Trận derby Bắc London đi vào lịch sử
Cổ động viên Hồng Kông và châu Á rất hâm mộ các đội bóng Anh. Ảnh: Reuters
Theo Reuters, Arsenal và Tottenham Hotspur đã làm nên lịch sử bóng đá vào thứ Năm, ngày 31-7 khi tổ chức trận derby Bắc London đầu tiên bên ngoài Vương quốc Anh, thu hút khoảng 50 ngàn người hâm mộ tới sân vận động (SVĐ) Kai Tak của Hồng Kông.
Cuộc so tài hấp dẫn này đã thu hút sự chú ý đến mức có khoảng 20 ngàn người đã đến chỉ để xem 2 đội tập luyện trước đó, nhấn mạnh sự hiếm hoi của các đối thủ cùng Giải Ngoại hạng Anh đối đầu nhau trong các trận giao hữu trước mùa giải.
Mặc dù giá vé lên tới 2.499 đô la Hồng Kồng (8,3 triệu đồng), người hâm mộ vẫn coi sự kiện lịch sử này là hoàn toàn xứng đáng khi sự cạnh tranh giữa hai đội bóng Bắc London cuối cùng đã vượt ra khỏi xứ sở sương mù.
Một cổ động viên của Arsenal, anh Khalid Saleh đến từ Perth (Australia) cho biết: “Tôi vô cùng phấn khích. Trước hết là có lần thứ hai trực tiếp xem Arsenal thi đấu. Lần đầu, tôi đã rất phấn khích và bây giờ vẫn vậy, nhưng đây là trận derby Bắc London. Đây là trận đấu mà chúng tôi rất mong chờ... Được đến xem trận derby Bắc London có lẽ là giấc mơ từ thuở nhỏ của chúng tôi”.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Spurs (biệt danh của Tottenham), với bàn thắng quyết định của tiền vệ người Senegal Pape Matar Sarr từ gần vòng tròn giữa sân sau khi anh phát hiện thủ môn David Raya rời xa khung thành.
Đối với nhiều người hâm mộ Arsenal, điều thu hút sự chú ý nhất là màn ra mắt của tiền đạo người Thụy Điển trị giá 86,72 triệu USD Viktor Gyokeres, một phần trong đợt chi tiêu gần mùa giải của câu lạc bộ lên tới 263,94 triệu USD.
Khoác chiếc áo số 14 biểu tượng, Gyokeres vào sân thay người muộn, được người hâm mộ chào đón với tiếng reo hò vang dội khắp SVĐ.
Mo Muse, một người hâm mộ Arsenal đến từ Melbourne, chia sẻ: “Arsenal vừa ký hợp đồng với một tiền đạo mới, có lẽ là trung phong đầu tiên mà CLB ký hợp đồng kể từ Pierre-Emerick Aubameyang. Rõ ràng là chúng tôi đang cảm thấy vô cùng tự tin. Có lẽ đây là một trong những kỳ chuyển nhượng tuyệt vời nhất”.
Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal cho biết ông “vô cùng kinh ngạc” trước sự ủng hộ của mọi người, đồng thời cảm ơn sự kiên nhẫn của họ sau khi Arsenal trở lại Hồng Kồng lần đầu tiên kể từ năm 2012.
“Điều này khiến bạn cảm nhận được sự tuyệt vời và lớn mạnh của CLB bóng đá này và chúng tôi thật may mắn khi có được sự ủng hộ nồng nhiệt đến vậy, cũng như tình yêu mà mọi người dành cho CLB của chúng tôi ở đây. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến điều đó” - huấn luyện viên Arteta bày tỏ.
Son Heung-min có thể chia tay Tottenham
Son Heung-min tung cú sút trong trận gặp Arsenal. Ảnh: AFP
Trong khi đó, các cổ động viên Spurs háo hức được xem đội trưởng Son Heung-min, với không ít người lo ngại đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ được chứng kiến tiền đạo 33 tuổi người Hàn Quốc khoác áo CLB giữa những đồn đoán chuyển nhượng.
Anh Patrick Lau nói: “Sonny đã gắn bó với Tottenham suốt một thập kỷ. Cho dù anh ấy quyết định ở lại hay có thể bước sang chương mới, chúng tôi vẫn rất vui mừng vì Son đã gắn bó với Tottenham suốt một thập kỷ. Anh ấy mãi mãi là huyền thoại của chúng tôi!”.
Simba, một người hâm mộ Spurs đến từ Hàng Châu, cho biết anh mua vé xem trận này chủ yếu để xem Son Heung-min thi đấu, người cũng vào sân từ ghế dự bị: “Tôi đến đây vì Son Heung-min có thể sẽ rời đội. Tôi hy vọng sẽ được xem anh ấy thi đấu thêm vài lần nữa, vì anh ấy là cầu thủ tôi yêu thích nhất”.
Theo lịch, Tottenham sẽ tiếp tục lưu lại châu Á vì còn sang Seoul, Hàn Quốc so tài với đối thủ quen thuộc là Newcastle United vào ngày 3-8.
Trong khi đó, Arsenal đã hoàn tất tour du đấu Hè 2025 tại châu Á (trước đó, họ thắng AC Milan 1-0, thắng Newcastle 3-2 đều tại Singapore). Pháo thủ còn 2 trận "làm nóng" khác, gặp Villarreal và Athletic Bilbao trên sân nhà Emirates, trước khi bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách của Manchester United vào ngày 17-8 tới.
PTT