Trong một buổi phát sóng trực tiếp gần đây, Trần Vỹ Đình (William Chan) đã có những chia sẻ hiếm hoi về lý do anh chưa từng tổ chức concert solo suốt hơn một thập kỷ. Lời thú nhận thẳng thắn của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời khiến người hâm mộ vừa xúc động vừa thêm phần ngưỡng mộ.
"Nếu tôi chưa sẵn sàng, tôi không nên đứng trên sân khấu, bởi vì tôi đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân", Trần Vỹ Đình nói. Chính sự cầu toàn, thậm chí có phần khắt khe này đã khiến kế hoạch concert riêng của nam ca sĩ liên tục bị trì hoãn trong suốt 10 năm qua.
Trong buổi livestream ngày 22/4, nam nghệ sĩ cũng đề cập đến màn trình diễn sắp tới tại Shanghai Super Mango Music Festival vào ngày 2/5. Anh xem đây là cơ hội để "thử thách giới hạn của bản thân" sau thời gian dài tập trung cho lĩnh vực phim ảnh. Để chuẩn bị, Trần Vỹ Đình đã chủ động làm mới âm nhạc của mình, thậm chí phối lại một ca khúc theo phong cách rock nhằm mang đến trải nghiệm sân khấu khác biệt.
Đáng chú ý, anh tiết lộ đây có thể là "liên hoan âm nhạc cuối cùng trong tương lai gần", cho thấy sự thận trọng khi cân nhắc quay lại với những dự án biểu diễn quy mô lớn. Với Trần Vỹ Đình, việc đứng trên sân khấu không chỉ là biểu diễn mà còn là cam kết về chất lượng.
Sự thận trọng này phần nào xuất phát từ tình cảm anh dành cho người hâm mộ. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng việc chứng kiến fan xếp hàng nhiều ngày để tham dự các lễ hội âm nhạc, thậm chí kiệt sức, đã khiến anh vô cùng xúc động. Chính điều đó thôi thúc anh suy nghĩ nghiêm túc về việc tổ chức một concert riêng - nơi khán giả có thể tận hưởng âm nhạc trong điều kiện tốt nhất.
Dù vậy, Trần Vỹ Đình cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân từng thiếu tự tin sau thời gian dài rời xa sân khấu ca nhạc. Thông qua các buổi biểu diễn tại lễ hội, anh dần tìm lại cảm giác và nuôi dưỡng quyết tâm trở lại, từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu tổ chức concert solo.
Thực tế, chuyến lưu diễn cá nhân gần nhất của anh đã diễn ra từ cách đây 10 năm. Kể từ đó, kế hoạch cho "tour diễn thứ hai" nhiều lần được nhắc đến nhưng vẫn chưa thể thành hiện thực. Trong khi người hâm mộ liên tục mong chờ, bản thân Trần Vỹ Đình lại không ngừng đấu tranh với chính mình để đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất trước khi trở lại.
Điều này càng trở nên đặc biệt khi đặt cạnh sự năng nổ của anh trong lĩnh vực diễn xuất. Từ các dự án như Give Me Your Light hay Love Slowly, Trần Vỹ Đình luôn duy trì độ phủ sóng ổn định trên màn ảnh. Ngược lại, ở âm nhạc, dù đã chuẩn bị một ca khúc tiếng Quảng Đông trong nhiều năm, anh vẫn chưa phát hành vì chưa cảm thấy đủ hài lòng.
Tuy vậy, tài năng sân khấu của nam nghệ sĩ chưa bao giờ bị nghi ngờ. Màn xuất hiện với tư cách khách mời tại concert của Tiết Chi Khiêm (Xue Zhiqian) từng gây ấn tượng mạnh, khiến không ít người tiếc nuối khi cho rằng anh là "một ca sĩ tài năng nhưng lại dành quá nhiều thời gian cho diễn xuất".
Từ việc thấu hiểu người hâm mộ, cẩn trọng thử nghiệm tại các lễ hội âm nhạc cho đến việc tỉ mỉ làm mới từng ca khúc, Trần Vỹ Đình đang từng bước chuẩn bị cho sự trở lại của mình một cách chắc chắn và có tính toán. Trong một ngành công nghiệp nơi tốc độ và danh tiếng thường được đặt lên hàng đầu, sự kiên định với tiêu chuẩn chất lượng của anh trở nên hiếm có.
Có lẽ, với Trần Vỹ Đình, câu hỏi không nằm ở "khi nào tổ chức concert" mà là "làm thế nào để xứng đáng đứng trên sân khấu". Và chính sự chờ đợi kéo dài suốt 10 năm ấy lại trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho sự tôn trọng nghề nghiệp và kỷ luật của một nghệ sĩ thực thụ.
Hoài Thương