Sức sống mới trên xã đảo Minh Châu

Sức sống mới trên xã đảo Minh Châu
3 giờ trướcBài gốc
Tôi đến Minh Châu vào một buổi tối cuối tuần. Con đường dẫn vào khu chợ không quá dài, nhưng đủ để cảm nhận sự chuyển mình của vùng quê này. Dưới ánh điện lung linh, những gian hàng nhỏ xinh dần hiện ra, người bán tất bật chuẩn bị, người mua thong thả dạo chơi. Không ồn ào, náo nhiệt theo kiểu phố thị, nơi đây mang nhịp điệu vừa phải, đủ để người ta cảm nhận rõ từng âm thanh, cũng như nhận ra sự gần gũi giữa những con người vốn xa lạ.
Chợ đêm Minh Châu - nhịp sống mới của người dân xã đảo. Ảnh: PV
Chợ đêm Minh Châu không lớn, song được tổ chức khá bài bản, mang đậm nét đặc trưng của vùng quê ven sông. Từ các món ăn dân dã, đặc sản địa phương, đồ uống không cồn, đến những quầy hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu, tất cả tạo nên một không gian chợ đêm vừa gần gũi với người dân, vừa đủ níu chân du khách.
Người ta đến đây không chỉ để mua bán. Nhiều người dân trong xã, sau một ngày lao động, cũng tìm đến chợ như một cách “đổi gió”. Họ gặp nhau, trò chuyện, hỏi han vài câu chuyện đồng áng, chăn nuôi, buôn bán, rồi lại tản đi giữa dòng người qua lại. Chợ đêm, vì thế, không chỉ là nơi giao thương, mà còn là một khoảng không gian để đời sống tinh thần được bồi đắp.
Minh Châu vốn là một xã đảo yên bình, nơi người dân hiền lành gắn bó với ruộng đồng, chăn nuôi và những mùa nước lên, nước xuống. Nhịp sống ở đây từng chậm rãi, gần như tách biệt với sự sôi động của đô thị. Nhưng giờ đây, khi chợ đêm được mở ra, một làn gió mới len lỏi vào đời sống thường nhật.
Chợ đêm không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Ảnh: PV
Trong câu chuyện với tôi, chị Nguyễn Thị Nguyên sinh ra và lớn lên tại xã đảo Minh Châu không giấu được sự phấn khởi khi nhắc tới những đổi thay tích cực của địa phương. Chị kể bằng những quan sát rất đỗi bình dị, nhưng lại đủ để thấy rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương.
Sự thay đổi ấy, với chị, không phải là những công trình lớn lao, mà bắt đầu từ những buổi tối bình dị trên quê hương. Nếu như trước kia, khi trời tối, làng quê gần như lắng lại, thì giờ đây, dòng người bắt đầu đổ ra đường, ra chợ. Người già đi dạo, người trung niên tranh thủ vận động, trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi.
“Ngày trước ở quê tôi, ít người có thói quen đi bộ, tập thể dục buổi tối. Nhưng từ khi đường điện được thắp sáng, có chợ đêm, tối nào cũng đông vui hơn. Trước kia khi mọi người muốn ăn uống gì đó, nhất là mấy món vặt, cũng phải đi xa, nhiều khi ngại nên thôi. Còn bây giờ thì ngoài chợ đêm gần như có đủ, tiện hơn nhiều, cảm giác như có một khu phố nhỏ ở ngoài đấy vậy”, chị Nguyên ví von.
Nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của cô chủ quán bán chè tại chợ đêm Minh Châu. Ảnh: PV
Chị Nguyên không phải là người trực tiếp kinh doanh tại chợ đêm. Tuy nhiên, là người dân sinh sống bằng nghề buôn bán, chị nhìn thấy rõ những cơ hội mà mô hình chợ này mang lại. Với chị, điều đáng quý không chỉ là sự tiện lợi, mà còn là không khí mới mẻ cho cư dân xã đảo... "Mong chợ đêm tiếp tục được duy trì, phát triển hơn nữa để phục vụ chính người dân nơi đây. Ai cũng mong quê mình phát triển hơn. Nếu chợ có thêm nhiều gian hàng, nhiều dịch vụ hơn thì càng tốt, vừa phục vụ bà con, vừa thu hút khách du lịch”, chị Nguyên nói.
Ở một góc khác của khu chợ, tôi bắt gặp chị Quỳnh Anh, một du khách đang chậm rãi thưởng thức cốc nước dâu tằm mát lạnh cùng bạn bè. Chị nói rằng, mình đến Minh Châu vì công việc, nhưng không nghĩ nơi đây lại có một không gian sôi động, dễ chịu như vậy. “Điều tôi ấn tượng là sự mộc mạc và dễ chịu. Không gian thoáng, sạch, các gian hàng đơn giản nhưng gọn gàng. Người dân thì thân thiện, sẵn sàng trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống ở đây. Thực sự, Minh Châu có nét riêng, không giống những điểm du lịch đông đúc khác”, chị nhận xét.
Xã Minh Châu từng yên ắng giờ rộn ràng hơn nhờ kinh tế đêm, nơi cộng đồng tụ hội và nhịp sống mới hòa cùng hồn quê truyền thống. Ảnh: PV
Đứng từ phía ngoài nhìn vào, chợ đêm Minh Châu không chỉ là những gian hàng sáng đèn, mà còn là một sự thử nghiệm, một bước đi thận trọng của chính quyền địa phương trong việc tìm hướng phát triển mới.
Trong cuộc trò chuyện với ông Đinh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu tuy không kéo dài, nhưng đủ để cảm nhận những trăn trở đan xen niềm phấn khởi khi ông nhắc đến chợ đêm Minh Châu trong hành trình phát triển của xã đảo.
Ông Đinh Tuấn Anh cho biết, việc tổ chức chợ đêm Minh Châu xuất phát từ nhu cầu rất thực tiễn của địa phương: Hiện, trên địa bàn xã chưa có chợ, hoạt động giao thương, dịch vụ còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng thì việc hình thành một không gian giao thương mới gần như là điều tất yếu.
Qua chia sẻ của ông, Minh Châu hiện lên với nhiều lợi thế: Cảnh quan sinh thái, không gian nông nghiệp, vị trí ven sông Hồng… Đây đều là những yếu tố đủ để mở ra hướng đi cho du lịch trải nghiệm và chợ đêm, theo cách ông nói, chính là một bước đi để đánh thức những tiềm năng ấy. Ông kỳ vọng, chợ đêm không chỉ bù đắp khoảng trống về hạ tầng thương mại, mà còn dần hình thành không gian dịch vụ gắn với du lịch. Ở đó, người dân có thể quen dần với việc giao lưu, mua sắm, trải nghiệm ngay tại quê hương; du khách thì có thêm “lý do” để ở lại lâu hơn, hoặc quay trở lại vào những dịp cuối tuần.
Như vậy, chợ đêm Minh Châu được kỳ vọng không chỉ dừng lại ở việc mua bán, mà sẽ là không gian trải nghiệm tổng hợp về ẩm thực, nông sản và văn hóa cộng đồng, góp phần định hình hình ảnh Minh Châu là điểm đến sinh thái - trải nghiệm - gần gũi, khác biệt với khu vực nội đô.
Nhiều người dân và du khách ấn tượng bởi sự mộc mạc và dễ chịu trong không gian của chợ đêm xã đảo. Ảnh: PV
Không dừng lại ở đó, về lâu dài, lãnh đạo xã đảo Minh Châu mong muốn chợ đêm sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp cuối tuần không chỉ của người dân địa phương, mà còn của du khách. Có thể coi chợ đêm như “mắt xích” quan trọng trong hệ sinh thái du lịch của xã, nơi kết nối các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp, lưu trú cộng đồng…, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn tới của địa phương.
Lắng nghe chia sẻ, tôi nhận ra phía sau sự rộn ràng của chợ đêm là cách tổ chức tinh tế: Vừa mở ra cơ hội, vừa giữ gìn trật tự và bản sắc xã đảo. Một địa phương từng thiếu chợ, nay thử nghiệm kinh tế đêm riêng, kết nối cộng đồng và mang lại nhịp sống mới mà vẫn đậm hồn quê.
Đêm dần muộn, dòng người vẫn chưa vơi. Ánh đèn phản chiếu trên mặt đất như những đốm sáng nối thành dải ấm áp chạy dài khắp đường làng, ngõ xóm. Đi giữa không gian ấy tôi chợt nhận ra Minh Châu không còn lặng lẽ, mà trở thành một điểm hẹn bình yên, nơi người ta tìm thấy không chỉ món ăn hay hàng hóa, mà còn có sự gần gũi trong nhịp sống mới của xã đảo của Thủ đô...
Minh Khuê
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/suc-song-moi-tren-xa-dao-minh-chau-739669.html