Truyền thống “Thương người như thể thương thân”, trong những lúc khốn khó luôn là giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam, được MTTQ Việt Nam khơi dậy, gìn giữ, lan tỏa và được toàn dân hưởng ứng sâu rộng. Chính nguồn “sức mạnh mềm” này đã và đang đập tan những thông tin sai lệch từ các phần tử cơ hội, luận điệu xuyên tạc vô căn cứ của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Cảnh giác với ma trận thông tin sai lệch
Nhiều trang mạng xã hội của các phần tử cơ hội, thế lực chống phá Đảng, Nhà nước đã đăng tải hàng loạt thông tin sai trái và chưa chính xác về bão lũ miền Trung, Tây Nguyên gây hoang mang trong dư luận. Ảnh: Cẩm Liên
Trong những ngày mưa lũ đang diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội xuất hiện với tần suất chóng mặt những người già đói rét ngồi ăn chiếc bánh mì; rồi chắp tay cầu cứu trợ hay nóc nhà đã ngập hết nước nhưng bên trên là nhóm người già và trẻ nhỏ chen chúc nhau; thậm chí video nói hàng trăm người chết ở một làng với thi thể trôi nổi giữa biển nước… Nhiều thông tin thất thiệt xuất hiện từ người dùng mạng xã hội có tích xanh đã gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận khắp cả nước. Tuy nhiên, sau khi các lực lượng chức năng vào cuộc kiểm chứng, đó đều là những nội dung do Al ngụy tạo kèm thông tin thất thiệt, chưa có kiểm chứng, không đủ căn cứ chính xác.
Thậm chí, các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội còn liên tục áp đảo ma trận quan điểm nào là “lúc bình yên dân nuôi cả bộ máy; lúc hoạn nạn dân chỉ biết tự nuôi nhau”; “một đất nước có thể đốt hàng ngàn tỉ cho một buổi diễu binh chỉ để thể hiện sức mạnh, chăm lo cho lễ lạt hoành tráng nhưng để cho dân sống cảnh mùa nước nổi trong thế kỷ 21”, “trực thăng bay rợp trời ngày lễ nhưng vắng bóng khi dân cần cứu nạn”, “quân đội thì đông như kiến lúc duyệt binh nhưng đến khi dân gặp nạn chỉ thấy vài chiếc xuồng thúng chở hi vọng mong manh”…
Ông Lưu Đức Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai cho biết: Những thông tin chưa đúng trên các trang mạng xã hội, có phần nào đó tùy theo góc nhìn cá nhân đang đứng. Họ đang ở một địa điểm khác, không phải ngay rốn lũ nên không thể nào bao quát hết được vấn đề hiện tại vùng đó khó khăn như thế nào. Họ phiến diện theo góc nhìn cá nhân và nghe lại nên thông tin không chính xác. Thực tế, Trung ương Đảng, Chính phủ, cũng như tỉnh và xã đã chỉ đạo mọi hoạt động để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai và lực lượng tham gia cứu trợ.
Bà Lê Thị Sợi, Chủ nhiệm Nhóm Kết nối yêu thương Phú Riềng, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai cũng cho biết: Tôi đã từng tham gia nhiều đợt thiện nguyện cứu trợ đồng bào vùng bị bão lũ, ảnh hưởng bởi thiên tai khắp miền Bắc, miền Trung. Mỗi nơi chúng tôi đến đều được chính quyền địa phương sở tại hướng dẫn tận tình. Họ cho xe dẫn mình vào tận điểm phát quà, đem ca nô, đưa xuồng, áo phao cho mình vào tận vùng ngập lụt để phát trực tiếp nhu yếu phẩm đến tay bà con. Do vậy, những thông tin trên không gian mạng, người dùng cần phải tỉnh táo nhận diện và lựa chọn.
Đậm tình dân tộc, nặng nghĩa đồng bào
“Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần vòng tay nhân ái, sự động viên kịp thời của đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài”. Đó là thông điệp được phát đi từ Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang được các cấp, ngành, địa phương và toàn dân hưởng ứng mạnh mẽ bằng nhiều hành động thiết thực, chung lòng hướng về trái tim miền Trung, Tây Nguyên ruột thịt.
Từ xưa tới nay, mỗi khi nhân dân ta gặp khó khăn, hoạn nạn, tinh thần “Tương thân tương ái” lại được nhân lên và tỏa sáng. Thiên tai có thể cướp đi tài sản, phá hủy làng quê, thậm chí làm thiệt hại về người nhưng không thể làm vơi cạn tình người, càng không dập tắt được ngọn lửa đoàn kết thiêng liêng, mà ngược lại, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách bao đời của dân tộc Việt Nam càng được nhân lên gấp bội. Và chính nguồn sức mạnh mềm từ hơn 100 triệu trái tim cả nước đã và đang thắp thêm ngọn lửa ấm hướng về đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Những hành động quyết liệt đầy tính nhân văn từ Đảng, Nhà nước đã lan tỏa sâu sắc tình dân tộc, nghĩa đồng bào tới các vùng miền trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.
Từ lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, từ ngày 7-11 đến 16 giờ ngày 23-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 610 lượt tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gửi ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lũ gây ra với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.
Cùng với nhiều phương tiện, đội hình nhanh chóng tham gia cứu hộ, cứu nạn đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, để kịp thời hỗ trợ vùng thiên tai, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trực tiếp dẫn đầu nhằm kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Chính trị cũng đã phân công các địa phương lớn trực tiếp chi viện cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề.
Ông Lưu Đức Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai chia sẻ thêm: Từ lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Ủy ban MTTQ xã Phú Riềng đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân viên trong xã bằng tất cả hoạt động, từ vật chất đến tinh thần, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Từ đó đã lan tỏa sâu rộng phong trào ủng hộ hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Đó là truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt Nam và cũng là bản sắc Phú Riềng thân thiện, nghĩa tình.
Bà Nguyễn Thị Ngoan, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Những trái tim ấm tình nguyện, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, chia sẻ: Từ những đợt bão lũ ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung, các thành viên câu lạc bộ đã tổ chức các bếp ăn lớn. Mỗi ngày chúng tôi nấu tới 2.000-5.000 suất ăn gửi hỗ trợ. Đợt mưa lũ tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, câu lạc bộ tiếp tục kêu gọi ủng hộ bà con. Chỉ trong 3 ngày từ 22 đến 24-11, chúng tôi có 2 chuyến xe kết hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh chở thức ăn nhanh đến bà con vùng lũ.
Câu lạc bộ Những trái tim ấm tình nguyện phường Bình Phước phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức những chuyến xe yêu thương hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung, Tây Nguyên. Ảnh: Cẩm Liên
Người dân vùng sâu chung tay hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt
Nhóm Kết nối yêu thương Phú Riềng, xã Phú Riềng được coi là địa chỉ tin cậy trong hoạt động thiện nguyện. Những ngày đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ, nhóm kết nối đã chọn Xưởng điều Hải Phượng làm điểm tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm và gói bánh tét hướng về đồng bào. Ông Hồ Quốc Khang, chủ xưởng điều Hải Phượng, cho biết: Nhằm chia sẻ với khó khăn, mất mát của đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, tôi không ngại thu dọn kho xưởng để làm địa điểm cho nhóm Kết nối yêu thương Phú Riềng tập trung nhân lực, vật lực nấu bánh tét chung tay vì đồng bào ruột thịt.
Bếp thiện nguyện liên tục đỏ lửa nấu bánh tét. Hàng tấn gạo nấu bánh tét đang được thành viên của nhóm, các phật tử chùa Pháp Lạc, các mạnh thường quân ngày đêm chung tay chuẩn bị, gói gém bằng tất cả tình thương để hướng về đồng bào vùng lũ.
Bà Nguyễn Thị Xinh, ấp Tân Phú, xã Phú Riềng, chia sẻ: Từ các cơn bão lũ trước, chúng tôi đã tập trung về bếp thiện nguyện của nhóm Kết nối yêu thương Phú Riềng gói từng chiếc bánh tét gửi gắm yêu thương hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đợt mưa lũ gây thiệt hại ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, gia đình tôi có 4 thành viên cùng tham gia gói, nấu bánh tét. Liên tục gần một tuần, chúng tôi tạm gác việc gia đình, sẵn sàng đi gói bánh từ sáng đến tận tối khuya mới về nhà. Chúng tôi đều mong mỏi bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Xinh cùng hàng chục người dân tập trung tại điểm Xưởng điều Hoa Phượng, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai để gói, nấu bánh tét hướng về đồng bào bị bão lũ. Ảnh: Cẩm Liên
Bà Nguyễn Thị Sợi, Chủ nhiệm Nhóm Kết nối yêu thương Phú Riềng cho biết: Từ tháng 9 đến nay, nhóm đã tổ chức 8 chuyến xe chở các nhu yếu phẩm tới đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Riêng đợt này, các thành viên đã gói 3 tấn bánh tét và sẽ còn tiếp tục gói cho đến khi đồng bào vùng lũ hết khổ. Những hoạt động thiện nguyện này không thấm gì so với những khó khăn mà người dân vùng bão lũ đang phải gánh chịu.
Những con số ủng hộ, hàng loạt hoạt động hỗ trợ trong khối đoàn kết toàn dân hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ là minh chứng rõ nét, đập tan ma trận luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Cẩm Liên