Chuyến đi không chỉ là hoạt động công tác thường kỳ mà còn là hành trình đặc biệt để mỗi thành viên ghi nhận, cảm nhận rõ hơn sức sống mới, sự đổi thay và ý chí bám biển, giữ đảo của quân dân Trường Sa hôm nay.
Những cách làm mới trong công tác kiểm tra
Sau lễ dâng hương tại Tượng đài các anh hùng liệt sĩ ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, tàu KN-491 rời cảng, đưa gần 200 thành viên đoàn công tác đến với các đảo, điểm đảo và nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng và đoàn công tác đến thăm, tặng quà hộ dân trên đảo Sinh Tồn.
Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của thủ trưởng đoàn công tác, hoạt động kiểm tra lần này có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Điểm mới dễ nhận thấy là chương trình được xây dựng khoa học, chu đáo; công tác điều hành linh hoạt, xử lý tốt các tình huống phát sinh. Nhờ đó, các hoạt động chung của đoàn được bảo đảm chặt chẽ, đúng kế hoạch; đồng thời vẫn tạo được thời gian, không gian riêng để các tổ, bộ phận và thành viên trong đoàn trao đổi, giao lưu, chia sẻ. Dù hành trình kéo dài nhiều ngày trên biển, đoàn vẫn giữ được nhịp độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả; mỗi thành viên cũng có thêm khoảng lặng để cảm xúc lắng đọng sau những điểm đến, những cuộc gặp gỡ nơi đảo xa.
Điểm nhấn đối với các hoạt động kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng là phương pháp, cách thức tiếp cận mới, sát thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực. Đơn cử như nội dung kiểm tra Hội nghị đảng ủy đơn vị thông qua quyết tâm chiến đấu tại đảo. Tại hội nghị cho thấy, từng đồng chí trên cương vị, chức trách đã nắm chắc nội dung, thể hiện rõ phẩm chất, năng lực công tác, năng lực trong điều hành, chỉ huy; đồng thời đảng ủy đơn vị đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, sự sát đúng của phương án tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Qua kiểm tra, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và đoàn công tác có điều kiện đánh giá sâu hơn chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng, công tác tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và xử trí tình huống tại cơ sở. Hay như kiểm tra công tác huấn luyện tại Nhà giàn DK1/15, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã trực tiếp đặt ra tình huống giả định, yêu cầu đơn vị thực hành báo động phòng không cấp 1 theo đúng quy định. Ngay sau khi có lệnh, cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn nhanh chóng cơ động về vị trí chiến đấu, thao tác thuần thục, hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng thăm, trò chuyện với thầy và trò Trường Tiểu học trên đảo Đá Tây A.
Chúng tôi cũng ấn tượng với các nội dung đoàn kiểm tra về công tác Đảng, công tác chính trị với nhiều điểm mới. Dự buổi đoàn công tác thông tin về tình hình chính trị, thời sự, định hướng tư tưởng, hành động cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, chúng tôi cảm nhận rõ hiệu quả của nội dung này qua ánh mắt chăm chú theo dõi, ghi chép của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Để có được buổi thông tin chất lượng, đoàn mời các nhà nghiên cứu chuyên sâu, các đồng chí có nhiều kinh nghiệm, trong đó có đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam tham gia, đảm nhiệm nội dung quan trọng này. Những đổi mới giúp hoạt động kiểm tra không chỉ dừng ở việc nắm tình hình mà còn góp phần trao đổi kinh nghiệm, gợi mở giải pháp, rút ra bài học ở từng mặt công tác đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các đảo, nhà giàn.
Đối với kiểm tra hậu cần-kỹ thuật trên các đảo, nhà giàn, dưới sự chỉ đạo sát sao của thủ trưởng Tổng cục Chính trị, công tác kiểm tra đặt ra yêu cầu bảo đảm hậu cần-kỹ thuật đầy đủ, chặt chẽ cho các nhiệm vụ, đồng thời đặt ra các yêu cầu về khả năng kết nối, phối hợp và xử trí tình huống về hậu cần-kỹ thuật trên đảo. Tại đảo Trường Sa, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã đặt ra tình huống giả định: Có bệnh nhân cần cấp cứu, phải tổ chức hội chẩn với đất liền. Ngay sau khi nhận lệnh, đội ngũ y, bác sĩ trên đảo nhanh chóng triển khai các bước tiếp nhận, thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh nhân; đồng thời kết nối trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 để hội chẩn, thống nhất phương án xử trí. Quá trình thực hành diễn ra khẩn trương, đúng quy trình, thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần chủ động và khả năng phối hợp hiệu quả trong điều kiện xa đất liền. Đoàn công tác cũng kiểm tra công tác bảo đảm dịch vụ hậu cần nghề cá và hoạt động của các điểm tựa hỗ trợ ngư dân trên biển; thăm hỏi, động viên bà con ngư dân cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng kiểm tra khả năng kết nối xử trí tình huống giả định cấp cứu bệnh nhân ở đảo Trường Sa cần sự hỗ trợ của đất liền.
Những năm qua, hệ thống trung tâm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật tại đặc khu Trường Sa đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần đáp ứng nhu cầu của ngư dân trong quá trình vươn khơi, bám biển. Tại đây, bà con được hỗ trợ nơi neo đậu, trú tránh thời tiết xấu, bổ sung nhiên liệu, nước ngọt, nhu yếu phẩm; sửa chữa kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe khi cần thiết. Sự hiện diện của các điểm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật giúp ngư dân giảm bớt khó khăn trong mỗi chuyến biển dài ngày, tạo thêm điểm tựa để bà con yên tâm khai thác hải sản hợp pháp, an toàn, góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Ở mỗi điểm đến, không khí kiểm tra nghiêm túc nhưng gần gũi. Những nội dung công tác được đặt trong chính nhịp sống của đảo, từ ca trực sẵn sàng chiến đấu, khu tăng gia, bệnh xá, trường học đến âu tàu, nơi ngư dân ghé vào tiếp nước ngọt, nhiên liệu, sửa chữa phương tiện. Điều đó làm cho chuyến đi không chỉ là dịp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mà còn là cuộc gặp gỡ giữa đất liền với biển đảo, giữa niềm tin của hậu phương với ý chí của những người đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng.
Những điểm mới về nội dung và phương pháp công tác của đoàn công tác ở các nội dung kiểm tra đều hướng tới mục đích nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí và quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, từ đó giúp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cũng thông qua kiểm tra thực tế, trao đổi, đối thoại và nắm tình hình tại cơ sở, đoàn tập trung đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; đồng thời làm rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; mỗi cán bộ phải thực sự là tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm; nói đi đôi với làm, sâu sát bộ đội, gần gũi nhân dân, để cán bộ, chiến sĩ noi theo.
Tình cán binh, tình quân dân là điểm tựa vững chắc
Tại đảo Sơn Ca, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ân cần hỏi thăm đời sống, sinh hoạt, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Trong câu chuyện gần gũi ấy, chiến sĩ Hà Nguyễn Minh Hoàng xúc động chia sẻ: “Hôm nay, tôi rất xúc động khi được thủ trưởng hỏi han, động viên. Điều tôi cảm nhận rõ hơn trong những lời thăm hỏi ấy là sự quan tâm, là niềm tin gửi gắm để chúng tôi tiếp tục cố gắng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi đảo xa. Với chúng tôi, sự quan tâm của thủ trưởng đoàn công tác không chỉ là niềm vui trong một buổi gặp mặt mà còn là nguồn động viên lớn để mỗi chiến sĩ thêm vững vàng trong từng ca gác, từng nhiệm vụ thường ngày”.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng và các đại biểu thăm, động viên ngư dân đang vươn khơi tại đặc khu Trường Sa.
Tại các đảo, đoàn công tác được chứng kiến sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Ở đảo Trường Sa Đông, Đại úy Dương Trí Khang, Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa Đông, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân chia sẻ rằng, tình cảm, sự quan tâm của nhân dân trong đất liền là nguồn động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quân y trên đảo tiếp tục cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Càng đi, càng thấy rõ bản lĩnh và tinh thần vượt khó của quân dân Trường Sa. Những ca trực trong nắng gió, những buổi huấn luyện trên nền san hô, những vườn rau nhỏ được chăm chút từng ngày, những hàng cây phong ba, bàng quả vuông kiên trì bám rễ..., tất cả nói lên khát vọng làm chủ không gian biển, đảo bằng ý chí, kỷ luật và tình yêu Tổ quốc.
GS, TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, xúc động chia sẻ: “Tôi ra Trường Sa lần này là lần thứ ba, mỗi lần đều có cảm xúc khác nhau. Cảm xúc ấy lớn lên, mạnh lên khi thấy người chiến sĩ đối diện với bão táp, phong ba, nắng cháy da, gió thổi suốt ngày đêm, vậy mà họ vẫn lăn lộn với đảo, sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất, giúp đỡ bà con”.
Trường Sa trù phú, gần gũi và đầy sức sống
Trường Sa hôm nay không chỉ vững vàng về thế trận phòng thủ mà còn khởi sắc trong đời sống, cảnh quan, môi trường và tình quân dân. Những công trình nhà ở, trường học, bệnh xá, trung tâm y tế, công trình văn hóa, khu tăng gia, âu tàu, khu dịch vụ hậu cần nghề cá... đã làm nên diện mạo mới cho quần đảo. Hòa vào cuộc sống của quân dân trên đảo, các thành viên trong đoàn công tác rất tự hào về diện mạo mới, sức sống mới, sức mạnh mới đang hiện diện trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Vì thế, các văn nghệ sĩ như được truyền thêm cảm hứng, khát vọng sáng tạo, thăng hoa và đã có 14 tác phẩm âm nhạc ra đời ngay trong chuyến đi này, góp phần phản ánh sinh động thực tiễn Trường Sa, lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc.
Ở đảo Sinh Tồn, trong ánh bình minh tháng tư, chúng tôi gặp khung cảnh thân thuộc như một làng quê giữa biển. Trước hiên những ngôi nhà liền kề, cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Những em nhỏ háo hức đón đoàn khách từ đất liền. Những tà áo dài của các chị, các mẹ làm cho màu xanh của đảo thêm mềm mại, gần gũi. Anh Nguyễn Tuấn Ngọc, quê ở Cam Lâm, Khánh Hòa, người đã có gần 3 năm gắn bó với đảo, chia sẻ: “Ban đầu, mọi thứ còn bỡ ngỡ, chưa quen nhịp sống trên đảo, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi nhanh chóng hòa nhập. Ngày lễ, Tết hay đón đoàn công tác, mọi người chung tay chuẩn bị nên tình quân dân càng thêm gắn bó”.
Công tác giáo dục ở đặc khu Trường Sa luôn được quan tâm. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng cơ sở vật chất trường học trên các đảo đã từng bước được cải thiện. Lớp học nhỏ nay đã có ti vi, giúp giờ học của các em sinh động hơn, tạo điều kiện để học sinh theo kịp chương trình như các bạn trong đất liền. Tại Trường Tiểu học xã Sinh Tồn, thầy giáo Phan Quang Tuấn, sinh năm 1968, đảm nhận lớp ghép cả mầm non và tiểu học. Đã có 37 năm công tác trong ngành giáo dục, nhưng với tình yêu quê hương, đất nước và mong muốn góp sức nơi đảo xa, cách đây 3 năm, thầy Tuấn tình nguyện ra đảo Sinh Tồn để gieo con chữ cho những mầm xanh giữa trùng khơi. Thầy Tuấn chia sẻ: “Mỗi ngày, tôi bắt đầu bằng tiếng cười trong veo của học trò khi tập hát, tập múa, đọc thơ và khép lại bằng niềm vui giản dị khi nhìn từng con chữ hiện lên trang vở của các con”.
Đến âu tàu Đá Tây A, đoàn công tác gặp anh Ngô Văn Thủy, sinh năm 1976, quê ở Phước Dinh, Khánh Hòa, thuyền trưởng tàu KH 91077-TS, khi tàu đang ghé đảo bổ sung nhiên liệu, lương thực và kiểm tra phương tiện. Anh Thủy nói: “Đi biển dài ngày, thiếu nước ngọt, nhiên liệu hay máy móc hỏng hóc, chúng tôi luôn được Bộ đội Hải quân hỗ trợ kịp thời. Tình cảm giữa ngư dân và bộ đội nơi đầu sóng chính là điểm tựa vững chắc để bà con yên tâm bám ngư trường truyền thống”. Từ câu chuyện của anh Thủy, có thể thấy rõ vai trò điểm tựa của Trường Sa đối với ngư dân vươn khơi, bám biển. Mỗi âu tàu, mỗi trạm dịch vụ, mỗi sự hỗ trợ kịp thời của Bộ đội Hải quân không chỉ giúp bà con yên tâm sản xuất mà còn góp phần khẳng định sự hiện diện bền bỉ của Việt Nam trên vùng biển, đảo thiêng liêng.
Khép lại chuyến công tác, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, mỗi thành viên đoàn công tác khi trở về từ Trường Sa cần là một báo cáo viên để tuyên truyền, lan tỏa những gì đã trải nghiệm một cách chân thực, sinh động; đồng thời theo chức trách, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển, đảo.
Hải trình được đo bằng hải lý, nhưng đọng lại trong mỗi người là những điểm dừng chân, những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện bình dị mà sâu nặng nghĩa tình. Giữa trùng khơi, Trường Sa hôm nay hiện lên không chỉ như pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là miền đất sống động, trù phú, ấm áp tình người.
HUYỀN TRANG