Tối 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), hàng vạn trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập trong concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - concert khép lại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ. Khán giả được thưởng thức giọng ca của những nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Việt Hoàn, Trọng Tấn, ban nhạc Bức Tường… và cả những giọng ca đương đại như ca sĩ Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Rhyder, Trọng Hiếu, Pia Linh, Double2T… Tất cả đã cùng nhau tạo nên đêm nhạc đa sắc, vừa sâu lắng, xúc động, vừa sôi động, tràn đầy năng lượng.
Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi gồm 3 phần với khoảng 20 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Mỗi phần của concert là lát cắt lịch sử, văn hóa, dẫn dắt khán giả đi từ ký ức hào hùng đến khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng hiện tại. Phần 1 của concert mang tên Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm đưa khán giả ngược dòng ký ức, trở về với những năm tháng lịch sử gian lao nhưng oai hùng.
Ca ngợi Tổ quốc, liên khúc Việt Nam trong tôi là - Hoa mặt trời, Việt Nam tử tế, Tôi là người Việt Nam... là những tiết mục được thể hiện trong phần Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm.
Tiết mục Đường đến đỉnh vinh quang dưới sự thể hiện của NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Việt Hoàn, Trọng Tấn khép lại phần 1 Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm. Lời ca của bài hát này là biểu tượng cho sức mạnh vượt khó vươn lên, là “lời thề” của cả dân tộc đi tới độc lập, hạnh phúc.
Ca sĩ Tùng Dương và ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình mở ra phần tiếp theo của concert. Phần Tổ quốc tôi - Nơi triệu trái tim chung nhịp khiến khán giả lắng lại trong những giây phút tri ân, tưởng nhớ thế hệ đi trước.
Đặc biệt, tiết mục Đồng đội - Tiến bước dưới quân kỳ có sự xuất hiện của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng diễu binh gồm Quân đội, Công an, dân quân, nữ dân quân miền Nam cùng Hợp xướng Nhà hát Quân đội, Đoàn nghi lễ Quân đội, Công an… đã góp phần tái hiện sức mạnh đại đoàn kết, điểm tựa để dân tộc vượt qua mọi gian khó.
Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi mang đến một phiên bản Đồng đội - Tiến bước dưới quân kỳ đặc biệt với sự xuất hiện của đại diện các lực lượng tham gia diễu hành thời gian vừa qua. Bài hát là sự tri ân với những đóng góp của họ, đồng thời khắc họa tinh thần quân ngũ, sức mạnh đoàn kết và kỷ luật - biểu tượng của niềm tin chiến thắng.
Những ca khúc hiện đại sôi động mang đậm tinh thần yêu nước của giới trẻ đã vang lên trên sân khấu concert Tôi yêu Tổ quốc tôi, trong đó, có thể kể đến tiết mục Việt Nam I love của Rhyder, Việt Nam phi phàm của Hồ Ngọc Hà, Nhớ mãi chuyến đi này của Bảo Anh...
Tinh thần tuổi trẻ sẵn sàng cống hiến vì đất nước tiếp tục được thể hiện qua các liên khúc: Nấu ăn cho em - À Lôi, Để mị nói cho mà nghe - Nhà tôi có treo một lá cờ.
Phần cuối, Tổ quốc tôi - Khát vọng tương lai, mở ra không gian tràn đầy niềm tin và khát vọng. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời và Made in Việt Nam do Trúc Nhân thể hiện, truyền thông điệp khẳng định niềm tự hào dân tộc, kết nối truyền thống với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình như lời hẹn thiêng liêng với thế hệ tương lai: từ nền hòa bình hôm nay, dân tộc sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng trường tồn.
Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi kết thúc cũng là lúc pháo hoa thắp sáng bầu trời Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Màn pháo hoa tầm cao kéo dài 10 phút chính thức khép lại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Quốc gia, hàng vạn người đã cùng thưởng thức màn pháo hoa đặc biệt trong tiếng nhạc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
Gia Linh - Như Ý