Iran là do một sự cố năm 2023 liên quan đến một người hâm mộ, với cáo buộc từ một số luật sư về hành vi "ngoại tình".
Cụ thể, vào tháng 9-2023, khi Al Nassr chạm trán Persepolis tại Tehran, Ronaldo đã có cuộc gặp gỡ với Fatemeh Hammami, một nữ họa sĩ khuyết tật nổi tiếng, tại khách sạn của đội. Hammami, người có khả năng vẽ tranh bằng chân, đã từng thực hiện nhiều bức chân dung về Ronaldo. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cho rằng việc siêu sao người Bồ Đào Nha chạm vào một phụ nữ đã có gia đình có thể vi phạm luật pháp Iran.
Khi đó, nhiều tờ báo loan tin siêu sao Ronaldo có thể bị phạt 99 roi vì hành động này. Thông tin trên lại một lần nữa được nhắc đến khi anh không có mặt trong chuyến làm khách mới nhất tại Iran.
Ronaldo không có mặt trong chuyến làm khách ở Iran đã làm dấy lên những tin đồn thất thiệt. Ảnh: GETTY.
Tuy nhiên, Đại sứ quán Iran đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này trong tuyên bố với talkSPORT: "Chúng tôi hoàn toàn phủ nhận bất kỳ phán quyết nào của tòa án Iran đối với một vận động viên quốc tế. Cuộc gặp gỡ chân thành và nhân văn của Ronaldo với Fatemeh Hammami đã được nhân dân Iran và các nhà quản lý thể thao nước này đánh giá cao".
Bên cạnh đó, Saudi Gazette cũng dẫn nguồn tin từ Al Nassr cho biết siêu sao Ronaldo không ra sân đơn thuần là do bị căng cơ. Chính Hammami cũng từng lên tiếng phủ nhận tin đồn vào năm 2023.
Theo GOAL.com, cô bày tỏ: "Một số luật sư thất nghiệp đã đưa ra cáo buộc mà không có sự đồng ý của tôi hay gia đình tôi. Ở Iran, họ nói anh ấy phạm tội vì đã ôm tôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ khiếu nại nào. Tôi vô cùng biết ơn Ronaldo vì tình cảm anh ấy dành cho tôi. Tôi hy vọng anh ấy luôn gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và sự nghiệp”.
Hammami phủ nhận tin đồn Ronaldo phạm tội. Ảnh: GETTY.
Ở tuổi 40 (sinh nhật ngày 5-2 vừa qua), siêu sao Ronaldo vẫn duy trì phong độ ấn tượng, tiếp tục củng cố vị thế là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá. Hiện tại, anh chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia 75 bàn nữa.
Về chuyến làm khách tại Iran, Al Nassr không có Cristiano Ronaldo đã phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng với Esteghlal ở Tehran trong trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Elite. Trong thời gian siêu sao Ronaldo vắng mặt, tân binh mùa đông Jhon Duran đã có một đêm đáng quên tại sân vận động Azadi.
Là tân binh nổi bật vào tháng 1 từ đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh Aston Villa, cầu thủ người Colombia này đã không thể nâng cao thành tích ghi bàn sau hai bàn thắng mà anh ghi được trong trận ra mắt giải đấu vào tháng trước. Duran đã có hai lần suýt ghi bàn vào giữa hiệp một.
Duran suýt ghi bàn cho Al Nassr. Ảnh: GETTY.
Đáng chú ý ở phút 60, cựu tiền vệ của Inter Milan, Marcelo Brozovic chuyền bóng cho Duran vượt qua hàng thủ đội chủ nhà, nhưng tiền đạo này đã không thể đánh bại Hosseini trong pha đánh đầu của mình. Vào phút thứ 69, lại là Duran sút bóng vào cột dọc của Esteghlal từ góc hẹp. Vài phút sau, anh lại sút bóng cao và trượt ra ngoài từ phía bên trái vòng cấm.
Al Nassr sẽ tiếp đón Esteghlal, đội mà họ đã đánh bại ở vòng bảng, trong trận lượt về tại Riyadh sau một tuần nữa. HLV Stefano Pioli của đội bóng đến từ Saudi Arabia hy vọng sẽ chào đón siêu sao Ronaldo trở lại đội hình xuất phát. Ronaldo đã ghi được sáu bàn thắng sau năm lần ra sân ở Champions League Elite mùa này.
HÙNG VĂN