Em H. đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Ngày 19/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, em Đ.M.H. (xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã tỉnh và được điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc.
Trước đó, vào lúc 19h32 ngày 15/5/2026, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận Đ.M.H. trong tình trạng lơ mơ. Theo bà Trần Thị Kim Vân (mẹ H.), sáng cùng ngày, sau khi đi thi về, H. gặp mẹ vào khoảng 11h với nhiều vết bầm ở vùng má và mắt. Khoảng 10 phút sau, gia đình phát hiện em treo cổ trong tình trạng tím tái.
Người nhà tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ, khi thấy em có dấu hiệu ho đã nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế xã Di Linh cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, sau đó chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng và chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.
Hiện tại, bệnh nhi tỉnh, có phản xạ đau, nhịp thở ổn định theo máy và bắt đầu có nhịp thở tự nhiên. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực nhằm hạn chế tối đa di chứng.
Trước đó, như đã thông tin, em Đ.M.H. (sinh năm 2012), học sinh lớp 8A3, Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh) được gia đình phát hiện treo cổ tại nhà.
Theo gia đình, trong thời gian dài, em H. bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập và ép đưa tiền. Mỗi ngày, em phải đưa từ 10.000 đến 50.000 đồng; nếu không có sẽ bị dồn sang ngày hôm sau. Do hoàn cảnh khó khăn, em phải đi nhặt ve chai để có tiền đưa cho nhóm bạn.
Gia đình cũng cho biết, em từng phản ánh với giáo viên chủ nhiệm về việc bị bạn đánh bằng nón bảo hiểm, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn, khiến em rơi vào trạng thái hoảng sợ và tổn thương tâm lý nặng nề.
Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền lợi cho em H.
Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Lê Trang