Trên khắp các nẻo đường từ thành thị tới nông thôn đâu đâu cũng ngời lên sắc thắm của một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui rạo rực. Sắc xuân và lòng người đang trào dâng, hòa quện vào nhau tạo thành một khí thế mới. Người dân xứ Thanh dường như đang vươn mình bằng một sức sống mới để đón chào những kỳ tích cùng giai điệu ngọt ngào của mùa xuân ấm áp.
Người dân xứ Thanh lại tay trong tay thắp lên ngọn lửa truyền thống cần cù, sáng tạo, mọi người lại tiếp tục phát huy khí thế thi đua ngay những ngày đầu năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra... Phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, sức mạnh con người trở thành nguồn lực nội sinh để bước vào kỷ nguyên vươn mình cùng toàn dân tộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình...
Linh khí của hồn thiêng sông núi đã hun đúc nên khí chất của con người Thanh Hóa. Đó chính là phẩm chất cao đẹp bởi tinh thần cần cù trong lao động sản xuất, anh hùng trong đấu tranh cách mạng, thông minh trong học hành và đối nhân xử thế, trọng danh dự, giữ khí tiết, giàu đạo lí nghĩa tình...
Trong suốt chiều dài lịch sử, hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Thanh Hóa được ví như hình ảnh của đất nước Việt Nam thu nhỏ, nơi đây đã được chứng kiến và in đậm nhiều sự kiện lịch sử và văn hóa trọng đại của dân tộc. Chỉ riêng trong thế kỷ XX, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Thanh Hóa không chỉ là hậu phương lớn cho tiền tuyến, sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho chiến trường Miền Nam, mà còn phải gồng mình gánh chịu sự đánh phá ác liệt của quân thù.
Cũng trong những năm tháng khốc liệt ấy, lớp lớp người dân Thanh Hóa đã lên đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Người ở lại tràn đầy khí thế cách mạng đâu đâu cũng vang lên một tinh thần sắt son vì Tổ quốc thân yêu.
Từ sâu trong tâm khảm của mỗi người Thanh Hóa dù là trong chiến tranh để giành lại độc lập tự do cho dân tộc hay trong xây dựng đất nước ngày nay vẫn luôn luôn đau đáu, khắc sâu về tinh thần chủ động trong mọi công việc. Chính tinh thần chủ động, đi trước, đón đầu đã tạo nên tinh thần lao động hăng say, và một sức vươn kỳ diệu để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc. Sau gần 40 năm đổi mới, mảnh đất bị bom cày, đạn xới, cằn khô trước kia nay đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với những thành tựu rất đáng khâm phục. Những kết quả ấy tiếp tục mở ra những vận hội để người dân Thanh Hóa tạo nên những kỳ tích mới.
Tự hào về truyền thống của người Thanh Hóa, các thế hệ hôm nay càng thấy rõ trách nhiệm lớn lao của mình, trong đó có trách nhiệm khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử, biến nó trở thành nguồn sức mạnh nội sinh thực sự vững chắc và mạnh mẽ, để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Lê Xuân Bính (CTV)