Việc quay phim cho dự án mới nhất của đạo diễn Na Young Suk, phiên bản giới hạn của Youth Over Flowers hiện đang được tiến hành.
Đầu tuần này, một số hình ảnh về việc bắt gặp Jung Yoo Mi, Park Seo Joon và Choi Woo Sik trên tàu điện ngầm ở Hàn Quốc đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Những người chứng kiến cho biết, bộ ba này đã được nhìn thấy di chuyển từ ga Seoul đến Namwon ở tỉnh Bắc Jeolla, ăn mặc thoải mái và tự do sử dụng tàu điện ngầm.
Thực tế, vào ngày 24/2 (giờ Hàn Quốc), ba diễn viên này đã bị "bắt cóc" theo phong cách kinh điển của chương trình Youth Over Flowers, trong một buổi phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của đạo diễn Na Young Seok.
Trong buổi phát sóng trực tiếp, đạo diễn Na đã lừa ba ngôi sao tin rằng, buổi phát sóng là để kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của biên kịch Kim Dae Joo. Sau đó, lôi kéo cả khán giả xem trực tiếp vào kế hoạch, đạo diễn Na đã đặt một loạt câu hỏi được dàn dựng, dẫn đến việc khán giả yêu cầu Jung Yoo Mi, Park Seo Joon và Choi Woo Sik "khởi hành chuyến đi ngay lập tức!".
Youth Over Flowers là chương trình thực tế du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, do tvN sản xuất, bắt đầu từ năm 2014, thuộc chuỗi "Over Flowers" của PD Na Young Seok. Chương trình nổi tiếng với việc "đột kích" các ngôi sao để đi du lịch "bụi" tại các đất nước xa lạ với ngân sách hạn chế, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, chân thật nhất của tuổi trẻ.
Cả ba ngôi sao, những người đã hoàn toàn "mắc bẫy" của đạo diễn, không thể giấu nổi sự 'sốc' và không tin vào mắt mình khi đạo diễn Na thông báo lịch trình của họ cho tuần tới. Cuối cùng, kết thúc buổi phát sóng trực tiếp bất ngờ, đạo diễn Na nói với khán giả: "Đúng một tuần sau, vào thứ Hai, chúng tôi sẽ trở lại với một buổi phát sóng trực tiếp khác để kể cho các bạn về chuyến đi".