Sự vô lý của Quả bóng vàng

Sự vô lý của Quả bóng vàng
12 giờ trướcBài gốc
Mọi sự chú ý giờ đổ dồn vào Lamine Yamal.
Trong thế giới bóng đá ngày nay, khi mạng xã hội và truyền thông chi phối gần như mọi thứ, Quả bóng Vàng - từng là biểu tượng cho đỉnh cao cá nhân - đang dần trở thành một trò chơi thị giác. Một cuộc đua không còn phản ánh đầy đủ nỗ lực, cống hiến hay ảnh hưởng thực sự của các cầu thủ, mà chỉ chạy theo hào nhoáng và tranh cãi.
Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Pháp vừa qua là ví dụ điển hình. Một màn so tài đỉnh cao giữa nhà vô địch châu Âu và á quân thế giới, nhưng thay vì phân tích lối chơi, chiến thuật hay màn trình diễn của tập thể, phần lớn truyền thông lại chăm chăm vào câu hỏi: "Ai giữa Ousmane Dembele và Lamine Yamal xứng đáng giành Quả bóng Vàng hơn?" Như thể trận đấu chỉ là sân khấu cho hai cá nhân tranh suất nhận danh hiệu. Như thể Pedri, Vitinha hay những màn trình diễn đồng đội tuyệt vời của Tây Ban Nha không hề tồn tại.
Cách tiếp cận đó không chỉ làm giảm giá trị trận đấu mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách thưởng thức bóng đá ngày nay - đơn giản hóa, nông cạn và chạy theo hình thức. Danh hiệu cá nhân giờ được coi như đích đến tối thượng, thay vì chỉ là sự ghi nhận trong một bức tranh lớn hơn nhiều: bóng đá là môn thể thao tập thể.
Truyền thông rõ ràng có lỗi trong việc thổi phồng những cuộc đua cá nhân. Họ viện cớ “đáp ứng thị hiếu khán giả” để tạo ra những tranh luận thiếu chiều sâu, nhưng thực chất là nhằm thu hút tương tác, câu view. Quả bóng Vàng vì thế trở thành một "drama" kéo dài, được dựng lên như một cuộc thi sắc đẹp, nơi ai được chú ý nhiều hơn thì có cơ hội chiến thắng hơn.
Lamine Yamal là ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng.
Sự vô lý càng thể hiện rõ nếu nhìn rộng ra xã hội. Một nghiên cứu gần đây của Giáo sư Miguel Ángel Martínez-González - chuyên gia y tế cộng đồng hàng đầu Tây Ban Nha - cảnh báo rằng IQ trung bình của con người đang suy giảm đáng kể do tác động từ việc lạm dụng thiết bị điện tử. Ông cho rằng hơn 5% trí thông minh đã biến mất trong vòng 10 năm qua. Và nếu nhìn vào cách mà cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, tranh cãi hàng ngày về Quả bóng Vàng như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời, có lẽ ông đã đúng.
Bóng đá, sau cùng, là môn thể thao của tập thể. Những pha phối hợp ăn ý, sự hi sinh thầm lặng, chiến thuật tinh tế - tất cả những điều đó mới làm nên cái đẹp thực sự của trò chơi. Nhưng hiện nay, chỉ cần một cú sút đẹp mắt, một highlight "viral", là đủ để biến ai đó thành ứng viên hàng đầu cho Quả bóng Vàng.
Chúng ta không phủ nhận giá trị biểu tượng của danh hiệu này. Nhưng khi nó bị thổi phồng quá mức, lấn át cả những giá trị cốt lõi của trận đấu, thì đó không còn là niềm vinh danh xứng đáng, mà là sự lệch hướng nguy hiểm.
Điều đáng lo hơn cả là sự lệch hướng ấy đang được xem là bình thường. Như thể bóng đá không còn là sân chơi của tập thể mà chỉ là chốn so tài của vài ngôi sao được truyền thông lăng xê.
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại. Bóng đá không chỉ có những danh hiệu cá nhân. Điều làm nên sức hút thực sự của trò chơi này chính là tập thể, là cảm xúc, là chiến thuật, là những khoảnh khắc không thể đo đếm bằng danh hiệu. Và giá trị của một cầu thủ không nằm ở chiếc cúp lấp lánh, mà nằm ở cách họ đóng góp vào thành công chung của đội bóng - thầm lặng nhưng bền bỉ.
Di Cầm
Nguồn Znews : https://znews.vn/su-vo-ly-cua-qua-bong-vang-post1558679.html