Ông Trương Hữu Khoa được trao thưởng nhằm động viên tinh thần cứu người. (Ảnh: CAPT)
Chiều 18/5, khi nghe tin có nhóm học sinh gặp nạn trên sông Lô, ông Khoa, trú tại thôn Hùng Mạnh, xã Hải Lựu, lập tức chạy xe máy tới hiện trường với hy vọng có thể cứu được các em nhỏ.
Tại khu vực gần đình Yên Lập, sau khi trình bày bản thân có kinh nghiệm bơi lặn, ông được lực lượng chức năng đồng ý tham gia tìm kiếm cứu nạn. Không chút do dự, người đàn ông lao xuống dòng sông sâu khoảng 4m.
Dưới làn nước lạnh, hình ảnh đầu tiên ông nhìn thấy là hai học sinh đang ôm chặt lấy nhau.
Ông Trương Hữu Khoa và câu chuyện khiến cộng đồng xúc động.
“Sau vài hơi lặn, tôi nhìn thấy hai cháu đang ôm ghì lấy nhau dưới nước. Tôi định gỡ từng cháu ra nhưng các cháu bám chặt quá nên phải kéo cả hai lên cùng lúc”, ông Khoa nghẹn ngào kể.
Sau khi đưa hai thi thể vào bờ, ông tiếp tục lặn tìm và phát hiện thêm một nam sinh khác cách đó khoảng 20m.
Những người có mặt tại hiện trường cho biết, suốt quá trình tìm kiếm, ông Khoa gần như kiệt sức nhưng vẫn không ngừng lao xuống dòng nước với hy vọng sớm đưa các em trở về với gia đình.
Trước hành động dũng cảm, đầy trách nhiệm vì cộng đồng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trao tặng ông Khoa phần thưởng 20 triệu đồng nhằm động viên tinh thần cứu người.
Thế nhưng, điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là ngay trong sáng 19/5, vợ chồng ông Khoa đã quay lại địa phương, tới thăm hỏi, phúng viếng và trao toàn bộ số tiền thưởng cho gia đình 5 học sinh gặp nạn, mỗi gia đình 4 triệu đồng.
“Các cháu mất đi đau xót quá. Gia đình tôi chỉ mong san sẻ phần nào mất mát với người thân các cháu”, ông Khoa chia sẻ trên trang cá nhân.
Phía sau nghĩa cử ấy không chỉ là sự tử tế của một người dân bình thường, mà còn là tình người lặng lẽ giữa thời khắc tang thương.
Trước đó, chiều 18/5, nhóm 10 học sinh cùng trú tại xã Sông Lô rủ nhau ra bãi bồi ven sông thuộc thôn Yên Phú để tắm. Trong lúc di chuyển ra giữa dòng, 5 em không may bị đuối nước.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, thi thể cả 5 học sinh được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Vụ việc đau lòng thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em trong dịp Hè, đồng thời để lại trong lòng nhiều người sự cảm phục trước nghĩa cử nhân văn của người đàn ông đã âm thầm lao mình xuống dòng sông dữ để đưa các em trở về.
PV