Có thời điểm tại các thành phố đăng cai Milan và Cortina của Ý, nhiều người hâm mộ đã gặp một chút khó khăn để sở hữu hai linh vật Tina và Milo. Điều này là do tình trạng nhiều cửa hàng chính thức tại các thành phố này đã bán hết hàng hoặc không đủ để giao các đơn hàng được đặt trực tuyến. Một số người hâm mộ còn nói đùa rằng, cách để sở hữu được chúng bây giờ chỉ còn cách phải giành được huy chương tại Thế vận hội.
Ngoài những con thú nhồi bông, các nhân vật hóa trang thành Tina và Milo cũng luôn thu hút sự quan tâm, thích thú của người hâm mộ và tìm cách chụp hình cùng chúng. Một người hâm mộ đến từ Trung Quốc chia sẻ: “Chúng rất đáng yêu và luôn vô cùng hào hứng tại Thế vận hội, chúng cổ vũ nhiệt tình cho khán giả. Chúng tôi rất vui mừng được gặp chúng”.
Ảnh minh họa. Ảnh: thvl.vn
Sự thích thú không chỉ đến bằng sự ngộ nghĩnh, đáng yêu của các nhân vật mà còn từ ý nghĩa của chúng, đặc biệt là linh vật Milô của các vận động viên Paralympic. Một người hâm mộ đến từ Đức chia sẻ: “Thế vận hội Paralympic thực sự rất đặc biệt đối với tôi. Tôi có rất nhiều bạn bè khuyết tật, vì vậy, việc có một nhân vật đại diện cho cả những người đó thật tuyệt vời”.
Linh vật chính thức của Thế vận hội 2026 là hai chú chồn vui vẻ tên Tina và Milo, lấy tên từ các thành phố đăng cai thế vận hội. Trong đó, Tina là cô chồn có bộ lông sáng màu, có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật và âm nhạc, đồng thời tin vào sức mạnh của cái đẹp trong cuộc sống là đại diện cho Thế vận hội Olympic 2026, trong khi em trai của nó, Milo, với bộ lông sẫm màu hơn, là biểu tượng của Thế vận hội Paralympic. Dù sinh ra chỉ có một chân, cậu vẫn cố gắng học cách sử dụng chiếc đuôi của mình để di chuyển và tham gia các hoạt động thể thao. Hình ảnh của Milo thể hiện tinh thần kiên cường, vượt qua giới hạn của bản thân và truyền cảm hứng cho mọi người.
Nho Biền/VOV1