Ngày 31/12 hằng năm, khi kim đồng hồ dần tiến về thời khắc giao thừa, hàng tỷ người trên khắp thế giới cùng hướng về khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới. Tuy nhiên, do Trái đất tự quay quanh trục và sự tồn tại của Đường đổi ngày quốc tế, năm mới không đến cùng lúc ở mọi nơi. Trên thực tế, khoảnh khắc giao thừa của nhân loại kéo dài gần 26 giờ.
Kiribati: Điểm chạm đầu tiên của ánh dương năm 2026
Sở hữu múi giờ GMT+14, đảo Christmas (hay còn gọi là đảo Giáng Sinh) thuộc quốc đảo Kiribati sẽ là nơi đầu tiên trên hành tinh bước sang năm 2026. Vào đúng 0h ngày 1/1/2026 tại đây, đồng hồ tại Việt Nam mới chỉ điểm 17h ngày 31/12/2025.
Đảo Christmas của Kiribati là nơi đầu tiên đón năm mới 2026. (Ảnh: OLD SOULS)
Kiribati là một quốc gia đặc biệt tại châu Đại Dương với 32 đảo san hô vòng trải dài trên diện tích 3,5 triệu km². Trước đây, quốc gia này từng bị Đường đổi ngày quốc tế chia làm hai nửa, khiến các hòn đảo trong cùng một đất nước có ngày giờ khác hẳn nhau.
Sự kiện lịch sử: Năm 1994, chính phủ Kiribati quyết định "bẻ cong" Đường đổi ngày để thống nhất múi giờ trên toàn lãnh thổ. Quyết định táo bạo này đã đưa đảo Christmas từ vị trí "đón năm mới muộn nhất" trở thành "nơi đón năm mới sớm nhất thế giới" kể từ ngày 1/1/1995.
Chỉ sau đảo Christmas 15 phút, quần đảo Chatham của New Zealand sẽ là nơi tiếp theo chào đón năm mới. Khoảng 45 phút sau đó, các thành phố lớn như Auckland, Wellington và thủ đô Nuku'alofa của Tonga mới chính thức bước vào năm 2026.
Nơi đón Giao thừa muộn nhất
Trái ngược hoàn toàn với các quốc gia Thái Bình Dương, những địa điểm nằm ở phía bên kia Đường đổi ngày quốc tế lại là nơi đón năm mới muộn nhất. Đảo Baker và đảo Howland, thuộc lãnh thổ Mỹ, là hai điểm cuối cùng trên thế giới bước sang năm 2026. Đây đều là các đảo san hô không người ở, nằm gần xích đạo, giữa trung tâm Thái Bình Dương và cách quần đảo Hawaii hàng nghìn km.
Do không có dân cư sinh sống, khoảnh khắc năm mới tại Baker và Howland chủ yếu mang ý nghĩa về mặt thời gian và biểu tượng, khép lại hành trình gần 26 giờ mà Trái đất cần để hoàn tất việc chào đón một năm mới trên toàn cầu.
Quốc Tiệp (t/h)