Nguyễn Anh Tuấn bị bắt giữ vì hành vi mua bán trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Trung Dũng
Vào lúc 12 giờ 15 phút, ngày 5/7/2023, lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP Lào Cai; Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Bắc, Cục PCMT&TP BĐBP; Công an xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Lào Cai) thực hiện nhiệm vụ tại km2, quốc lộ 4D (thuộc thôn Nậm Sưu, xã Bản Phiệt) phát hiện người đàn ông mặc áo màu ghi đi trên xe máy biển kiểm soát 24B2-363.59 chở theo một người đàn ông mặc áo màu tím đi trên quốc lộ 4D theo hướng Mường Khương về thành phố Lào Cai có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng người đàn ông mặc áo màu ghi không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, còn người đàn ông ngồi sau dùng tay phải lần lượt lấy 3 gói từ trong người ném xuống dọc đường. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành truy đuổi qua cầu sắt Nậm Sưu, rẽ phải vào đường liên thôn Nậm Sưu-Nậm Sò (thuộc xã Bản Phiệt). Khi cả hai tới trước cổng nhà ông Ngôc Quốc T (thôn Nậm Sưu), do đường cua gấp, chiếc xe máy lao vào đống rơm. Người đàn ông mặc áo màu ghi sau đó chạy thoát vào nương ngô, tổ công tác bắt giữ được người đàn ông mặc áo màu tím, ngồi phía sau cũng là người đã ném các gói vào vệ đường.
Danh tính người đàn ông mặc áo màu tím nhanh chóng được làm rõ, đó là Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). 3 gói mà Nguyễn Anh Tuấn ném xuống đường khi bị lực lượng chức năng truy đuổi nhanh chóng được thu gom lại. Mở các gói, lực lượng chức năng đếm được 6.000 viên nén trụ, hình tròn (Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lào Cai giám định cho kết quả là ma túy methamphetamine, khối lượng 531,91g). Tuy nhiên, ban đầu, Nguyễn Anh Tuấn một mực không nhận các gói chứa các viên nén màu hồng là của mình.
Lý giải cho việc mình đi theo người đàn ông mặc áo màu ghi, Nguyễn Anh Tuấn cho biết, vào lúc 10 giờ, ngày 5/7/2023, Tuấn ngồi uống nước tại khu vực chợ Cốc Lếu thì có một người đàn ông (Tuấn không rõ nhân thân, lai lịch) cho biết, ở khu vực thôn Nậm Sưu (xã Bản Phiệt) có người bốc thuốc nam rất giỏi chữa bệnh mà Tuấn đang mắc phải. Nguyễn Anh Tuấn đi theo người đàn ông này, đến 12 giờ cùng ngày, khi tới khu vực km2, quốc lộ 4D thì bị tổ công tác Biên phòng kiểm tra, người đàn ông mặc áo màu ghi tăng ga bỏ chạy. Nguyễn Anh Tuấn một mực nói bản thân không biết và không liên quan đến người đàn ông mặc áo màu ghi cũng như các gói ma túy mà lực lượng chức năng thu gom được ở dọc đường.
Tuy nhiên, Nguyễn Anh Tuấn lại không biết rằng, trước khi bị bắt, các trinh sát Biên phòng Lào Cai đã có trong tay tài liệu chứng minh y có liên quan tới hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bởi vậy, sau một ngày “đấu trí”, các trinh sát Biên phòng đã khiến Nguyễn Anh Tuấn không thể chối cãi, buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, Nguyễn Anh Tuấn có nhiều năm làm nghề lái taxi ở thành phố Lào Cai nên có biệt danh là “Tuấn taxi”. Làm nghề chở khách, Nguyễn Anh Tuấn tiếp xúc với nhiều người, trong đó có đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Do không giữ được bản lĩnh trước cám dỗ từ đồng tiền, Nguyễn Anh Tuấn đã tcó 2 tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, lần gần nhất thụ án tại Trại giam Hồng Ca (tỉnh Yên Bái). Tại đây, Nguyễn Anh Tuấn thân thiết với một bạn tù tên là Dín (dân tộc Mông, ở chợ Chậu, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).
Sau khi ra tù, Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục làm công việc lái taxi và tình cờ gặp lại Dín. Qua cuộc trò chuyện, Nguyễn Anh Tuấn biết Dín bán ma túy. Trưa ngày 4/7/2023, Nguyễn Anh Tuấn gọi điện thoại cho Dín, đặt mua 6.000 viên ma túy tổng hợp với giá 130 triệu đồng; cả hai thỏa thuận sau khi nhận tiền, Dín sẽ đưa “hàng”. Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Anh Tuấn đi xe taxi đến khu vực gầm cầu chui, gặp và đưa tiền cho Dín. Trưa cùng ngày, Nguyễn Anh Tuấn đi xe taxi vào ngã 3 Bản Phiệt và được Dín đi xe máy ra đón. Khi cả hai đang đi trên quốc lộ 4D được khoảng 3km, Dín vòng quay lại và chỉ cho Nguyễn Anh Tuấn một bọc để bên vệ đường phía bên phải theo hướng Mường Khương đi thành phố Lào Cai.
Theo hướng tay Dín chỉ, Nguyễn Anh Tuấn xuống xe, nhặt lên và xé bọc ra thấy bên trong có 3 gói nhỏ. Kiểm “hàng” xong, Nguyễn Anh Tuấn cho vào trong áo phía trước bụng rồi lên xe máy để Dín chở quay ra ngã 3 Bản Phiệt. Tuy nhiên, khi cả hai đến khu vực thôn Nậm Sưu, xã Bản Phiệt thì bị tổ công tác Biên phòng kiểm tra hành chính. Dín tăng ga bỏ chạy, sau đó chạy thoát vào nương ngô, còn Nguyễn Anh Tuấn bị lực lượng BĐBP bắt giữ.
Theo một cán bộ tham gia bắt giữ và lấy lời khai Nguyễn Anh Tuấn thì từ lâu, y đã nằm trong diện theo dõi đặc biệt của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và các lực lượng chức năng trên địa bàn vì có những biểu hiện liên quan đến ma túy. Nguyễn Anh Tuấn được những kẻ trong giới truyền tai nhau là “đại lý” ma túy, chuyên cung cấp cho các “đầu mối” để bán lẻ lại cho các con nghiện. Tuy nhiên, do đã nhiều lần bị bắt giữ cùng với đặc trưng của nghề lái xe taxi di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người nên việc theo dõi, bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã thành công trong việc “đóng cửa đại lý” cung cấp ma túy của Nguyễn Anh Tuấn.
Trúc Hà