Giữa tháng 6 nắng gắt và biển xanh biếc, chiến sĩ tình nguyện trẻ mang trong mình tinh thần xung kích, nhiệt huyết đã đặt chân đến huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), khởi động Chiến dịch tình nguyện hè 2025.
Họ là những sinh viên, đoàn viên ưu tú thuộc các đội hình Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng đến từ TP HCM, cùng các chiến sĩ quốc tế từ Singapore và sinh viên Vương quốc Campuchia đang học tại Việt Nam.
“Chiến dịch năm nay là một phần trong kế hoạch liên tịch giai đoạn 2023 - 2027 giữa Thành Đoàn TP HCM và Tỉnh Đoàn Bình Thuận. Với chủ đề gửi đi những yêu thương, lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, các hoạt động được triển khai xoay quanh 4 trụ cột: an sinh xã hội, giáo dục, chuyển giao tri thức - kỹ thuật, và góp phần tạo thiết chế, sân chơi cho du khách và người dân tại đảo Phú Quý” – anh Lê Đức Đạt - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM, Chỉ huy trưởng các hoạt động tình nguyện tại Đảo Phú Quý, chia sẻ.
Trao tặng công trình khu vui chơi cho trường học tại Phú Quý
Ngay từ ngày đầu, lễ nhận quân diễn ra trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo địa phương và Ban chỉ huy chiến dịch.
Các bảng công trình được trao tượng trưng, thể hiện niềm tin và trách nhiệm mà chiến sĩ tình nguyện mang theo.
Sau đó, các bạn trẻ đã đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Phú Quý, nhắc nhớ về sự hy sinh của bao thế hệ đi trước để giữ vững chủ quyền nơi đảo xa.
Một trong những công trình đặc biệt, mang dấu ấn biểu tượng về tinh thần yêu nước là tuyến đường cờ Tổ quốc dài 2 km tại xã Tam Thanh được hoàn thành trong ngày 24-6. Tuyến “Đường cờ Tổ quốc” được xây dựng trong khuôn khổ chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” do Báo Người Lao Động phát động, với sự phối hợp trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG HCM triển khai.
Các bạn tình nguyện viên bên tuyến "Đường cờ Tổ quốc"
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió biển khơi không chỉ tôn vinh tinh thần dân tộc, mà còn khẳng định chủ quyền và khơi gợi niềm tự hào trong lòng người dân đảo Phú Quý.
Công trình “Đường cờ Tổ quốc” với hàng trăm lá cờ tung bay tại xã Tam Thanh vừa hoàn thành hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa, điểm check-in yêu thích của du khách, góp phần gắn kết các thế hệ trẻ với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Không chỉ dừng lại ở biểu tượng, các chiến sĩ còn triển khai hàng loạt phần việc thiết thực: xây nhà vệ sinh cho Trường Mầm non Tam Thanh, lắp đặt khu vui chơi thiếu nhi, sơn vẽ làng bích họa “Đặc khu Phú Quý – Viết tiếp câu chuyện hòa bình” dài 100m, lắp máy lọc nước, xây dựng thư viện chuyển đổi số, trao máy tính, balo, học bổng cho học sinh nghèo, và tặng tủ thuốc chuyên dụng cho ngư dân.
Một điểm sáng khác là hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí do các bác sĩ trẻ và chiến sĩ tình nguyện chuyên ngành y thực hiện.
Trong hai ngày 21 và 22-6, hơn 300 người dân đã được tư vấn, khám chữa bệnh các bệnh lý nền và nhận túi thuốc cơ bản.
Đặc biệt, chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng do các giảng viên Trường ĐH Y Dược TP HCM trực tiếp giảng dạy đã được tổ chức tại cả ba xã Tam Thanh, Long Hải, Ngũ Phụng. Giáo dục - một mảng lớn của chiến dịch – cũng được các chiến sĩ quan tâm sâu sắc.
Sinh viên tình nguyện bổ trợ kiến thức hè cho các em học sinh đảo Phú Quý
Các chiến sĩ đã tổ chức lớp ôn tập hè miễn phí môn Toán, tiếng Anh cho học sinh tiểu học và THCS; hướng dẫn giáo viên địa phương kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; tập huấn chuyển đổi số và ứng dụng AI cho cán bộ đoàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, lan tỏa tri thức hiện đại đến vùng xa.
Chiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Mai – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, chia sẻ: “Hành trình tham gia các hoạt động tình nguyện tại huyện đảo Phú Quý lần này, em đã được học và trải nghiệm rất nhiều thứ và tích lũy cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm trong công tác và đời sống. Em biết lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Ở đây, chúng em là một gia đình, cùng nhau san sẻ công việc, giúp đỡ nhau, quan tâm, yêu thương nhau. Tuy làm việc, gặp gỡ mới gần đây nhưng rất gần gũi và gắn kết”.
Chiến dịch tình nguyện của tuổi trẻ TP HCM tại Phú Quý năm 2025 diễn ra từ ngày 15-6 đến 30-6. Trên đảo xa, màu áo xanh tình nguyện đã để lại dấu ấn đậm nét – một biểu tượng của khát vọng dựng xây và gìn giữ đất nước từ những điều bình dị nhất.
Châu Tỉnh