Kết quả nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia cho thấy người tiền sử ở Tây Ban Nha đã chặt đầu người chết và đóng những chiếc đinh khổng lồ vào hộp sọ của họ vì những lý do rất khác nhau.
Theo nhóm chuyên gia, người xưa đóng những chiếc đinh lớn vào hộp sọ của người chết để tôn vinh tổ tiên của cộng đồng và để đe dọa kẻ thù. Để đưa ra nhận định này, nhóm nghiên cứu đã kiểm tra 7 hộp sọ thời Đồ sắt bị đóng đinh được tìm thấy tại 2 địa điểm khảo cổ quan trọng tại bờ biển Đông Nam của Bán đảo Iberia là Puig Castellar và Ullastret.
"Tiền đề của chúng tôi khi tiến hành nghiên cứu này là nếu những hộp sọ đó là chiến lợi phẩm chiến tranh thì chúng sẽ không đến từ các địa điểm được phân tích. Ngược lại nếu số hộp sọ đó là những cá nhân được tôn kính thì chúng rất có thể đến từ địa phương", Rubén de la Fuente-Seoane - nhà khảo cổ học tại Đại học Tự trị Barcelona và là tác giả đầu tiên của nghiên cứu, cho biết.
Chuyên gia kiểm tra 7 hộp sọ thời Đồ sắt bị đóng đinh. Ảnh: MAC-Ullastret a De Prado, 2015.
Nhóm của nhà khảo cổ học Rubén đã dùng phương pháp phân tích đồng vị stronti - một kỹ thuật khoa học tiên tiến giúp xác định trong 7 người đó, ai là cư dân địa phương và ai đến từ nơi khác. Stronti là nguyên tố xâm nhập vào xương và răng trong quá trình phát triển của con người, mang dấu ấn địa lý của môi trường sống thông qua chế độ ăn uống của mỗi người.
Kết quả phân tích chỉ ra 3 trong số 4 hộp sọ được khai quật tại Puig Castellar thuộc về người không phải dân địa phương. Trong khi ấy, tại Ullastret, chỉ có 1 trong 3 hộp sọ là của người từ nơi khác tới và 2 hộp sọ còn lại thuộc về người địa phương.
Puig Castellar và Ullastret là những địa điểm khảo cổ quan trọng nằm cách nhau khoảng 100 km, từng là nơi có các thành phố cổ đại bị bỏ hoang ngay sau Chiến tranh Punic lần thứ hai và sự xuất hiện của người La Mã vào khoảng cuối thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.
"Kết quả này cho thấy rằng nghi lễ chặt đầu được áp dụng theo cách khác nhau tại mỗi địa điểm", chuyên gia Fuente-Seoane nhận định. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng "việc lựa chọn cá nhân cho nghi lễ chặt đầu phức tạp hơn so với suy nghĩ ban đầu".
Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra những nơi tìm thấy những hộp sọ bị đóng đinh trên. Tại Puig Castellar, tất cả các hộp sọ không phải của địa phương đều được phát hiện trên hoặc gần các bức tường bên ngoài thành phố, gợi ý rằng chúng được đóng đinh để người dân nhìn thấy. Điều này có thể là nhằm để chứng minh quyền lực đối với các nhóm bên ngoài cộng đồng đó.
Trong khi đó, tại Ullastret, các hộp sọ của người địa phương lại được tìm thấy bên trong các ngôi nhà. Điều này cho thấy chúng được trưng bày trong không gian riêng tư, có thể nhằm tôn vinh những nhân vật quan trọng của cộng đồng. Những phát hiện này phù hợp với các tài liệu lịch sử của người Hy Lạp và La Mã.
Các tác giả cổ đại đã ghi chép rằng, người Gaul ở miền Nam nước Pháp thường chặt đầu kẻ thù và để trong hộp. Trong khi đó, lính đánh thuê Iberia lại có "truyền thống" xiên đầu kẻ thù trên ngọn giáo của họ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng, đây chưa phải là kết luận cuối cùng về nghi lễ đóng đinh vào đầu. Mặc dù nghi lễ này dường như đã được thực hiện theo nhiều cách khác nhau tại các địa điểm trên khắp Bán đảo Iberia thời Đồ sắt nhưng cần nghiên cứu thêm để chắc chắn.
Mời độc giả xem video: Hộp sọ 3,8 triệu năm là chìa khóa về sự tiến hóa loài người. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Livescience)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-rung-minh-ve-7-hop-so-bi-dong-dinh-thoi-do-sat-2084548.html