Ở vòng 1/16 hôm 3-12 vừa qua, khu vực cổ động viên THPT Tự Lập đã trở thành điểm nhấn nổi bật trên khán đài sân Xuân Đỉnh. Tiếng trống, kèn và tiếng hô vang liên tục tạo nên bầu không khí sôi động giúp các cầu thủ giữ được sự máu lửa trong từng pha bóng. Mỗi lần Tự Lập triển khai tấn công, tiếng reo hò lại dâng cao, tạo áp lực không nhỏ lên hàng phòng ngự của THPT Thạch Thất.
Tập thể lớp 11D3 THPT Tự Lập mang theo kèn, trống liên tục hô vang khẩu hiệu, tiếp lửa cho đội bóng của trường
Sự kín kẽ khiến trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0, buộc hai đội bước vào loạt đá luân lưu cân não. Trên khán đài, các cổ động viên nín thở dõi theo từng lượt sút và vang tên đội nhà, tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ. Ở loạt sút luân lưu, THPT Tự Lập vỡ òa đánh bại THPT Thạch Thất với tỉ số 4-3, khiến khán đài bùng nổ trong niềm vui chiến thắng.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Nguyễn Quang Nam Sang chạy về phía khán đài chia sẻ niềm vui cùng cả lớp. Nụ cười của cậu hiện rõ sự hạnh phúc sau những phút thi đấu đầy căng thẳng. Trong vòng tay bạn bè, Sang không giấu nổi cảm xúc: "Khi nhìn thấy các bạn cổ động viên hô vang tên THPT Tự Lập, em vui lắm và mong đội mình sẽ tiếp tục giữ được tinh thần này để tiến xa nhất có thể và cố gắng chạm tới chức vô địch”.
Thủ môn Nguyễn Quang Nam Sang chạy tới khán đài bắt tay chia vui cùng các bạn
Hòa chung niềm vui chiến thắng, bạn Nguyễn Thị Thùy Dương (11D3 - THPT Tự Lập) - một trong những cổ động viên nhiệt tình nhất chia sẻ: “Trường còn thuê xe để chúng em đến sân nên ai cũng rất háo hức. Mỗi lần đội nhà tấn công hay sút trúng khung thành, em vui và hào hứng vô cùng". Nhắc đến loạt luân lưu nghẹt thở, Dương vẫn còn nguyên cảm xúc hồi hộp: “Khi đội bạn sút trượt, tụi em hét lên vì mừng. Lúc đó em tin đội mình đang tiến rất gần chiến thắng".
Nguyễn Thị Thùy Dương - nữ cổ động viên nhiệt huyết lần đầu tiên tham gia cổ vũ cho đội bóng trường THPT Tự Lập
THPT Tự Lập mừng tấm vé vào vòng 1/8
Những chia sẻ ấy cho thấy sức mạnh từ khán đài không chỉ dừng ở tiếng reo hò, mà đã trở thành nguồn năng lượng tinh thần vô giá - tiếp lửa, nâng bước và giúp thắp lên niềm tin cho tập thể THPT Tự Lập trên hành trình.
Trần Uyên - Cẩm Tú