Chiều 12/10, trong tiết thu nhẹ của Hà Nội, không gian Hoàng thành Thăng Long rộn ràng tiếng nhạc, sắc màu trang phục và mùi hương ẩm thực lan tỏa khắp nơi. Dù là ngày cuối cùng, dòng người vẫn đổ về đông đúc, cho thấy sức hút đặc biệt của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Đây là sự kiện không chỉ mang ý nghĩa giao lưu văn hóa mà còn góp phần làm “nóng” thị trường du lịch Thủ đô vào mùa cuối năm.
Du khách tham gia trải nghiệm tại lễ hội. Ảnh: Minh Giang
Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, quy tụ đại diện 48 quốc gia với hàng chục gian hàng văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trưng bày sách quốc tế. Trong ba ngày diễn ra, Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động, đồng thời là “cú hích” quan trọng cho hoạt động kích cầu du lịch và chi tiêu dịch vụ tại khu vực trung tâm.
Giữa dòng người tham quan, chị Ánh Tuyết (Hà Nội) chia sẻ sau khi thử bộ Hanbok truyền thống tại gian hàng Hàn Quốc: “Mình ấn tượng nhất là sự đa dạng, mỗi gian hàng đều có nét riêng về văn hóa, ẩm thực, trang phục. Khi khoác lên mình trang phục nước bạn, mình thấy tự hào vì được trải nghiệm và hòa nhập. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp kết nối Việt Nam với thế giới, góp phần thúc đẩy cả văn hóa lẫn du lịch phát triển.”
Chị Ánh Tuyết và bạn tham gia trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. Ảnh: Minh Giang
Từ góc nhìn quốc tế, vợ chồng anh Javier và chị Emily - du khách người Mỹ đang sinh sống tại Hà Nội, bày tỏ: “Chúng tôi biết đến lễ hội nhờ một người bạn bán đồ ăn tại đây. Không khí rất vui, nhiều món ăn ngon và hoạt động thú vị. Nếu có thêm nhiều sự kiện như thế này, chắc chắn Hà Nội sẽ thu hút thêm nhiều du khách quốc tế.”
Gia đình anh Javier và chị Emily hào hứng tham gia lễ hội. Ảnh: Minh Giang
Chính những chia sẻ giản dị đó phần nào cho thấy lễ hội đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực, không chỉ với người dân Thủ đô mà còn với cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Đây là một kênh quảng bá tự nhiên, hiệu quả cho hình ảnh du lịch Hà Nội.
Không chỉ khu di sản, các tuyến phố quanh Hoàng thành Thăng Long như Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ những ngày này cũng trở nên sôi động hơn thường lệ. Theo chị Trần Thị Hạnh, lễ tân khách sạn nhỏ trên phố Phan Đình Phùng, cho biết: “So với tuần trước, lượng khách tăng khoảng 40%. Dịp cuối tuần này, gần như phòng nào cũng kín. Có đoàn khách Hàn Quốc đặt từ đầu tháng 10 vì biết Hà Nội tổ chức lễ hội. Sự kiện này thực sự giúp chúng tôi có thêm nguồn khách, nhất là khi mùa du lịch thu đông đang tới.”
Khi du khách đến để thưởng thức nghệ thuật, họ cũng đang tiêu dùng các dịch vụ du lịch, góp phần tạo việc làm và doanh thu cho hàng trăm hộ kinh doanh nhỏ quanh khu di sản. Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025 vì thế mang ý nghĩa kép: vừa là cầu nối văn hóa, vừa là “đòn bẩy mềm” cho nền kinh tế sáng tạo của Thủ đô.
Minh Giang/Bnews/vnanhet.vn