Sự tỏa sáng của Antony

Sự tỏa sáng của Antony
8 giờ trướcBài gốc
Trước lượt trận cuối cùng, Real Betis hiện chưa chắc có mặt trong top 8 Europa League 2025/26, dù họ đang ở vị trí thứ cuối cùng (8) các đội vào thẳng vòng 1/8. Vị trí mong manh mà Real Betis có được chỉ nhờ vào hiệu số bàn thắng bại, bởi đội bóng đến từ Tây Ban Nha tự làm khó mình sau trận thua trước PAOK. Đây cũng là trận thua duy nhất của Antony và các đồng đội tại Europa League năm nay. Trong trận đấu đó, Betis thủng lưới 2 bàn trong hiệp hai và gục ngã 0-2 tại Thessaloniki. Sau cú ngã ở Hy Lạp, Betis tiếp tục nhận thêm một thất bại sân khách tại La Liga trước Alaves. Bàn rút ngắn ở phút 95 của Abde Ezzalzouli không đủ cứu vãn, khi Betis thua 1-2 tại Mendizorroza. Vì thế, đội bóng của HLV Luis Pellegrini cần phải sốc lại tinh thần để tiếp tục cuộc hành trình trên các mặt trận họ đang tham dự. Đặc biệt, ở trận đấu cuối cùng với Feyenoord, á quân Conference League mùa trước buộc phải giành chiến thắng nếu muốn chắc suất vào vòng 16 đội và tránh phải đá thêm 2 trận ở vòng loại play-off. Trở về sân nhà, Betis sẽ kỳ vọng lấy lại đà hưng phấn. Bởi tại đây, Antony và các đồng đội đã thắng 6/8 trận chính thức gần nhất tại đây, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp trước Getafe, Elche và Villarreal. Với phong độ ổn định, khi thường xuyên ghi ít nhất 2 bàn trong 7/8 trận sân nhà gần nhất, đội chủ sân Benito Villamarín hoàn toàn tự tin cho một chiến thắng Feyenoord, để đoạt vé trực tiếp vào vòng 1/8. Và trong trận đấu này, Real Betis cũng làm được điều tương tự khi giành chiến thắng 2-1 để đoạt vé trực tiếp.
Ở chiều ngược lại, Feyenoord bước vào lượt trận thứ tám với khoảng cách 2 điểm so với top 24, sau khi thắng 2 và thua 5 ở 7 trận vòng bảng. Đội bóng đến từ Hà Lan chỉ còn một cửa thắng trong chuyến hạng quân tới sân Benito Villamarín của Real Betis, đồng thời trông chờ các đội bóng xếp phía trên sảy chân, mới có cơ hội để đoạt vé play off tại Europa League năm nay. Trên thực tế, Feyenoord gần như hết cơ hội đi tiếp, tuy nhiên ở vòng áp chót đội bóng của Robin van Persie lại nhen nhóm hy vọng đi tiếp nhờ chiến thắng 3-0 trước Sturm Graz, với các pha lập công của Tsuyoshi Watanabe, Anis Hadj Moussa và Goncalo Borges. Trước khi bước vào trận đấu quyết định với Real Betis, Feyenoord tiếp tục phô diễn sức mạnh tấn công khi thắng Heracles 4-2, qua đó vươn lên vị trí thứ hai ở Eredivisie. Đây là cơ sở để các học trò Robin van Persie hướng tới một kết quả tích cực trước Real Betis, dù phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, vấn đề hàng thủ đội bóng Hà Lan khi xa nhà cần phải được cải thiện, bởi đội bóng Hà Lan thường thủng lưới ít nhất 2 bàn ở 5/6 trận sân khách chính thức gần nhất. Do vậy nếu không cải thiện được hàng thủ, thì nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trên đất Tây Ban Nha gần như bất khả thi. Và do không khắc phục được điểm yếu cố hữu của hàng thủ, Feyenoord đã dừng chân tại vòng bảng.
Cả 2 đội bước vào trận này với mục tiêu phải thắng. Nhưng Feyenoord còn cần thắng lợi hơn, vì bất cứ kết quả nào khác là HLV Robin Van Persie sẽ cùng các học trò chắc chắn bị loại. Hai đội chủ động tấn công ngay những phút đầu tiên. Và đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số vào phút 17. Antony với cú đặt lòng chân trái từ xa đi rất hiểm hóc. Đến phút 32, cũng lại là Antony đột phá xuống cánh phải và tạt bóng vào cho Abde đổ người đánh đầu nhân đôi cách biệt. Mọi nỗ lực của đội khách chỉ có được 1 bàn thắng rút ngắn tỷ số của sau pha bấm bóng của Tengstedt Tengstedt vào khung thành trống ở phút 77. Giành chiến thắng 2-1, Antony và các đồng đội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, còn đội bóng giàu truyền thống của Hà Lan phải dừng cuộc chơi tại vòng bảng Europa League năm nay.
Lê Ngọc
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/su-toa-sang-cua-antony-421524.html